Tháng 12/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các đồng minh và cả thế giới “ngã ngửa” với quyết định bất ngờ rút hết quân khỏi Syria với lý do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại. Phải chăng Washington đang hiện thực hóa tuyên bố này?
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị thiệt hại về kinh tế nếu tấn công các lực lượng người Kurd ở Syria, ngày 14/1, Akara đã bày tỏ hy vọng Washington sẽ tôn trọng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời cam kết tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng người Kurd.
Ngày 13/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những thiệt hại kinh tế nếu nước này tấn công các lực lượng người Kurd, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria, đồng thời cũng hối thúc người Kurd không được khiêu khích Ankara.
Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại giữa Chính phủ Syria và lực lượng người Kurd trong bối cảnh Mỹ xúc tiến kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.
Theo các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ, chuyến thăm của phái đoàn Mỹ do Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton dẫn đầu đến Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đã bộc lộ những mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Mỹ liên quan đến quyết định của Tổng thống Donald Trump rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria.
Ngày 8/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đang thay đổi chiến thuật tại Syria, tuy nhiên nhiệm vụ đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn không hề thay đổi.
Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng vẫn chưa kết thúc, và tiến trình Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ được thực hiện một cách "thận trọng".
Chỉ sau một đêm, giấc mơ thành lập một khu vực tự trị tan vỡ, người Kurd phải lựa chọn giữa việc rút vào vùng núi để sống sót, hoặc ở lại, chờ đợi sự định đoạt của bộ ba Nga-Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 30/12, phương tiện truyền thông Trung Đông đưa tin nhóm binh sĩ Mỹ đầu tiên đã rút khỏi miền Bắc Syria, động thái đầu tiên triển khai sắc lệnh rút quân của Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Bashar Al-Assad đã ủy quyền cho các lực lượng Iraq tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở bên trong lãnh thổ Syria mà không cần phải đợi có sự cho phép của Damascus.