Đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng cứ mỗi năm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ba tháng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Vũ Tuấn, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội lại ngày ngày đến trường THPT Hồng Hà & Nguyễn Khuyến (phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để ôn tập môn Toán cho những học sinh có học lực yếu, kém.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, học sinh, phụ huynh trường Tiểu học Tràng An (phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rất quen với hình ảnh ban giám hiệu, giáo viên… đứng đón học sinh ngay từ phía ngoài cổng trường.
Ngày 15/3, dự kiến Hội đồng kỷ luật Quận ủy Nam Từ Liêm sẽ họp và thông báo kết quả về những sai phạm của bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường THCS Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Trao đổi với PV Báo Tin tức về chủ đề đạo đức nhà giáo, TS Vũ Thu Hương, ĐH Sư phạm Hà Nội khẳng định, trong ngành giáo dục hiện nay, không hề hiếm những người "sống chết" vì học trò, sẵn sàng hy sinh cuộc sống vì học sinh, có điều xã hội có nhận ra họ hay không mà thôi.
Những vụ bạo hành trẻ em mầm non, vụ học sinh gãy xương đùi ở trường tiểu học Nam Trung Yên... thời gian qua đã khiến dư luận xã hội hoang mang về vấn đề đạo đức nhà giáo – một nghề vốn cao quý vốn, được tôn vinh "muốn con hay chữ phải yêu lấy thày".
Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy và Ủy ban kiểm tra quận ủy Cầu Giấy vừa ban hành các quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng với bà Tạ Thị Bích Ngọc, Bí thư chi bộ, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên và bà Nguyễn Thị Hương, nguyên Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên.
Những ngày vừa qua, dư luận hết sức bất bình về một số sự việc vi phạm chuẩn mực đạo đức của giáo viên, từ việc thiếu trung thực của một Hiệu trưởng cho đến hành vi đánh trẻ của giáo viên mầm non.
Thực tế cho thấy, học sinh bị tai nạn ở trường học không phải là hiếm, vậy tại sao vụ việc học sinh bị gãy chân trường Tiểu học Nam Trung Yên Hà Nội lại thu hút sự quan tâm lớn của dư luận đến vậy?
Sáng 21/2, tại trường Tiểu học Nam Trung Yên, ông Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Phòng Nội vụ quận Cầu Giấy đã đọc quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hương – Phó Hiệu trưởng và bà Tạ Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên bằng hình thức cách chức.
9h30 sáng ngày 21/2, tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, đại diện UBND quận Cầu Giấy và phòng GD- ĐT quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã công bố quyết định cách chức Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương, trước hơn 70 cán bộ, giáo viên của trường.
Hôm nay, 21/2/2017, UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội, sẽ công bố quyết định cách chức đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên, và bà Nguyễn Thị Hương, Hiệu phó trường này.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu quận Cầu Giấy chấm dứt việc điều hành đối với vị trí Hiệu trưởng và Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên vì hành vi thiếu trung thực.
Bức thư của 18 giáo viên trong trường tiểu học Nam Trung Yên, đề ngày 16/2, gửi tới cơ quan báo chí về 4 điểm dối trá của hiệu trưởng trường này, đã tiếp tục làm "nóng" dư luận.
Thời gian gần đây, dư luận báo chí, nhân dân và mạng xã hội đăng tải với mật độ dày đặc về vụ học sinh Trần Chí Kiên, Trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị ô tô đâm gãy chân ở sân trường cách đây gần 2 tháng.
Những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội rất nhiều chia sẻ về vụ việc học sinh Trường tiểu học Nam Trung Yên bị ngã gãy xương đùi trên.
Cô Trần Thị Thu Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2 (lớp cháu Kiên theo học) cùng hai giáo viên đã chia sẻ với PV Báo Tin Tức về những bức xúc xung quanh bản báo cáo mới nhất của bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên.
Ngày 17/2, vì bức xúc với báo cáo của Hiệu trưởng về vụ việc học sinh bị tai nạn ô tô trong trường tiểu học Nam Trung Yên, một lần nữa anh Trần Chí Dũng, bố của cháu Kiên, tiếp tục gửi đơn đến báo chí và các cơ quan chức năng.
Cuối cùng thì vụ xe taxi chở Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) đâm gẫy đùi một học sinh lớp 2 trong sân trường đã được làm sáng tỏ và vị hiệu trưởng đã bị đình chỉ chức vụ và bị điều chuyển làm công việc khác. Tuy nhiên, dư luận chưa hài lòng với cái kết như vậy, khi mà những dấu hỏi về trách nhiệm của vị hiệu trưởng nhà trường vẫn chưa được làm sáng tỏ.