U23 Việt Nam gây 'địa chấn', giành vé vào bán kết

Sau những phút giây thót tim, khiến khán giả đi từ cung bậc này tới cung bậc khác của cảm xúc, cuối cùng "cơn địa chấn" mang tên U23 Việt Nam cũng đã mang tới cho khán giả nước nhà một niềm vui vỡ oà và một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Những tiếng hô vang rung trời khi loạt đá luân lưu đã kết thúc với cả 5 quả trọn vẹn của các cầu thủ U23 Việt Nam, giành chiến thắng 5-3 trước U23 Iraq.

Niềm hạnh phúc vỡ oà của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trận đấu này, lần đầu tiên HLV Park Hang Seo có tới 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, Xuân Mạnh đá thay Văn Hậu, cầu thủ đã bị căng cơ đùi sau trong trận gặp hòa Syria ở lượt cuối vòng bảng. Ở tuyến trên, HLV Park sử dụng Văn Đức đá thay Văn Toàn. U23 Việt Nam đã khởi đầu trận tứ kết VCK U23 châu Á rất ấn tượng trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là U23 Iraq.

Sự chủ động này của các cầu thủ U23 Việt đã khiến U23 Iraq bất ngờ.

Phút 12, đón quả phạt góc của đồng đội, Văn Đức tung ngược người móc bóng trôi ngang mặt thành và Công Phượng đã xuất hiện đúng lúc nhanh chân đệm bóng cực mạnh vào góc xa trong sự tuyệt vọng của thủ môn Basil. Đây là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng lập công cho U23 Việt Nam ở giải đấu này.

Bàn thắng của Công Phượng:


Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa nhau với tỷ số 1 - 1. Bàn thắng gỡ hòa của U23 Iraq được Aymen Hussein lập công trên chấm 11m ở phút 29. Tình huống thổi phạt đền của trọng tài chính người Australia cho U23 Iraq khi cho rằng tiền đạo Aymen Hussein bị các hậu vệ Việt Nam đẩy ngã trong vòng cấm.

Nhưng đây là tình huống khá nhạy cảm. Trong tình huống nói trên, từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội,  Aymen Hussein nhảy lên tranh chấp với Duy Mạnh và Xuân Mạnh rồi ngã xuống. Trọng tài ngay lập tức cắt còi. Dường như là tình huống thổi phạt 11m quá nặng tay. Rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam.

Một chiến thắng xứng đáng cho những nỗ lực của U23 Việt Nam.

Có thể nói, so với những trận ở vòng bảng, trận này U23 Việt Nam thi đấu rất chững chạc. Các cầu thủ cầm bóng phối hợp tấn công nhịp nhàng và rất rõ nét. Hai tuyến tiền vệ và hậu vệ luôn có sự hỗ trợ, bọc lót cho nhau ăn ý. Đây cũng là do U23 Iraq chơi khá thận trọng và bị bế tắc trong việc tổ chức tấn công trước hàng phòng ngự kín kẽ bên phía U23 Việt Nam.

Hiệp 2 cũng là hiệp thi đấu chủ động của các cầu thủ U23 Việt Nam, thậm chí các học trò của HLV Park Hang Seo còn tạo ra những cơ hội ngon ăn hơn. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 63 khi Công Phượng có pha đột phá sát đường biên ngang. Tiền đạo này đi bongbs kỹ thuật qua Buhran nhưng quả căng ngang sau đó lại đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang.

Trong những phút cuối trận, sức ép tấn công của U23 Iraq được gia tăng về phía khung thành U23 Việt Nam. Nhưng hàng thủ của chúng ta vẫn ngoan cường chống trả. Tỷ số hiệp đấu chính là 1-1, buộc 2 đội phải bước vào thi đấu 2 hiệp phụ.

Khi hiệp phụ thứ nhất vừa trôi qua được 4 phút, U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ 2. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Aymen Hussein chạy cắt mặt hậu vệ U23 Việt Nam bật cao đánh đầu vào góc gần làm bó tay thủ môn Tiến Dũng. Đây là lần đầu tiên trong trận tứ kết này, hàng thủ Việt Nam bị khuất phục bởi một tình huống chơi bóng bổng của đối phương.


Phút 108, từ quả treo bóng bên cánh phải của Đình Trọng, thủ môn Ahmed Basil băng ra nhưng bắt bóng không thành công. Văn Toàn ập vào đá bồi không thành công nhưng Văn Đức đã có mặt tung thêm cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng vào lưới trống, gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam. Một tinh thần thi đấu vô cùng đáng khâm phục của thầy tró HLV Park Hang Seo.


Phút 112, mọi thứ như vỡ òa khi Đức Chinh chạy cắt mặt hậu vệ Iraq bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Ahmed Basil, nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam. Cánh cửa vào bán kết đang rất rộng mở với thầy trò Park Hang Seo.

Nhưng từ pha phản công nhanh nơi trung lộ ởhút 116, Alaa Mhawi thoát xuống tung cú dứt điểm cực mạnh từ góc hẹp quân bình tỷ số 3 - 3 cho U23 Iraq. Thực sự là đáng tiếc cho các cầu thủ Việt Nam khi trận đấu chỉ còn ít phút nữa là khép lại.

Viva U23 Việt Nam!

Trên chấm phạt luân lưu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã không mắc một sai lầm nào khi giành chiến thắng 5-3.

Việc U23 Việt Nam lọt vào đến bán kết giải U23 châu Á 2018 là thành công ngoài mong đợi. Một kỳ tích mới của bóng đá nước nhà. Xin chúc mừng các cầu thủ Việt Nam!

Đội hình xuất phát của 2 đội:

U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng.

U23 Iraq:
Basil, Adnan, Jumaah, Lateef, Mhawi, Atwan, Hadi, Bavesh, Rasan, Ali, Hussein.

Ở trận tứ kết diễn ra trước đó, Đương kim á quân U23 Hàn Quốc đã phải rất vất vả mới giành quyền vào bán kết sau chiến thắng nhọc nhằn 2 - 1 trước U23 Malaysia. Đối thủ của U23 Hàn Quốc sẽ là U23 Uzbekistan, đội đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản với tỷ số bất ngờ 4-0.


Lê Sơn/Báo Tin tức
Thủ tướng gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích
Thủ tướng gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích

Ngay sau khi trận đấu "lịch sử" giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq kết thúc với chiến thắng nghẹt thở của các cầu thủ áo đỏ, trong niềm vui vỡ oà của các cổ động viên Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi "thư chúc mừng U23 Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN