Trung Quốc ban hành cảnh báo mức cao nhất về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Ngày 26/7, chính quyền tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, đã ban bố cảnh báo đỏ – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết của nước này – do nguy cơ lũ quét và các thảm họa địa chất gia tăng dưới tác động của mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực trong tỉnh.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại khu vực ngập lụt ở Khánh Dương, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, sáng 26/7, nhà chức trách tỉnh Cam Túc đã đưa ra cảnh báo đỏ về lũ quét do những trận mưa lớn cục bộ kéo dài trong thời gian ngắn tại nhiều khu vực thuộc thành phố Bình Lương và Khánh Dương. Bên cạnh đó, chính quyền cũng đã ban hành một cảnh báo đỏ khác về nguy cơ thảm họa địa chất do thời tiết gây ra, trong đó có sạt lở đất, sụt đất và lũ bùn đá - đặc biệt tại những vùng đồi núi có độ dốc cao, nền đất yếu.       

Dự báo cho thấy lượng mưa trong 12 giờ tới có thể đạt từ 80 - 120 mm, với thời điểm mưa lớn nhất có thể lên tới 35 - 55 mm/h - mức có khả năng gây ra thảm họa nếu tiếp diễn trong thời gian ngắn.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu tăng cường giám sát thời gian thực, nâng cao năng lực cảnh báo sớm và khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ theo màu, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

AI mở cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu

AI mở cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu

“Là một người Việt nhiều năm học tập và làm việc tại Trung Quốc, tôi cho rằng Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, kịp thời. Nghị quyết cùng những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trí thức, nhân tài người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một nguồn lực quan trọng của đất nước”.