Một góc phố ở Les Sables d’Olonne, một thị trấn nghỉ mát ven bờ biển Đại Tây Dương tại Pháp. Ảnh: Alamy.
Trong một bài đăng trên Facebook, Thị trưởng Yannick Moreau của thị trấn ven biển Les Sables d’Olonne (Pháp) đã chỉ trích việc các du khách nam đi lại trong thị trấn mà không mặc áo là “hành động khiếm nhã”.
Ông cho biết: "Đây là vấn đề tôn trọng những cư dân địa phương không muốn phải thấy người khác lang thang quanh thị trấn với tình trạng gần như khoả thân. Đây cũng là quy định nhằm đảm bảo vệ sinh cơ bản cho các khu chợ, cửa hàng và đường phố của chúng tôi". Đồng thời, ông Moreau kêu gọi cảnh sát địa phương đảm bảo việc thi hành quy định này.
Ông viết thêm: "Nếu bạn muốn khoe cơ ngực và chiếc quần bơi đẹp nhất của mình ở Les Sables d'Olonne, thì đã có bãi biển dài 11 km cho bạn tha hồ tận hưởng".
Bài đăng của Thị trưởng còn được đăng tải kèm hình ảnh một tấm áp phích thông báo về mức tiền phạt, cùng với dòng chữ "Ở Les Sables d'Olonne, sự tôn trọng không có kỳ nghỉ".
Áp phích thông báo mức phạt dành cho hành vi ăn mặc không phù hợp. Ảnh: Yannick Moreau
Dưới bài đăng của ông Moreau, nhiều người dùng Facebook đã để lại bình luận hưởng ứng quy định mới và chia sẻ nỗi bất bình về những du khách ăn mặc không chỉnh tề. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng nên tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn, chẳng hạn như đối phó với tội phạm.
Les Sables d’Olonne là thị trấn mới nhất trong một chuỗi các thị trấn ở Pháp đang mạnh tay xử lý những hành vi bị coi là thiếu tôn trọng. Tại Arcachon và La Grande-Motte, hai thị trấn du lịch ven biển nổi tiếng khác của nước này, chính quyền cũng đã ban hành mức phạt 150 euro đối với việc ăn mặc hở hang ở những nơi không phải bãi biển.