Những chi tiết gây sốc về vụ thảm sát Odessa

Hôm 6/5, người dân Odessa đã làm lễ tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong thảm kịch xảy ra ở Tòa nhà Công đoàn hôm 2/5. Có điều, số người chết trong vụ thảm sát này đã lên đến 116 người, không phải là 46 như thông báo trước đó. Một số người bị thiêu sống, số khác thì bị chết ngạt bởi khí độc, trong khi có không ít người thiệt mạng sau khi nhảy từ cửa sổ hòng thoát thân.

Yuri, một nạn nhân sống sót sau thảm kịch, chia sẻ với tờ Pravda: “Người ta đã dùng khí độc, chúng tôi không thể thở được. Tình cảnh kinh khủng đến mức nhiều người mới hít phải khí độc đã ngất luôn. Có chất gì đó trong không khí, không phải là carbon monoxide, nó tạo ra hiệu ứng rất khác lạ. Bọn họ muốn chúng tôi ngạt thở và cháy xém. Các nhân viên y tế thì nói rằng nhiều nạn nhân chết mà không có dấu hiệu bị bỏng da: Phổi của họ bị cháy đen".

Người dân Odessa tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Ảnh: Pravda


Vẫn chưa hết sợ hãi, một nhân chứng khác thuật lại, “Chúng tội bị đánh gục xuống sàn. Bọn họ hét lên: Tất cả nằm xuống. Sau đó dùng gậy gỗ tới tấp phang vào đầu, vào lưng chúng tôi. Chúng tôi chẳng biết làm gì khác. Bọn họ ném chúng tôi vào một vũng nước, rồi các phần tử cánh hữu lại tiếp tục tra tấn”.

Tại Odessa, người dân không tin vào con số chính quyền công bố rằng chỉ có 46 người thiệt mạng. Nhiều xác chết sau đó vẫn còn nằm nguyên trên sàn Tòa nhà Công đoàn, nhiều người chết không toàn thây, cánh tay và phần trên cơ thể bị cháy xém hoàn toàn. Điều này có nghĩa các phần tử phát xít, cánh hữu có thể đã tưới xăng lên đầu những người biểu tình và phóng hỏa.

Số liệu này cũng đã được phía Kiev xác nhận một cách gián tiếp. Phóng sự điều tra của kênh truyền hình quốc gia Ukraine One Plus One ngày 6/5 cho biết: Ngoài 46 người chết như công bố còn 48 người khác được cho là mất tích và hàng chục thi thể nạn nhân chưa xác định được vẫn còn nằm trong các nhà xác.

Nga cũng đã chính thức đưa ra tuyên bố về tấm thảm kịch hôm 2/5. Phát biểu tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của Hội đồng châu Âu ở Vienna (Áo) ngày 6/5, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh: “Tại Odessa, những người dân không vũ trang, kể cả phụ nữ, đã bị thiêu sống trong Tòa nhà Công đoàn. Người ta đã phóng hỏa vào họ, những nạn nhân lúc đó đang cố tìm cách thoát nạn bằng việc nhảy qua cửa sổ. Bọn họ thỏa thích trước cái chết của người dân, hoan hỉ về số người chết. Họ chẳng cần phải giấu giếm niềm hân hoan trước chiến thắng này. Chúng ta đã được chứng kiến một hành động phát xít công khai”.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk khi đến Odessa đã không ghé thăm Tòa nhà Công đoàn để đặt vòng hoa tưởng niệm những nạn nhân. Ông đến để thay thế nhân vật đứng đầu Bộ Nội vụ tại đây. Hàng nghìn phần tử cánh hữu khác thì được cho là đã di chuyển từ Dnepropetrovsk tới Odessa.


Trong khi người dân Odessa mang tâm trạng buồn đau, tang thương ở buổi tưởng niệm ngày 6/5, thì người đứng đầu Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) Nalivaychenko khẳng định những người biểu tình liên bang hóa sẽ tiếp tục bị đàn áp. Còn quyền Bộ trưởng Nội vụ Avakov thì tuyên bố sẽ tiếp tục phái các tiểu đoàn đặc nhiệm đến Odessa. Không có gì để bảo đảm chắc chắn rằng một thảm kịch khác sẽ không xảy ra ở thành phố duyên hải này.


Hoài Thanh (Pravda, Iterfax)
Ukraine điều động bổ sung đơn vị đặc nhiệm tới Odessa
Ukraine điều động bổ sung đơn vị đặc nhiệm tới Odessa

Bộ Nội vụ Ukraine đã điều động bổ sung lực lượng đặc nhiệm tới thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN