Myanmar: Cựu cố vấn nhà nước San Suu Kyi được đưa ra khỏi trại giam

Theo hãng tin AFP, ngày 28/7, một quan chức đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ Myanmar (NLD) cho biết cựu Cố vấn nhà nước, bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển từ trại giam sang một khu tổ hợp cấp cao của chính phủ vào tối 24/7.
Chú thích ảnh
Bà Aung San Suu Kyi khi giữ chức Cố vấn nhà nước Myanmar. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một nguồn tin từ chính đảng khác cũng cho biết bà San Suu Kyi đã được chuyển tới một khu phức hợp cấp cao ở Naypyidaw.

Trước đó, trong tuần qua, các phương tiện truyền thông đưa tin chính quyền quân sự Myanmar có thể chuyển từ giam giữ sang chế độ quản thúc tại gia tại thủ đô Naypydaw đối với bà Aung San Suu Kyi.

Hãng AP dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên cho biết quyết định này là hành động khoan hồng đối với các tù nhân vào dịp lễ tôn giáo.

Ngày 1/2/2021, Tòa án của chính quyền quân sự Myanmar đã kết án bà Aung San Suu Kyi 33 năm tù giam vì một loạt tội danh, bao gồm tham nhũng, sở hữu máy bộ đàm trái phép và vi phạm các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19. Tháng 6/2022, sau hơn một năm bị quản thúc tại gia, bà đã được chuyển vào một trại giam ở Naypyidaw.

Hồi tháng 3, đảng NLD của bà Suu Kyi nằm trong số 40 đảng chính trị bị giải thể, sau khi không đáp ứng thời hạn đăng ký bầu cử.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha

Italy tiếp tục gia hạn 15 ngày biện pháp kiểm soát tại biên giới đường không và đường biển với Tây Ban Nha, trong bối cảnh những lo ngại về an ninh và người di cư liên quan tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi vẫn chưa được giải quyết.

Tử tù Christa Pike sống sót sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc trong quá trình thi hành án tử hình tại bang Tennessee, Mỹ. Ảnh: NBC News

Mỹ: Nữ tử tù vẫn sống sau hai liều thuốc độc, được đưa đi cấp cứu

Hai liều thuốc độc đã được tiêm nhưng nữ tử tù Christa Pike vẫn chưa bất tỉnh, thậm chí các nhân chứng còn nghe thấy tiếng thở và tiếng ngáy của phạm nhân. Giới chức bang Tennessee (Mỹ) buộc phải đình chỉ thi hành án, đưa tử tù đến bệnh viện trong một vụ hành quyết bất thành hiếm gặp.