Chùm ảnh các nước châu Á đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tết Nguyên đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc…
Chú thích ảnh
Triển lãm đèn lồng đón Tết Nguyên đán tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người dân nhiều nước châu Á đã đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong bình lặng, giữa những lo ngại về COVID-19, nhất là với biến thể có khả năng lây lan mạnh như Omicron.

Đây là năm thứ ba liên tiếp hoạt động chào đón năm mới bị che phủ bởi đại dịch. Nhưng nhiều người vẫn tin rằng năm Nhâm Dần sẽ mang lại một hy vọng mới, đủ để đưa cuộc sống trở lại mức gần như bình thường, với chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 có bước tiến lớn.

Dưới đây là chùm ảnh về không khí chào đón năm mới tại nhiều nước ở châu Á.

Chú thích ảnh
Treo đèn lồng đón Tết Nguyên đán tại một ngôi chùa ở Singapore ngày 31/1/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân chọn mua đồ trang trí Tết tại Singapore ngày 31/1/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chú thích ảnh
Công viên Yamashitacho ở Yokohama, Nhật Bản, được trang trí đèn lồng chào đón Tết Nguyên đán. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ biểu diễn múa rồng đón Tết Nguyên đán tại Bangkok, Thái Lan, ngày 31/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ múa sư tử chào đón Tết Nguyên đán tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 31/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ biểu diễn múa hổ đón Tết Nguyên đán tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN
Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc phản đối Mỹ hạn chế sử dụng DeepSeek

Trung Quốc phản đối Mỹ hạn chế sử dụng DeepSeek

Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa các vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế và thương mại sau khi Mỹ yêu cầu các cơ quan chính phủ liên bang gỡ bỏ công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek khỏi hệ thống công nghệ thông tin, với lý do lo ngại an ninh dữ liệu.

Sắc màu cuộc sống: Hương vị nối đôi bờ sinh tử

Sắc màu cuộc sống: Hương vị nối đôi bờ sinh tử

Những ngày cuối tháng 10, Mexico bắt đầu thơm mùi bánh mới. Từ những lò bánh đỏ lửa ở Mexico City, hương bơ, đường và hoa cam len qua những cánh cửa hé mở, níu chân người đi đường. Chỉ cần mùi hương ấy xuất hiện, người ta biết Lễ hội Người chết đã ở rất gần.