150 tay súng Taliban sống trong dinh thự xa hoa của cựu Phó Tổng thống Afghanistan

Hàng trăm tay súng Taliban đã được bố trí sống trong dinh thự xa hoa của cựu Phó Tổng thống Afghanistan Rashid Dostum, người đã bỏ trốn khỏi đất nước khi chính quyền cũ sụp đổ.
Chú thích ảnh
Qari Salahuddin Ayoubi (trái), một trong những chỉ huy quân sự của Taliban, ngồi trong biệt thự sang trọng của cựu Phó Tổng thống Afghanistan. Ảnh: AFP

Theo trang Daily Mail (Anh), một lực lượng gồm 150 thành viên Taliban đã chuyển vào sống trong căn biệt thự xa hoa của cựu Phó Tổng thống Afghanistan nằm ở khu Sherpur, thủ đô Kabul. Căn biệt thự rộng lớn này có hồ bơi trong nhà, kính nhiệt đới, phòng tập thể dục, phòng xông hơi và phòng chơi ngay trong nhà.

Cảnh tượng xa hoa trong dinh thự của cựu Phó Tổng thống Dostum là điều không tưởng không chỉ với các thành viên Taliban, lực lượng trước đó vốn dành thời gian sống ở những vùng núi và nông thôn Afghanistan, mà còn là điều gây choáng ngợp với hầu hết người dân Afghanistan bình thường.

Chú thích ảnh
Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Các chiến binh Taliban trong căn biệt thự. Ảnh: AFP

Cựu Phó Tổng thống Afghanistan Dostum được cho là bỏ trốn khỏi Afghanistan tới Uzbekistan vào đầu tháng 8, trước khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát đất nước hôm 15/8.

Trong video được công bố cuối tuần qua, các tay súng Taliban đã dẫn mọi người thăm quan dinh thự của Dostum. Dọc theo một hành lang dài vô tận trải thảm dày, những chú cá nhập ngoại bơi tung tăng trong những bể cá khổng lồ. Căn biệt thự còn có cả một nhà kính nhiệt đới rộng hàng trăm mét vuông, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Ngoài sảnh lớn, những chiếc đèn chùm thủy tinh được trang trí lộng lẫy trên trần nhà. Phòng khách của dinh thự cũng được trang trí một bộ ghế sofa lớn và một hồ bơi trong nhà lát gạch màu ngọc lam tinh xảo. Nơi đây thậm chí còn có phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ trang tiện nghi.

Chú thích ảnh
Khu nhà kính nhiệt đới bên trong căn biệt thự. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Các chiến binh Taliban thư giãn trong một nhà kính nhiệt đới rộng hàng trăm mét vuông. Ảnh: AFP

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nơi như vậy, dù tôi sống ở thành phố. Các chính trị gia, những người giàu có và quyền lực đã xây dựng những ngôi nhà như này bằng máu của nhân dân”, Jawad Abuzar, một trong 150 chiến binh Taliban đang sống trong dinh thự của cựu Phó Tổng thống Abdul Rashid Dostum, nói.

Tuy nhiên, các tay súng Taliban được bố trí sống trong dinh thự này cho rằng các thành viên của lực lượng sẽ khó làm quen với sự sang trọng này.

“Hồi giáo không bao giờ cho phép chúng tôi sống cuộc sống xa hoa”, một thành viên Taliban nói và cho biết thêm rằng chính quyền mới không cho phép xây dựng những nơi xa hoa như vậy bằng cách sử dụng các khoản thu bất chính.

Video: Tay súng Taliban choáng ngợp trước căn biệt thự xa hoa của cựu phó tổng thống Afghanistan (Nguồn: NYTimes):

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.

Tên lửa Sayad thuộc hệ thống Talash của Iran được phóng thử trong một cuộc diễn tập phòng không tại một địa điểm bí mật ngày 5/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Tướng Iran gửi thông điệp tới Tổng thống Trump, cảnh báo tấn công ‘không giới hạn’ các lợi ích của Mỹ

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy cấp cao của quân đội Iran, gửi thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức mọi hành động quân sự của Washington, bất kể kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Ông đồng thời cảnh báo các lợi ích của Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công “không giới hạn”.