Mùa thu ở Bạch Mã

Chú thích ảnh

Phả trắng mây bay chuỗi thác bạc

Đại ngàn ru xanh trời

  

Mùa thu rắc trán núi rót nắng óng đá, cây ngàn

Phía ấy là thung biếc rộng

Chân mây, Lăng Cô, đầm Lập An mờ nghiêng phía mênh mang

 

Đứng ngập tràn trắng thác đổ

Rừng Thu, cành bứa ưa thèm chua rồi nghe bầy chim sáo hót

Ngang mây, ngang rộn tầm chảy cơn mưa và suối đan tiếng thu vàng

Bài thơ rừng ngơ ngác mắt lá

Cổ thụ xếp hàng con đường uốn bồng bềnh cảm xúc

Lao xao trong vắt vẫy tán xoè bầy vọoc vít cành

Xao xuyến sơn ca vang hót…

 

Nơi này quanh co, dốc đứng như được lên trời mời gọi

Quàng lối, giọt  sương long lanh tinh khiết

Hít thở tầm nhìn tán sắc cầu vồng

            

Bàn chân đạp thảm lá vàng khô rạo rực tuổi

Bàn chân lội suối tìm miên man đá cuội

Cuội đá nhớ nhau lúc gian khó, thuở nguyên sơ rừng ơi !

Đến bây chừ đầy tuổi vẫn nhớ, chưa dứt đá chưa mòn

Bàn chân tìm về tuổi thơ trong veo khe suối soi bóng mình

Bàn chân nào thi vị tìm nhau

Bàn chân in dấu tảng đá thầm thì với cỏ hoa hương sắc

Bàn chân sá gì dòng suối vuốt ngược

Tự con đường trườn mòn và đi đến

Bàn chân len ghềnh, dốc, chờm đá nhọn, khe sâu

Bàn chân lội lòng vòng cứ muốn con đường tới đỉnh…

                 

Nghìn trùng mái rừng dựng vươn rợp trời Bạch Mã( * )

Phả trắng sương giăng dâng dâng xanh ôm miền quê thân yêu.
 

( * ) Bạch Mã là khu rừng đặc dụng quí giá tại huyện Phú Lộc- tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đức Sơn
Trăng và biển
Trăng và biển

Báo Tin tức trân trọng giới thiệu bài thơ "Trăng và biển" của tác giả Đức Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN