12:15 29/12/2011

Real Madrid: Chán người Bồ, muốn chất Đức, hay là đòn "dằn mặt" Mou?

Madrid không phải là đội bóng dễ bị "nắm thóp". Ngay sau khi Jose Mourinho tiết lộ với BBC "mơ ước" được trở lại Anh, báo chí Thủ đô đồng loạt tung tin đội bóng áo Trắng đã tìm được người thay thế Mourinho, chính là đương kim HLV trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew.

Madrid không phải là đội bóng dễ bị "nắm thóp". Ngay sau khi Jose Mourinho tiết lộ với BBC "mơ ước" được trở lại Anh, báo chí Thủ đô đồng loạt tung tin đội bóng áo Trắng đã tìm được người thay thế Mourinho, chính là đương kim HLV trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew.



Real Madrid ngắm Loew thay Mourinho - Ảnh Getty



Sự lựa chọn hoàn hảo?

Joachim Loew, theo mô tả của báo chí Madrid, là hình mẫu HLV lý tưởng với Real Madrid. Vị HLV người Đức còn trẻ, chỉ mới gây dựng được tên tuổi từ năm 2008, sau khi đưa Mannschaft tới vị trí Á quân Euro 2008 (Đức thua TBN 0-1 trong trận Chung kết). Tuy nhiên, vị HLV có vẻ ngoài khá lãng tử này lại được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Điểm mạnh của ông là khả năng kết hợp tài tình giữa tư duy bóng đá đẹp, phóng khoáng và sự chặt chẽ đặc trưng của người Đức, giữa các cựu binh và những cầu thủ trẻ, giữa kỷ luật thép (thể hiện rõ nhất qua vụ loại Ballack) và "nhân trị". Đó là lý do dù Đức là một tập thể nhiều cá tính lớn, tất cả vẫn phải quy phục thành một khối dưới trướng Loew, dù ở thời điểm Loew lên nắm đội thay Klinsmann, trong tay ông không có gì cả.

Nhưng điểm ấn tượng nhất của Loew là xu hướng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Dưới thời ông, Đức đã giới thiệu với thế giới hàng loạt gương mặt mới nay đã trở thành trụ cột cả ở đội tuyển lẫn các CLB, như Thomas Mueller, Oezil, Khedira, hay mới đây là những Marco Reus, Bender, Goetze... Những người Madrid mơ mộng thậm chí ngay từ lúc này đã nhìn thấy một viễn cảnh đẹp đẽ là Loew khi đến Bernabeu sẽ giúp phục hưng lò đào tạo của đội bóng áo Trắng, vốn đang bị xem như... "hàng trưng bày" (nghĩa là cho ra mắt lấy lệ, chứ không dùng). Khi ấy, Real Madrid sẽ lại sánh ngang Barca về mọi mặt. Nếu may mắn hơn Loew đến đúng vào thời điểm Guardiola rời Camp Nou và Barca rơi vào suy thoái, Real Madrid và "La Fabrica" của lại chẳng thay Barca và La Masia thành trung tâm mới của vũ trụ ấy chứ!?

Hay chỉ là đòn "dằn mặt" Mourinho?

Trùng hợp làm sao, thông tin Real Madrid "ngắm" Loew cho vị trí HLV trưởng trong tương lai lại xuất hiện ồ ạt gần như ngay sau cuộc phỏng vấn giữa BBC với Mourinho được đăng tải, mà trong đó vị HLV người Bồ bày tỏ "mơ ước" được trở lại Anh làm việc. Tất nhiên, chẳng ai cấm được người ta mơ ước. Và chính Mourinho cũng nói rõ là ông sẽ chỉ nghĩ tới chuyện về lại nước Anh trong "hai, hay ba năm tới", được hiểu là khi hợp đồng giữa ông với Madrid (tới 2014) đã kết thúc. Tuy nhiên, những phát ngôn ấy của Mourinho vẫn được đánh giá là được phát ra không đúng thời điểm, có thể gây hoang mang trong quân sỹ. Hoặc đằng sau đó có một động cơ "không tốt". Mourinho cảm thấy vị trí ở Bernabeu không còn được đảm bảo sau thất bại ở "Kinh điển" và muốn thử lòng Perez?

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Mourinho gây áp lực với giới chủ theo kiểu này. Hồi còn ở Inter, ông cũng không ít lần khiến ông chủ Moratti cuống cuồng lên vì những tuyên bố đại loại như "tôi chán nước Ý", "tôi nhớ nước Anh", và mỗi lần Moratti cuống xong là một lần lương của Mourinho được tăng thêm cả triệu euro. Với 11 triệu euro trên bảng lương ở Real Madrid, thật khó tin là Mourinho vẫn còn muốn nhận lương cao hơn. Vậy thì rốt cuộc ông muốn gì? Real Madrid, tới lúc này, đã trao cho "Người đặc biệt" tất cả những gì có thể trao, từ quyền lực chuyên môn tới quyền lực hậu trường. Còn gì Mou muốn mà chưa được? Real Madrid, có lẽ, sẽ không cố gắng đi trả lời từng ấy câu hỏi. Thay vào đó, họ đưa ra một câu trả lời duy nhất: Chúng tôi đã sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.

Và đó là lý do Loew "xuất hiện" ở Madrid...



Theo thethaovanhoa.vn