Sống trong bóng tối của lịch sử, hậu duệ Hitler giờ ra sao?

Peter Raubal, Heiner Hochegger và Alexander, Louis và Brian Stuart-Houston đều là những người rất khác nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: Họ là những thành viên duy nhất còn lại trong gia đình Hitler.

Chỉ còn năm thành viên còn sống của gia đình Hitler. Nếu họ làm theo ý mình, dòng máu gia đình sẽ dừng lại ở họ. Ảnh: Wikimedia Commons

Chú thích ảnh
Mặc dù Adolf Hitler đã kết hôn với Eva Braun ngay trước khi họ qua đời vào năm 1945, nhưng “Führer” không bao giờ có con. Cặp đôi chụp ảnh vào năm 1942. Ảnh: Wikimedia Commons

Peter Raubal, Heiner Hochegger và Alexander, Louis và Brian Stuart-Houston đều là những người đàn ông rất khác nhau. Peter là một kỹ sư; Alexander là một nhân viên xã hội. Louis và Brian điều hành một doanh nghiệp cảnh quan. Peter và Heiner sống ở Áo, trong khi anh em nhà Stuart-Houston sống ở Long Island, cách nhau vài dãy nhà. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: Họ là những thành viên duy nhất còn lại trong gia đình Adolf Hitler.

Và họ có thể là những người cuối cùng.

Bí ẩn xung quanh gia đình và dòng họ của Adolf Hitler

Hitler chết trong một boongke ở Berlin vào ngày 30/4/1945, mà không có bất kỳ người con nào, nhưng hắn có một số cháu trai và cháu gái tiếp nối dòng máu của mình sau Thế chiến thứ II. Đến ngày nay, có 5 người cháu của Hitler vẫn còn sống, nhưng không ai trong số họ có con và cái chết của những người này sẽ chấm dứt hoàn toàn dòng dõi di truyền của "Führer" ("Lãnh tụ" - từ mà Hitler dùng để gọi mình).

Sau khi Adolf Hitler bỏ mạng vào năm 1945, một số người tin rằng ông có thể đã bí mật có con riêng. Ngoài ra còn có tin đồn rằng Hitler đã có một đứa con ngoài giá thú với một người phụ nữ Pháp trong Thế chiến thứ nhất, mặc dù điều này chưa bao giờ được chứng minh. Tuy nhiên, thực tế là những cáo buộc đó vẫn tồn tại cho thấy sự quan tâm lâu dài của công chúng đối với hậu duệ của Adolf Hitler.

Adolf Hitler sinh ngày 20/4/1889, là con của Alois Hitler và người vợ thứ ba Klara Pölzl. Họ của Alois ban đầu là Schicklgruber, nhưng ông đã đổi họ thành Hitler vào năm 1877 để vinh danh cha dượng của mình, Johann Georg Hiedler. Thông tin về danh tính của cha ruột ông Alois còn chưa chắc chắn.

Ông Alois không có con với người vợ đầu tiên, nhưng có một con trai tên là Alois Jr. và một con gái tên là Angela với người vợ thứ hai. Sau đó, với vợ ba Klara, ông có năm người con: Gustav, Ida, Otto, Adolf, Edmund và Paula.

Chú thích ảnh
Cha mẹ của Adolf Hitler, Alois và Klara. Ảnh: Public Domain

Gustav, Ida và Otto đều mất khi còn nhỏ hoặc lúc mới biết đi, trước khi Adolf chào đời vào năm 1889. Edmund, sinh sau Hitler 5 năm, thì chết vì bệnh sởi năm lên 6 tuổi. Paula chào đời khi Hitler lên 7 và là người duy nhất trong số những anh chị em ruột của hắn còn sống sót đến tuổi trưởng thành.

Tuổi thơ của Hitler ghi dấu nhiều sự ngược đãi và tổn thương. Alois đã ở độ tuổi đầu 50 khi Adolf chào đời và ông không mấy quan tâm đến việc nuôi dạy con cái. Khi Adolf lớn lên, mối quan hệ của ông với cha mình trở nên thù địch. Alois đã lăng mạ Adolf bằng cả lời nói và hành động, và cậu con trai ông bắt đầu nổi loạn.

Adolf bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái chết của anh trai Edmund vào năm 1900, và trở nên khó gần gũi. Sau đó, khi Klara qua đời vào năm 1907, Adolf Hitler ở tuổi 18 đã vô cùng đau khổ. Sau này, hắn viết rằng cái chết của mẹ đã khiến hắn "cứng rắn" hơn và cho phép hắn trở nên "sắt đá” khi trưởng thành.

Chú thích ảnh
Paula Hitler, em gái của Adolf Hitler, qua đời mà không có con vào năm 1960. Ảnh: Public Domain

Ông Alois đã qua đời vào năm 1903, vì vậy sau cái chết của bà Klara, thành viên duy nhất còn lại trong gia đình trực hệ của Hitler là em gái Paula, ngoài hai người anh chị cùng cha khác mẹ của hắn, Alois Jr. và Angela.

Vì Paula chưa bao giờ kết hôn hoặc có con, nên tất cả con cháu của Adolf Hitler đều là con của những người anh chị cùng cha khác mẹ, và chính những người cháu trai và cháu gái này là những người tiếp nối dòng máu gia đình.

Những người cháu trai và cháu gái của Führer là ai?

Alois Jr. có hai người con: William Patrick Hitler và Heinrich “Heinz” Hitler. William là kết quả cuộc hôn nhân giữa Alois Jr. với người vợ Ireland, Bridget Dowling, vào năm 1911. Còn Heinz là đứa con từ cuộc hôn nhân song thê giữa Alois Jr. và một người phụ nữ Đức tên là Hedwig Heideman. Alois Jr. Kết hôn với Heideman khi bị chia cắt khỏi gia đình đầu tiên của mình trong Thế chiến thứ nhất.

Heinz chết trong Thế chiến II khi đang chiến đấu cho Đức Quốc xã. Tuy nhiên, William đã chuyển đến Mỹ sau khi chiến tranh nổ ra và gia nhập Hải quân Mỹ. Ông thường xuyên lên tiếng phản đối Hitler và thậm chí đã viết một bài báo có tựa đề "Vì sao tôi ghét chú mình" cho tạp chí Look vào năm 1939.

Chú thích ảnh
Bài viết của William Patrick Hitler, "Vì sao tôi ghét chú mình", trên tạp chí Look. Ảnh: RareNonFiction

Adolf Hitler được cho là đã gọi William là "cháu trai đáng ghét", và William cũng đáp lại theo cách tương tự. Sau chiến tranh, ông đã đổi họ của mình từ Hitler thành Stuart-Houston để xóa bỏ mọi mối liên hệ với người chú và chế độ tàn ác của ông ta.

William có bốn người con trai: Alexander, Louis, Howard và Brian. Howard qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1989 ở tuổi 32 mà không có bất kỳ đứa con nào.

Trong khi đó, Angela Hitler kết hôn với Leo Raubal và có ba người con: một người con trai tên là Leo Jr. và hai người con gái tên là Geli và Elfriede.

Mối quan hệ của Geli với Adolf Hitler đã gây ra nhiều tranh cãi vào những năm 1920. Vào thời điểm đó, chú của cô vừa mới được thả khỏi tù và đang trong giai đoạn đầu lên nắm quyền. Năm 1925, khi Geli 17 tuổi, cô chuyển đến sống với Adolf cùng chị gái và mẹ. Mặc dù chênh lệch 19 tuổi, Adolf và Geli vẫn rất thân thiết, và một số người thậm chí còn tin rằng họ có quan hệ tình cảm.

Người ta cho rằng Adolf Hitler đã kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của cô cháu gái, cấm cô kết bạn và về cơ bản là giam giữ cô như một tù nhân trong nhà của mình. Khi phát hiện ra Geli có quan hệ tình cảm với tài xế của mình vào năm 1927, hắn đã sa thải người lái xe.

Chú thích ảnh
Adolf Hitler với cháu gái - con của người chị cùng cha khác mẹ, Geli Raubal, khoảng năm 1929. Ảnh: Public Domain

Vào tháng 9/1931, khi Geli mới 23 tuổi, cô được phát hiện đã chết trong căn hộ của Hitler ở Munich với vết thương do súng lục bắn vào phổi. Hitler khi đó không có mặt tại thị trấn và cảnh sát kết luận cái chết của Geli là tự tử.

Mặc dù Geli không có con, cả hai anh chị em của cô, Leo Jr. và Elfriede, đều mang dòng máu của Adolf Hitler. Leo Jr. có một người con trai tên là Peter Raubal, và Elfriede có một người con trai tên là Heiner Hochegger.

Năm người đàn ông này - Peter Raubal, Heiner Hochegger, Alexander, Louis và Brian Stuart-Houston - vẫn còn sống cho đến ngày nay và họ là những hậu duệ cuối cùng còn sống của Adolf Hitler.

Quyết định chấm dứt dòng máu của Adolf Hitler

Cháu trai của Hitler là William Stuart-Houston vẫn ở lại Mỹ sau Thế chiến II và cùng gia đình sống ở Long Island. Con trai William là Howard qua đời vào năm 1989 khi mới đính hôn, còn Alexander, Louis và Brian thì chưa bao giờ kết hôn. Có suy đoán rằng hai anh em đã lập giao ước không có con và cố tình chấm dứt dòng máu của Hitler. Nhưng theo một bài báo năm 2018 trên tờ The Times of Israel, Alexander sau đó đã phủ nhận điều này. Ông cũng tiết lộ rằng một trong hai anh em đã từng đính hôn với một phụ nữ Do Thái nhưng mối quan hệ không thành.

Alexander, Louis và Brian Stuart-Houston hiện đều ở độ tuổi 60 và 70, và dường như không còn nghĩ đến chuyện làm cha của những đứa trẻ. Tương tự như vậy, cả Peter Raubal và Heiner Hochegger, những người lần lượt sinh năm 1931 và 1945, đều chưa từng kết hôn hoặc có con. Cả hai đều sống ở Áo, nhưng họ cũng đã xa lánh người chú khét tiếng của mình.

Chú thích ảnh
William Patrick Hitler, còn được gọi là William Stuart-Houston, "cháu trai đáng ghét" của Adolf Hitler và là cha của ba hậu duệ còn sống của Führer. 

Tất cả hậu duệ của Hitler đều có lý do chính đáng để giữ kín cuộc sống riêng tư, vì vậy không rõ liệu họ có cố ý chọn cách chấm dứt dòng máu của Führer hay không, hoặc liệu có ai muốn kết hôn với họ hay không. Tuy nhiên, họ rõ ràng đã cố tình tách mình khỏi di sản của Adolf Hitler, và vài thập kỷ tiếp theo, dòng dõi của Hitler sẽ biến mất mãi mãi.

Đó sẽ là một thực tế, trừ khi tin đồn rằng Hitler có một người con trai bí mật là có thật.

Jean-Marie Loret có thực sự là con trai bí mật của Hitler không?

Rất lâu sau cái chết của Adolf Hitler vào năm 1945, có tin đồn nổi lên rằng hắn đã có một người con tên là Jean-Marie Loret với một phụ nữ Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Nhà sử học người Đức Werner Maser lần đầu tiên đưa tuyên bố này với công chúng vào những năm 1970, và bản thân Loret đã xuất bản một cuốn tự truyện có tựa đề “Your Father Was Called Hitler” vào năm 1981.

Chú thích ảnh
Jean Marie Loret (trái) và Adolf Hitler. Ảnh: Wikimedia Commons

Loret tuyên bố rằng mẹ của ông ta, Charlotte Lobjoie, và Adolf Hitler đã gặp nhau tại Lille, Pháp, nơi bị Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ nhất, và Hitler cũng đóng quân ở đó. Thời điểm đó, Hitler 28 tuổi và Lobjoie 19 tuổi. Họ đã gần gũi và Jean-Marie Loret sinh ra tại Seboncourt, Pháp, vào tháng 3/1918.

Sổ đăng ký khai sinh ở Seboncourt ghi cha của Loret là "một người lính Đức không xác định", và phân tích nhóm máu cũng như chữ viết tay của Loret dường như cho thấy mối liên hệ với Hitler. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng không thể xác định được bằng chứng về quan hệ cha con của họ.

Cũng có những tuyên bố rằng Hitler đã có một đứa con trai với Unity Mitford, một phụ nữ Anh thượng lưu trong vòng tròn thân cận của ông. Theo như câu chuyện kể lại, Mitford đã cho đứa con làm con nuôi để bảo vệ uy tín của mình.

Nếu một trong hai đứa trẻ này thực sự là con trai của Hitler, thì chắc chắn dòng máu của hắn ta vẫn có thể tiếp tục. Loret có tới 10 người con với một số người phụ nữ, nhưng danh tính của họ hầu như không được biết đến

Cuối cùng, thật trớ trêu, nhưng đúng nhân quả, khi một kẻ đã đặt mục tiêu cả đời mình là tạo ra dòng máu hoàn hảo bằng cách loại bỏ gien của những "người không mong muốn", đã bị xóa sổ dòng họ của chính mình.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Chiến thắng lịch sử của huyền thoại Jesse Owens tại Thế vận hội do Hitler tổ chức
Chiến thắng lịch sử của huyền thoại Jesse Owens tại Thế vận hội do Hitler tổ chức

Sau khi giành được 4 huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic 1936 ở Berlin, giáng "cát tát" vào tư tưởng của Hitler về "chủng tộc thượng đẳng" Aryan, Jesse Owens đã trở thành một trong những vận động viên huyền thoại nhất trong lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN