Nước cam miễn phí của những người già vô gia cư.
Từ 7 giờ sáng, tại nơi lưu trú dành cho người già vô gia cư có hoàn cảnh khó khăn (địa chỉ 1A đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình), một khung cảnh đầy ấm áp diễn ra. Các cụ ông, cụ bà, dù đã hơn 70 tuổi, vẫn cần mẫn bên những rổ cam; người rửa, người cắt, người vắt, mỗi người một việc... Dù bước chân đã chậm, đôi tay đã yếu theo năm tháng, nhưng chính sự kiên trì và tấm lòng san sẻ của họ đã tạo nên những chai nước cam vắt miễn phí, gửi đến những người còn khó khăn hơn mình.
Từ 7h sáng, các cụ đã bắt đầu công việc vắt cam.
“Có một bữa, một nhà hảo tâm tặng hơn 100kg cam, uống không hết mà để lâu thì sợ hư, nên chúng tôi mới nghĩ đến chuyện san sẻ bớt cho người khác. Vậy là chúng tôi quyết định cùng nhau vắt nước cam để tặng cho người đi đường, mấy chú chạy xe ôm, cô bác bán vé số… Chúng tôi bắt đầu làm từ 7 giờ sáng đến khoảng 9 giờ là xong", bà Đào Thị Nhung, sống tại nhà trọ Sài Gòn Bao Dung, chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Dũng đang mệt mài vắt cam.
Ông Nguyễn Văn Dũng, người đang vắt cam, chia sẻ: "Tôi lớn tuổi rồi, không có công ăn việc làm, cũng không có vợ con hay gia đình nên xin vào đây ở. Dù vậy, tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người ngoài kia, họ còn không có chỗ ăn, chỗ ngủ. Vậy nên, khi được những nhà hảo tâm tặng nhiều cam, chúng tôi quyết định vắt nước để san sẻ lại cho những người đi đường còn khó khăn hơn mình".
Mỗi người mỗi việc, không ai bảo ai.
“A LÔ…A LÔ… Phát miễn miễn phí cho các chú xe ôm, các cô bác bán vé số 01 chai CAM VẮT. Trân trọng kính mời"!
Đó là những dòng chữ được các cụ nắn nót viết lên tấm bảng đặt trước bàn nước cam, như một lời nhắn nhủ chân thành. Tấm bảng đơn sơ nhưng chứa đựng cả tấm lòng, để những ai đi ngang qua, đặc biệt là những người lao động vất vả có thể dễ dàng nhìn thấy và dừng chân lấy một chai nước cam mát lành.
Người đi đường ghé vào lấy nước cam.
Những người già ở đây muốn san sẻ với người khác bằng chính công sức của mình. Họ tự tay vắt cam, pha thêm chút đường, chút muối, rồi đem tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đó không chỉ là một ly nước cam, mà còn là tấm lòng, là sự sẻ chia giữa con người với con người.
"Tôi thấy vui lắm vì mình có thời gian để giúp lại những người còn vất vả hơn mình. Họ phải bươn chải kiếm sống cả ngày, đâu có thời gian nghỉ ngơi", ông Châu Kim Luân, người chịu trách nhiệm rửa cam, chia sẻ.
Ông Châu Kim Luân ngoài cùng bên trái.
Những chai nước cam miễn phí dành cho người đi đường có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Những chai nước cam mát lành được trao tận tay các cô chú bán vé số, những bác chạy xe ôm nơi góc đường. Đáp lại là những nụ cười rạng rỡ, những lời cảm ơn chân thành, khiến ai nấy cũng thấy lòng nhẹ bẫng.
Những chai nước cam làm mát lòng người đi đường giữa cái nắng gay gắt.
Những ngày này, TP Hồ Chí Minh chìm trong nắng nóng oi ả, cái nóng hầm hập len lỏi khắp các con phố. Giữa nhịp sống mưu sinh vất vả, một chai nước cam không chỉ giúp người lao động xoa dịu cơn khát mà còn là chút mát lành của tình người giữa lòng thành phố.
Hóa ra, niềm vui không chỉ đến từ những gì ta nhận được mà còn từ những điều nhỏ bé ta trao đi, dù chỉ là một ly nước cam, hay đơn giản là một tấm lòng biết sẻ chia.