Sự thật kinh hoàng về vụ bắt giữ, hành quyết trùm phát xít Ý Mussolini - Kỳ cuối

Cuộc sống đầy bạo lực của Mussolini đã kết thúc một cách đầy bạo lực. Tuy nhiên, cái chết của Benito Mussolini không phải là dấu chấm hết cho kết cục của nhà độc tài.

KẾT CỤC CỦA "IL DUCE"

Chú thích ảnh
Benito Mussolini (trái) và trùm Đức Quốc xã Adolf Hitler trước khi tham dự một hội nghị ở Munich, Đức. Ảnh: Military History

Đối mặt với áp lực ở mặt trận trong nước, Benito Mussolini đã bị Nhà vua và Đại Hội đồng cách chức vào tháng 7/1943. Lực lượng Đồng minh khi đó đã giành lại Bắc Phi từ phe Trục và họ cũng đã đưa quân vào đảo Sicily. Những ngày tháng cuối của "Il Duce" ("Lãnh tụ" - từ mà Mussolini dùng để chỉ bản thân) đã điểm.

Các lực lượng trung thành với Vua Italy bắt giữ Mussolini và giam cầm ông ta. Sau đó, phe đối lập giam giữ Mussolini trong một khách sạn xa xôi ở vùng núi Abruzzo. Tuy nhiên, vào tháng 9/1943, lực lượng Đức Quốc xã đã thực hiện một nhiệm vụ giải cứu nguy hiểm và đưa "Il Duce" đến Ba Lan để hội đàm với Hitler.

Sau khi “Il Duce” bị cách chức thủ tướng, Hitler đã đưa ông lên làm người đứng đầu chính phủ bù nhìn của Đức Quốc xã ở miền bắc Italy.

Führer (cũng có nghĩa là "Lãnh tụ" - từ mà Hitler tự xưng) thuyết phục Mussolini thành lập một nhà nước phát xít ở miền bắc đất nước, đặt tên là Cộng hòa xã hội Italy. Theo cách đó, Mussolini có thể nắm giữ quyền lực trong khi Hitler vẫn duy trì được một đồng minh.

Mussolini chiến thắng trở về Italy và tiếp tục đàn áp phe đối lập. Các thành viên của Đảng Phát xít đã tra tấn bất kỳ ai có quan điểm khác, trục xuất những người có tên không phải người Italy và duy trì chế độ kiểm soát chặt chẽ ở miền bắc. Quân đội Đức đã hợp tác với lực lượng bán quân sự “Áo đen” sđể duy trì trật tự.

Chế độ khủng bố này lên đến đỉnh điểm vào ngày 10/8/1944. Những kẻ phát xít đã vây bắt 15 người bị tình nghi là đảng viên chống phát xít tại quảng trường Piazzale Loreto ở Milan. Trước sự chứng kiến ​​của những tên lính SS Đức, người của Mussolini đã nổ súng giết chết họ. Từ thời điểm đó trở đi, những người du kích gọi nơi này là “Quảng trường của 15 chiến sĩ tử vì đạo”.

Tám tháng sau, người dân Milan đã trả thù Mussolini trong một hành động cũng tàn bạo không kém.

Chú thích ảnh
Thi thể của 15 chiến sĩ tử vì đạo chống phát xít tại quảng trường Piazzale Loreto vào ngày 10/8/1944. Ảnh: Publin Domain

Cái chết kinh hoàng của Benito Mussolini

Vào mùa Xuân năm 1945, chiến tranh ở châu Âu sắp kết thúc và đất nước Italy vụn vỡ. Miền Nam bị tàn phá khi quân Đồng minh tiến quân. Đất nước bị tàn phá, và nhiều người cho rằng, tất cả là do lỗi của "Il Duce".

Tuy nhiên, việc bắt giữ Mussolini không còn là một hành động khả thi nữa. Mặc dù Hitler bị quân Đồng minh bao vây ở Berlin, Italy không muốn mạo hiểm thêm nữa với vận mệnh của chính mình.

Vào ngày 25/4/1945, Benito Mussolini đã đồng ý gặp những người du kích chống phát xít tại cung điện của Hồng y Alfredo Schuster ở Milan. Tại đây, ông ta biết được rằng Đức đã bắt đầu đàm phán để Mussolini đầu hàng, điều này khiến ông vô cùng tức giận.

Nhà độc tài 61 tuổi đã đưa người tình của mình, Clara Petacci, 33 tuổi, chạy trốn về phía bắc, nơi cặp đôi gia nhập một đoàn xe của Đức hướng đến biên giới Thụy Sĩ. Ít nhất thì theo cách này, Mussolini tin rằng ông ta có thể sống những ngày tháng lưu vong cuối đời.

Mussolini đã lầm. Dù đội mũ sắt và mặc áo khoác Đức Quốc xã để ngụy trang trong đoàn xe, nhưng ông ta bị nhận ra ngay lập tức khi những chiếc xe bị những người du kích chặn lại gần thị trấn Dongo bên hồ Como vào ngày 27/4. Cái đầu trọc lốc, hàm răng chắc khỏe và đôi mắt nâu sắc sảo đã tố cáo ông. Mussolini đã giăng hình ảnh của mình lên khắp các tờ báo tuyên truyền trên toàn quốc trong hơn hai thập kỷ, và giờ đây nó lại quay trở lại làm hại ông ta.

Chú thích ảnh
Trang trại ở miền Bắc Italy, nơi Benito Mussolini bị giam giữ vào đêm trước khi bị hành quyết. Ảnh: Public Domain

Lo sợ Đức Quốc xã sẽ có một nỗ lực giải cứu khác, những người du kích đã áp giải Mussolini và Petacci đến một trang trại hẻo lánh.

Sáng hôm sau, những người du kích ra lệnh cho cặp đôi này đứng dựa vào bức tường đá gần lối vào biệt thự Belmonte ở làng Giulino di Mezzegra, và một đội hành quyết đã bắn hạ hai người bằng một loạt đạn.Theo một báo cáo vào tháng 5/1945 trên tạp chí TIME, những lời cuối cùng của Il Duce là, "Không! Không!". Còn các lời kể của nhân chứng khác khẳng định Mussolini đã nói với những người hành quyết mình: "Hãy nhắm vào tim tôi".

Vẫn chưa thỏa mãn, những người du kích đã kéo xác của Il Duce, Petacci và hơn chục tên phát xít bị hành quyết khác đến Milan  - nơi các thi thể phải đối mặt với cơn thịnh nộ của đám đông giận dữ.

Đêm hôm sau cái chết của Benito Mussolini, một chiếc xe tải chở hàng lao vào quảng trường Piazzale Loreto ở Milan - Quảng trường 15 chiến sĩ tử vì đạo. Vào khoảng 3 giờ sáng, xác của "Il Duce", Petacci và những tên phát xít khác bị ném vào quảng trường một cách không thương tiếc. Đến rạng sáng, người dân Milan đã tập trung tại hiện trường để trút giận lên những xác chết sau 20 năm thất vọng và giận dữ.

Tin tức về cái chết của Benito Mussolini lan truyền nhanh chóng. Adolf Hitler nghe tin trên radio và được cho là đã thề sẽ không để xác của mình bị xúc phạm theo cách tương tự. Cuối cùng, hắn đã tự tử chỉ hai ngày sau khi Mussolini bị hành quyết. Trong di chúc cuối cùng của mình, được viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy, Hitler viết: "Tôi không muốn rơi vào tay kẻ thù, kẻ cần một cảnh tượng mới do người Do Thái tổ chức để mua vui cho đám đông cuồng loạn". 

Những người thân cận của "Führer" đã đốt xác hắn khi quân đội Liên Xô tiến gần.

Chú thích ảnh
Xác Benito Mussolini, thứ hai từ trái sang, bị treo ngược trên dầm của một trạm xăng ở Milan. Ảnh đã làm mờ - Nguồn mở

Ngay cả sau khi thi thể của "Il Duce" bị cắt xẻo ở Milan, câu chuyện về cái chết của Benito Mussolini vẫn chưa kết thúc. Sau khi thi thể của nhà độc tài được hạ xuống khỏi dầm và đưa đến nhà xác địa phương, một nhiếp ảnh gia đã chụp được những gì còn lại không thể nhận dạng của ông ta và người tình.

Cuối cùng Mussolini được chôn cất trong một ngôi mộ không bia tại một nghĩa trang ở Milan, nhưng địa điểm này không giữ bí mật được lâu. Vào ngày Chủ nhật Phục sinh năm 1946, một tên phát xít trẻ đã đào hài cốt của "Il Duce".

Xác chết được tìm thấy bốn tháng sau đó trong một tu viện gần Milan. Nó được chuyển đến một tu viện ở Capuchin cách đó 50km, rồi lại được giấu trong 11 năm.

Sau đó, vào năm 1957, Thủ tướng Italy, Adone Zoli đã trao xương cốt của Mussolini cho góa phụ của ông ta. Bà đã chôn cất chồng mình một cách đàng hoàng tại hầm mộ gia đình ở Dovia di Predappio.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo ATI)
Sự thật kinh hoàng về vụ bắt giữ, hành quyết trùm phát xít Ý Mussolini- Kỳ 1
Sự thật kinh hoàng về vụ bắt giữ, hành quyết trùm phát xít Ý Mussolini- Kỳ 1

Vào ngày 28/4/1945, Benito Mussolini đã bị hành quyết khi đang tìm cách chạy trốn đến Thụy Sĩ, giữa lúc nguy cấp quân Đồng minh tiến đến miền bắc Italy, và sau đó đám đông giận dữ đã tùng xẻo xác ông ta tại một quảng trường công cộng ở Milan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN