Những vụ việc truyền cảm hứng cho loạt phim kinh dị 'The Conjuring' - Kỳ 2

Từ năm 1977 đến 1979, một ngôi nhà tưởng chừng bình thường ở London đã bị cho là bị ám bởi “hồn ma Enfield” - một trong những vụ việc siêu nhiên nổi tiếng nhất ở Anh.

Kỳ 2: Nỗi ám ảnh ở Enfield

Theo trang allthatsinteresting.com, trong phim The Conjuring 2, hai nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên Ed và Lorraine Warren đến Anh để tìm hiểu vụ ma ám Enfield. Dù bộ phim là hư cấu, nhưng vụ việc được cho là có thật ở Bắc London đã diễn ra vào những năm 1970.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà ở Enfield. Ảnh: X

Lúc đó, một người mẹ đơn thân tên Peggy Hodgson và bốn đứa con nói rằng có hàng loạt sự kiện kỳ dị xảy ra trong ngôi nhà của họ, sau này được gọi là vụ ma ám Enfield hay “hồn ma Enfield”. Hơn 30 nhân chứng sau đó đã xác nhận lời họ, kể về những vật thể bay trong không khí, que diêm tự bốc cháy và giọng nói của một ông già phát ra qua miệng một trong những cô con gái của Hodgson.

Dần dần, một số người coi “hồn ma Enfield” là bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của siêu nhiên. Nhưng nhiều người khác tin rằng toàn bộ vụ ám ảnh chỉ là màn dàn dựng của gia đình Hodgson. Đây là những thông tin có thật phía sau “The Conjuring 2”.

Câu chuyện ma ám Enfield bắt đầu như thế nào

Theo bà Peggy Hodgson, vụ việc tại ngôi nhà số 284 phố Green, Enfield ở Bắc London, bắt đầu vào tháng 8/1977. Bà Peggy sống ở đó cùng bốn người con: Margaret, 12 tuổi; Janet, 11 tuổi; Johnny, 10 tuổi và Billy, 7 tuổi. Bà kể rằng lần đầu tiên bà biết có điều bất thường là khi nghe thấy tiếng động lớn trên lầu.

Khi chạy lên kiểm tra, bà thấy Margaret và Janet đang co rúm ở góc phòng. Janet kể lại: “Chúng tôi kể với mẹ rằng cái tủ quần áo đang di chuyển về phía cửa phòng ngủ. Mẹ nói: ‘Đừng ngớ ngẩn’.

Nhưng cái tủ thực sự trượt ngang phòng. Bà Peggy kể: “Tôi không thể tin nổi. Thực tế tôi đã đẩy tủ lùi lại hai lần, nhưng đến lần thứ ba thì không thể nhúc nhích được nữa”.

Trong khi đó, tiếng gõ lạ vang lên khắp ngôi nhà. Bà Peggy liền tìm người giúp. Bà gọi hàng xóm, rồi sau đó là cảnh sát.

Nữ cảnh sát Carolyn Heeps kể rằng đã chứng kiến một chiếc ghế tự di chuyển. Heeps nhớ lại: “Nó tự nhấc khỏi mặt đất, chắc khoảng hơn 1 cm. Tôi thấy nó trượt sang phải khoảng 1,2 mét rồi dừng lại”.

Và từ đó, nỗi ám ảnh Enfield chính thức bắt đầu.

Cuộc điều tra của Ed và Lorraine Warren

Dần dần, những hiện tượng lạ tại số 284 Green ngày càng dữ dội. Nhiếp ảnh gia Graham Morris của báo Daily Mirror được gia đình mời đến và miêu tả cảnh tượng là hỗn loạn: “Đồ đạc bắt đầu bay tứ tung, mọi người hét lên”. Bản thân Morris cũng bị một mảnh Lego bay trúng.

Điều đáng sợ là “hồn ma Enfield” dường như đặc biệt nhắm vào Janet, 11 tuổi. Janet nhớ lại: “Tôi bị lợi dụng và hành hạ”. Bà kể lại có một thế lực vô hình đã nhấc bổng mình lên không trung, ép bà phải lơ lửng. Thêm nữa, Janet bắt đầu nói bằng giọng khàn khàn của một ông già.

Giọng nói này phát ra qua Janet, được ghi âm lại: “Ngay trước khi tôi chết, tôi bị mù, rồi tôi xuất huyết não và gục xuống chết trên chiếc ghế ở góc tầng dưới”. Rùng rợn thay, một người từng sống trong ngôi nhà là Bill Wilkins quả thật đã qua đời đúng theo cách này nhiều năm trước.

Đến năm 1978, vụ ám ảnh Enfield đã thu hút sự chú ý của hai nhà điều tra siêu nhiên Ed và Lorraine Warren. Giống như trong phim The Conjuring 2, vợ chồng Warren đã đến Anh để tìm hiểu.

Chú thích ảnh
Ed và Lorraine Warren do Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai trong The Conjuring 2. Ảnh: YouTube

Dù mức độ tham gia của họ không nhiều như trong phim, nhưng vợ chồng Warren đã nghiên cứu vụ việc và kết luận đây là vụ ma ám thật sự.

Sau này, Ed nói: “Không ai có thể ghi lại bầu không khí nguy hiểm, đe dọa trong căn nhà nhỏ đó. Nhưng người ta có thể quay được cảnh người và vật lơ lửng, biến mất hay dịch chuyển, chưa kể hàng trăm giờ ghi âm giọng nói của linh hồn vang lên trong các phòng”.

Tổng cộng, hơn 30 người tuyên bố từng trải qua hiện tượng siêu nhiên tại nhà Hodgson, gồm phóng viên, cảnh sát, luật sư, nhà nghiên cứu tâm linh, và dĩ nhiên cả gia đình Hodgson.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng câu chuyện ma ám Enfield là thật. Một số người cho rằng Janet và các anh chị em đã bịa đặt tất cả.

Câu chuyện thật đằng sau “The Conjuring 2”

Chú thích ảnh
Ngôi nhà ở Enfield ngày nay. Ảnh: YouTube

Với nhiều người, vụ ma ám Enfield chỉ là một trò đùa tinh vi. Những người hoài nghi nói Janet tự giả giọng Bill Wilkins và mẹ cô đã cổ vũ để gây chú ý, kiếm danh tiếng.

Điểm bất lợi lớn nhất là các điều tra viên từng bắt gặp lũ trẻ bẻ cong thìa. Janet thừa nhận điều đó nhưng nói rằng chị em bà chỉ muốn thử xem có ai phát hiện không. Janet khẳng định gia đình chỉ giả mạo 2% số hiện tượng.

Những người bênh vực thì nhấn mạnh bà Peggy Hodgson chẳng được lợi gì từ việc lan truyền câu chuyện. “Thời đó đơn giản là không có việc báo chí trả tiền mua tin”, như nhiếp ảnh gia Morris của Daily Mirror giải thích.

Dù sao, vụ việc cũng dần kết thúc bí ẩn vào năm 1979. Gia đình kể rằng đôi lúc sau này họ vẫn gặp vài hiện tượng lạ nhẹ, như tiếng động, nhưng không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, ký ức rùng rợn ấy theo họ đến tận bây giờ.

Margaret nói: “Những thứ đó vẫn còn. Trong từng bước đi. Giống như cái chết vậy, theo thời gian thì dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng nỗi sợ và ký ức về những gì đã xảy ra thì không bao giờ rời bỏ”.

Còn Janet, người trải qua phần lớn hiện tượng, bác bỏ những lời hoài nghi rằng gia đình bà đã dựng chuyện về “hồn ma Enfield”. Bà nói: “Tôi không quan tâm họ nghĩ gì. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra và tôi biết nó là thật”.

Đón đọc kỳ cuối: Câu chuyện về gia đình Perron

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Câu chuyện điện ảnh: Khán giả Bắc Mỹ hào hứng với 'Dinh thự ma ám'
Câu chuyện điện ảnh: Khán giả Bắc Mỹ hào hứng với 'Dinh thự ma ám'

"Haunted Mansion" - bộ phim mới của hãng Walt Disney Co. - đã chính thức ra rạp tại khu vực Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN