Du khách ‘lạc lối’ trong rừng mận bản Pa Phách ngày Xuân

Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, những cánh rừng mận nở trắng xóa cả triền đồi bản Pa Phách, xã Đông Sang, thị xã Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách gần xa về đây du Xuân, thưởng ngoạn.

Video hoa mận nở trắng rừng Pa Phách

Chú thích ảnh
Để đi đến bản Pa Phách, du khách phải luồn rừng qua những dãy đá vôi với khu rừng thiên nhiên hoang dã.
Chú thích ảnh
Hai bên đường là xen kẽ các cánh đồng hoa mận nở trắng tinh khôi được người dân nơi đây trồng và chăm sóc.
Chú thích ảnh
Du khách thập phương về đây chụp ảnh check in như trẩy hội.
Chú thích ảnh
Du khách xúng xính trong bộ váy áo của đồng bào Mông chụp hình bên những cây mận trắng xóa.

Trong những ngày đầu năm mới, tiết trời nắng ấm nên cao nguyên Mộc Châu là tâm điểm hấp dẫn du khách thập phương hành trình thưởng ngoạn du lịch sinh thái ngắm hoa mận, hoa đào, hoa cải… có một không hai ở vùng Tây Bắc. Không chỉ chiều lòng du khách bởi khung cảnh thiên nhiên đẹp như mơ nổi tiếng với những cánh đồng hoa bát ngát, đây còn là điểm đến khám phá và nghỉ dưỡng lý tưởng hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng thư giãn và thoải mái, rời xa chốn thành thị tấp nập, xô bồ.

Cách trung tâm thị xã Mộc Châu khoảng 10km, bản làng Pa Phách đơn sơ, mộc mạc được che chở giữa các thung lũng với những vạt rừng mận được người dân địa phương trồng thoai thoải ven lối đi nở trắng xóa giữa đất trời vào Xuân như bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc. Bản làng như biệt lập với thế giới bên ngoài bởi cung đường và khung cảnh hữu tình, hoang sơ.

Chú thích ảnh
Nhìn từ đỉnh núi trải rộng xuống phía dưới, du khách sẽ có cảm giác như được ôm trọn bởi rừng hoa.
Chú thích ảnh
Cánh rừng hoa mận trải dài khuất tầm mắt, chẳng biết điểm dừng, tạo thành không gian thiên nhiên trắng muốt, bồng bềnh tựa như những đám mây dẫn bước vào chốn bồng lai tiên cảnh đẹp mê hồn.
Chú thích ảnh
Điểm giữa những cành hoa mận trắng đã có những quả mận mọng nước, xanh non.
Chú thích ảnh
Hoa mận nở kín cành.

Anh Phú Sơn đến từ Hà Nội cho biết: Trong những ngày Xuân ẤT Tỵ 2025, anh đưa cả gia đình đi du lịch và chọn Mộc Châu là điểm đến của chuyến hành trình đầu năm. Anh đã đi nhiều nơi, chụp nhiều cảnh đẹp về thiên nhiên nhưng những cánh rừng hoa mận trắng xóa tinh khôi vẫn làm anh thích thú.

Thị xã Mộc Châu là khu vực trồng mận hậu lớn nhất cả nước với tổng diện tích hơn 3.200ha, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 2.400ha, sản lượng ước đạt 28.000 tấn/vụ, tập trung tại các khu vực như thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Tân Lập... Cùng với việc trồng mận, người dân nơi đây còn tận dụng lợi thế của cảnh quan và khí hậu để phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm. 

Chú thích ảnh
Hai bên đường dẫn lên Pa Phách là những cánh rừng hoa mận nở trắng xóa, mênh mông, bát ngát. 
Chú thích ảnh
Anh Phú Sơn chụp hình cho người thân bên cánh rừng mận trắng muốt.
Chú thích ảnh
Rừng mận trắng có ở khắp mọi nơi, chỉ chừa lại lối đi là những đường phủ đầy đất đỏ.
Chú thích ảnh
Một người dân chăn thả gia súc bên rừng mận.

Cứ mỗi mùa mận ra hoa hay mùa hái quả, các nhà vườn đón hàng vạn du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của đồng bào Mông, Thái ở cao nguyên Mộc Châu.

Chú thích ảnh
Du khách đến Mộc Châu tham quan du lịch ngày Xuân như đắm chìm trong khí trời mát mẻ, tinh khiết, khám phá cuộc sống sinh hoạt của người dân vùng Tây Bắc.
Chùm ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức
Du khách rủ nhau thăm vườn mận Mộc Châu ngày giáp Tết Nguyên đán
Du khách rủ nhau thăm vườn mận Mộc Châu ngày giáp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều thung lũng ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La) khoác "tấm áo trắng" tinh khôi của hoa mận, khiến nhiều du khách xao xuyến khi ghé thăm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN