13 năm lênh đênh Đại Tây Dương, bức thư trong chai từ Canada bất ngờ cập bờ Ireland

Theo CBS News, một bức thư trong chai thủy tinh được cặp đôi người Canada thả xuống Đại Tây Dương tại Newfoundland cách đây 13 năm vừa mới được phát hiện sau khi dạt vào bờ biển ở Ireland.

Chú thích ảnh
Chiếc chai thủy tinh đã lênh đênh 13 năm trên Đại Tây Dương cho đến khi trôi dạt vào bờ biển phía Tây Nam của Ireland. Ảnh: Mạng xã hội.

Cặp đôi trên được các kênh truyền thông của Mỹ và Canada xác định là Brad và Anita Squires. Vào thời điểm quyết định thả mẩu thư nhỏ của mình xuống biển cả năm 2012, cặp đôi này đang ở trên đảo Bell, Newfoundland.

Nội dung thông điệp trong chai khá ngắn gọn khi chỉ miêu tả những cảm nhận ban đầu của cặp đôi này khi đến hòn đảo: “Chuyến đi trong ngày của Anita và Brad tới đảo Bell. Hôm nay, chúng tôi đã thưởng thức bữa tối, chai rượu này và ở bên nhau, tại mép đảo”. Họ cũng để lại lời nhắn cho người sẽ nhặt được trong tương lai: “Ai tìm thấy xin hãy gọi cho chúng tôi”, kèm theo một số điện thoại viết tay.

“Tôi đã cố gắng hết sức (để ném chai ra xa). Chúng tôi không nhìn thấy nó rơi xuống nước vì chỗ đó khá cao. Tôi chỉ nghĩ chắc nó đã vỡ trên mỏm đá”, ông Brad Squires chia sẻ với truyền thông sau khi “bức thông điệp” trong chai của mình được tìm thấy.

Tuy nhiên, một điều may mắn là chai thủy tinh trên đã không hề vỡ. Nó đã trôi dạt, lênh đênh suốt 13 năm trên Đại Tây Dương trước khi dạt vào bờ biển cách đó khoảng 3.200km tại Vịnh Scraggane trên bán đảo Maharees, dọc Tây Nam của Ireland.

Đầu tuần này, hai người “may mắn” là Kate và Jon Gay đã nhặt được chiếc chai này và chia sẻ phát hiện với một nhóm bảo tồn địa phương.

“Thật sao? Một tin nhắn trong chai? Thật không thể tin được! Chúng tôi không thể nhìn thấy nội dung gì được viết trên tờ giấy bên trong và quyết định để dành sự hồi hộp khi mở nó vào buổi tối hôm đó”, bà Kate Gay chia sẻ.

Bà Kate là đối tác cộng đồng của Hiệp hội Bảo tồn Maharees. Bà cho biết, nhóm bảo tồn này đang chung tay thúc đẩy việc phục hồi bờ biển thông qua các hoạt động khám phá sáng tạo cùng cộng đồng.

“Tôi nghĩ sẽ thật vui nếu bắt đầu buổi họp dự án sẽ được tổ chức tại nhà tôi vào tối hôm đó (bằng cách mở chai)… và tôi đã không nhầm!” cô háo hức chia sẻ lại trải nghiệm thú vị của mình.

“Chiếc chai đã tồn tại không biết qua bao nhiêu cơn bão khiến nó bị hư hại và bào mòn cũng như trận lũ lụt ở Maharees… Vậy mà cuối cùng vào hôm đó nó vẫn đến được bãi biển của chúng tôi, hơi cũ kỹ nhưng vẫn bền chắc!”, bà nói thêm.

Tối hôm đó, hiệp hội đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội Facebook với hình ảnh chiếc chai và thông điệp. Bài đăng nhanh chóng được lan truyền và thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

“Quãng đường đi quá dài và mất quá nhiều thời gian, nhưng chúng tôi đã tìm thấy nó! Giờ chỉ còn chờ Anita và Brad trả lời cuộc gọi từ số họ đã để lại!!!”, nội dung bài đăng trên mạng xã hội.

"Có vẻ như chúng ta đã thả một vị thần đèn ra khỏi chiếc chai đó!", bà Kate Gay cho biết.

Chỉ trong một giờ, vợ chồng nhà Squires – hiện đã kết hôn, có ba con và đang sống tại Newfoundland – đã liên hệ với nhóm bảo tồn xác nhận họ chính là hai nhân vật có tên Brad và Anita trong thông điệp cách đây 13 năm.

“Cả tôi và Anita đều cảm thấy như mình vừa có thêm những người bạn mới, và tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên”, ông Brad Squires chia sẻ sau khi biết được có người đã nhặt được nội dung bức thư mà họ đã gửi đi một cách vô định trong quá khứ.

Và một thông tin không kém phần hấp dẫn, một sự trùng lặp khá ngẫu nhiên. Đó là trong năm tới, vợ chồng Squires sẽ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cũng trùng với dịp kỷ niệm 10 năm thành lập của Hiệp hội Bảo tồn Maharees.

“Đây là một câu chuyện thật lãng mạn, mang lại niềm vui cho rất nhiều người”, bà Kate Gay chia sẻ với CBS News. “Thông điệp trong chai đã chuyển từ ‘viên nang thời gian’ lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc trên đảo Bell trở thành một phép ẩn dụ về sự kiên cường và hiệu ứng lan tỏa từ những hành động tích cực và sự kết nối”.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
'Chiếc túi được khao khát nhất trong lịch sử' về tay chủ mới với mức giá kỷ lục
'Chiếc túi được khao khát nhất trong lịch sử' về tay chủ mới với mức giá kỷ lục

Bị trầy xước, sờn và ố màu, chiếc túi Birkin da màu đen này vừa được bán với giá 8,6 triệu euro (tương đương trên 260 tỷ đồng), trở thành chiếc túi xách đắt nhất từng được bán đấu giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN