Thiên nhiên thật kỳ diệu, gần một năm sau, sự sống đã hồi sinh trên các thân cây theo các cách khác nhau. Đặc biệt, cây xà cừ cổ thụ (vườn hoa Cổ Tân, cạnh Nhà hát lớn Hà Nội) có tuổi đời khoảng 70 năm đổ gục trong cơn bão lịch sử đã được nhà thiết kế, nghệ sĩ Tia - Thủy Nguyễn làm hồi sinh, mang một hình hài khác đầy tính sáng tạo nghệ thuật sắp đặt ngoài trời đậm chất đương đại.
Hơn 6 tấn thép đã được sử dụng bọc thân cây, làm cành, lá với ý đồ “bắt nắng”. Khi những tia nắng xuất hiện, chúng sẽ tạo nên hiệu ứng lấp lánh, tạo nên khúc ca của sự sống. Hà Nội bốn mùa, chẳng có ngày nào ánh nắng giống nhau, cũng chẳng có tia nắng nào lặp lại khiến tác phẩm trở nên đa sắc, đa diện. Điều này cũng như cuộc sống muôn hình vạn trạng, vũ trụ đa chiều. Đó cũng là thông điệp mà Tia - Thủy Nguyễn gửi gắm vào tác phẩm.
Hồi sinh một thân cây đã từng có sức sống, có lá xanh, có vẻ đẹp xù xì của tháng năm giữa trời đất để như cây đời đó biến hóa chuyển mình sang một hình hài khác, một chất liệu khác ngay chính nơi mình từng sống. Những chiếc lá như những chiếc gương mỏng phản chiếu tia sáng của bốn phương tám hướng chiếu rọi và lan tỏa trong không gian những lấp lánh đời. Thân lá của cây như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt vui đùa cùng nắng và gió với mọi thời khắc trong ngày đều mang lại những cảm thụ khác nhau và đặc biệt, tựa như sự sống của cây không bao giờ ngừng nghỉ. Hồi sinh góp phần tạo không gian sáng tạo cho Thủ đô, để người dân Hà Nội và du khách có cơ hội được ngắm nhìn, thưởng ngoạn vẻ đẹp của cây theo một cách khác.
Hồi sinh một thân cây bị thiên nhiên quật ngã như đã chết, đã kết thúc, để rồi lại khởi đầu từ cái chết cho một sức sống mới vĩnh cửu với thời gian. Bên cạnh đó, khi đứng trước thân cây được tiếp nối, những rung cảm sẽ còn đọng lại mãi trong tâm hồn của mỗi người và tạo dựng ý thức với không gian, với môi trường sống của mình hơn. Bảo vệ cây xanh là bảo vệ sự sống, hồi sinh để cây được sống mãi cũng là thông điệp đẹp về giáo dục, một giáo cụ trực quan sinh động về bảo vệ môi trường sống.