Gắp đầu đạn nằm trong bàn chân suốt 43 năm

Chiều 10/5, bác sĩ Phạm Văn Em, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết : Các bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật và gắp một đầu đạn ra khỏi bàn chân trái bệnh nhân Đỗ Tấn Lập (sinh năm 1952, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Bến Tre).

Ông Lập cho biết đầu đạn này đã nằm trong cơ thể ông 43 năm nhưng ông không hề hay biết. Ngày 27/3 vừa qua, khi ông đang phụ lợp lại mái nhà thì thấy lòng bàn chân trái đau nhức. Sau đó ông đi chụp X-quang tại một phòng mạch tư và bác sĩ chẩn đoán trong lòng bàn chân trái ông có đầu đạn. Nghi ngờ kết quả này, vài ngày sau ông chụp X-quang lần 2 tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành và một lần nữa có kết quả như trên.

Được biết, đầu đạn vừa được các bác sĩ gắp ra khỏi lòng bàn chân bệnh nhân Lập là đầu đạn bắn ra từ súng tiểu liên Mỹ AR15.

Bác sĩ Phạm Văn Em cho biết đã từng gặp nhiều trường hợp bệnh nhân “sống chung” với đầu đạn nhưng với thời gian trên 40 năm như ông Lập thì chưa từng thấy.


Hưng Thịnh
Khu vực nổ đầu đạn tại Đắk Mil đã được cảnh báo
Khu vực nổ đầu đạn tại Đắk Mil đã được cảnh báo

Khu vực núi lửa ở xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông - nơi xảy ra vụ nổ đầu đạn M79 làm 2 học sinh thiệt mạng, 6 học sinh bị thương là khu vực nguy hiểm. Chính quyền đã đề nghị người dân không vào khu vực này để trồng trọt, nhất là không để trẻ em vào nô đùa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN