Sông Lam cuộn sóng

Kết thúc 90 phút kịch tính tại sân Vinh chiều 31/3 là hai thái cực hoàn toàn trái ngược: Sông Lam Nghệ An (SLNA) vỡ òa trong chiến thắng thứ ba liên tiếp, còn “nhà giàu” Becamex Bình Dương cúi đầu chấp nhận thất bại thứ ba kể từ đầu mùa V-League 2013. Cả hai cùng bước vào giải với tư cách là ứng cử viên vô địch, nhưng tới giờ phút này, chỉ SLNA nổi lên là đối trọng “cứng cựa” của nhà bầu Hiển (SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T).


 

Niềm vui của Công Vinh (phải) và HLV Hữu Thắng. Ảnh: slna-fc.com

SLNA đã có một khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải này. Thắng 3 trận trước XM Vicem Hải Phòng (2-1), K. Kiên Giang (1-4) và B. Bình Dương (3-2), đội bóng xứ Nghệ hiện độc chiếm ngôi đầu bảng, hơn 2 điểm so với đương kim vô địch SHB Đà Nẵng (7 điểm). Trung bình các chân sút của HLV Nguyễn Hữu Thắng ghi được 3 bàn/trận.


Thành tích này không phải là hiện tượng, mà nó xuất phát từ nền tảng ổn định của SLNA. Bước vào mùa giải này, các nhà lãnh đạo CLB đã thành công trong việc giữ chân các trụ cột như Nguyễn Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Đồng, Nguyễn Quang Tình, Hoàng Văn Bình. Đặc biệt, SLNA còn mang lại sự phấn khích cho các CĐV khi đưa tiền đạo Lê Công Vinh trở lại theo hợp đồng cho mượn từ CLB bóng đá Hà Nội. Về mặt ngoại binh, SLNA cũng đăng ký 3 cái tên chất lượng: Hector Hughtun K.V, Palza Willis Deon và Bryan Kavin Elroy.


Sau 3 vòng đấu, Công Vinh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League, với 4 bàn thắng, trong đó có cú đúp quyết định chiến thắng cho SLNA trước B. Bình Dương. Phong độ của Công Vinh trong màu áo đội bóng quê hương đang khiến nhiều người phải bất ngờ. Tại SLNA, Công Vinh đang “như cá gặp nước”, thi đấu khởi sắc và dường như không phải chịu bất cứ áp lực nào.


Trên hàng công SLNA còn có bộ đôi Kavin - Palza chơi rất hiệu quả. Cũng như Công Vinh, Plaza trận nào cũng ghi bàn (3 bàn/3 trận), trong khi Kavin đang làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ tấn công. Ở giữa sân, Hector không chỉ hoàn thành vai trò “máy quét” mà anh còn tham gia kiến tạo, ghi bàn (1 bàn trong trận gặp K. Kiên Giang).


Một điểm đặc biệt nữa trong 3 trận đấu vừa qua là SLNA vẫn duy trì được lối chơi “máu lửa” truyền thống. Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với một B. Bình Dương bị dồn vào chân tường cuối tuần qua là minh chứng. Đó cũng chính là lối chơi đã giúp SLNA lên ngôi vô địch lần gần đây nhất (năm 2011), thắp lên hy vọng cho đội bóng xứ Nghệ về một sự trở lại ngôi vị cao nhất ở mùa giải này.


Kể từ khi bóng đá Việt Nam khoác chiếc áo chuyên nghiệp ở mùa giải 2000-2001, có tới 5 đội bóng từng 2 lần vô địch (SLNA, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An, B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng). SLNA đang được chờ đợi sẽ vượt lên dẫn đầu danh sách này, đồng thời áp sát kỷ lục vô địch Việt Nam (5 lần) của một tên tuổi đã lùi vào quá khứ là Thể Công.

 

Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN