Ronaldo bóp nát trái tim “Quỷ đỏ”

Cristiano Ronaldo đã ghi hàng chục bàn thắng tại sân Old Trafford, nhưng bàn quyết định chiến thắng cho Real Madrid trước Manchester United (1-2) rạng sáng 6/3 là lần đầu tiên tiền đạo người Bồ Đào Nha giơ tay xin lỗi người hâm mộ, thay vì ăn mừng.


 

Bàn thắng của Ronaldo (giữa) đưa Real Madrid vào tứ kết. Ảnh: zimbio

Ronaldo đã thi đấu 6 năm cho Man Utd (2003-2009), nhưng chính anh đã giúp Real Madrid hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục trước “Quỷ đỏ” để giành vé vào tứ kết Champions League mùa này với tỉ số chung cuộc 3-2. Trước trận đấu, người hâm mộ Man Utd đã mừng vui chào đón sự trở về của một thần tượng, với những biểu ngữ đầy phấn khích giăng khắp sân Old Trafford. Nhưng đến phút 69 của trận đấu, trái tim họ bị bóp nghẹt bởi cú xoạc bóng lạnh lùng của Ronaldo sau nỗ lực dứt điểm của Gonzalo Higuain.


Đó là một “cảm giác rất lạ”, như thừa nhận của Ronaldo sau trận đấu. Trong trận lượt đi tại sân Bernabeu, Ronaldo cũng đã ghi 1 bàn cho Real Madrid (1-1), nhưng bàn thắng tại sân Old Trafford có ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó chính là “nhát kiếm” kết liễu hành trình của Man Utd tại Cúp châu Âu mùa này, nhưng đồng thời lại mở ra cơ hội cho Real Madrid trong chiến dịch theo đuổi chức vô địch Cúp C1/Champions League thứ 10 trong lịch sử CLB.


Trước trận đấu, HLV Alex Ferguson của Man Utd đã cảnh báo các học trò của mình, bằng cách nhắc lại khoảnh khắc một Ronaldo khác - người Braxin - đã ghi 3 bàn thắng tại sân Old Trafford để giúp Real Madrid vào bán kết Champions League cách đây một thập kỷ. Và như là định mệnh, một kịch bản tương tự đã lặp lại. Chỉ có điều, nỗi đau của “Quỷ đỏ” lần này còn lớn hơn, bởi Ronaldo người Bồ Đào Nha từng là thần tượng của sân Old Trafford.


Chiến thắng trước Man Utd đã đánh dấu một tuần hoàn hảo của Real Madrid, sau khi họ vừa 2 lần đánh bại đại kình địch Barcelona tại Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và tại La Liga.


Tại sân Old Trafford, trận đấu đã bắt đầu theo chiều hướng có lợi cho Man Utd khi Sergio Ramos đá phản lưới nhà sau đường căng ngang của Nani (48’). Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 56: Chính Nani bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng cao chân gây tranh cãi. Trong thế hơn người, Real Madrid liên tiếp có 2 bàn thắng trong vòng 3 phút, do công của Luka Modric (66’) và Ronaldo (69’).


5 năm trước, Ronaldo đã giành chức vô địch Champions League cùng với Man Utd. Trong trận chung kết tại Mátxcơva năm đó, Ronaldo là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu, trước khi Frank Lampard gỡ 1-1 cho Chelsea. Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất sút hỏng ở loạt luân lưu 11m, nhưng Man Utd cuối cùng vẫn thắng 6-5.
Và lúc này, sau khi đã nhấn chìm tham vọng của chính Man Utd, danh hiệu vô địch Champions League thứ hai đang ngày một đến gần với Ronaldo.

 

Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN