Real Madrid thắng “5 sao”, Man Utd mất điểm

1 ngày sau khi Barcelona hứng chịu thất bại đầu tiên tại La Liga mùa này, kình địch Real Madrid đã lên tiếng với chiến thắng 5-0 ngay tại sân của Valencia. Dấu ấn cá nhân của Cristiano Ronaldo trong trận đấu này là rất rõ ràng khi anh ghi 2 bàn thắng và có 1 đường chuyền quyết định.


Ronaldo (số 7) đã có một trận tỏa sáng. Ảnh: zimbio


Real Madrid và Valencia có 3 cuộc đối đầu với nhau trong vòng 1 tuần và 2 trong số đó đã kết thúc với thắng lợi thuộc về đội quân của Jose Mourinho. Thứ ba tuần trước, Real Madrid đã thắng Valencia 2-0 tại trận lượt đi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, và đến rạng sáng 21/1, nợ nần càng thêm chồng chất khi Valencia bị muối mặt 5 bàn không gỡ. Thứ tư tới, Real Madrid sẽ một lần nữa trở lại sân Mestalla cho trận tứ kết lượt về Cúp Nhà Vua, mà biết rằng đối thủ xứ Castellon đã mất hết nhuệ khí và hầu như không có cơ hội lật ngược tình thế.


Điều đáng nói nhất về Real Madrid trong trận đấu vừa qua là họ đã triển khai lối đá phản công vô cùng sắc sảo và hiệu quả, gợi lại phong độ ấn tượng của họ trong chiến dịch chinh phục thành công chức vô địch La Liga mùa trước. Cả 5 bàn thắng của Real Madrid đều được ghi trong hiệp 1, trong đó Ronaldo lập một cú đúp và kiến tạo một bàn cho Angel Di Maria - cầu thủ cũng ghi được 2 bàn ở trận đấu này. Bàn thắng còn lại của Real Madrid được ghi bởi Gonzalo Higuain.


Khoảng cách giữa Real Madrid so với đội đầu bảng Barca như vậy đã được rút ngắn xuống còn 15 điểm, sau khi đội bóng xứ Catalan bất ngờ gục ngã tại sân của Sociedad (3-2) trước đó 24 giờ. Trong khi đó, Valencia đã phải hứng chịu trận thua đậm nhất trên sân nhà trong lịch sử và không ngạc nhiên khi các CĐV của họ la ó đòi sa thải Chủ tịch Manuel Llorente trong suốt hiệp 2.


Với 40 điểm sau 20 vòng đấu, Real Madrid dù sao vẫn tiếp tục kém 7 điểm so với đội bóng cùng thành phố, Atletico Madrid. Thầy trò Diego Simeone đã có một trận đấu tương đối dễ dàng trước Levante (2-0) và kéo dài chuỗi trận hoàn hảo tại sân nhà Vicente Calderon kể từ đầu mùa La Liga (toàn thắng 10 trận). Ngoài ra, đây cũng là trận thứ 10 liên tiếp ở mọi đấu trường, Atletico không để thủng lưới bất cứ bàn nào - một kỷ lục của CLB.


Tại Anh, bàn thắng muộn màng của Clint Dempsey cho Tottenham đã khiến Manchester United phải rời sân White Hart Lane với chỉ 1 điểm (1-1). Trước đó, Robin van Persie đã ghi bàn thắng thứ 18 của anh tại Premier League mùa này, nhưng như vậy là chưa đủ để sưởi ấm trái tim người hâm mộ “Quỷ đỏ” trong một ngày mưa tuyết ở London.


Khoảng cách giữa Man Utd (56 điểm) so với đội nhì bảng Manchester City giờ chỉ còn lại 5 điểm. David Silva ghi cả 2 bàn cho Man City trong trận gặp Fulham 1 ngày trước đó.


Về phần Chelsea, họ vẫn đứng vững ở vị trí thứ 3 (45 điểm) sau trận derby thắng Arsenal 2-1. Lập công cho Chelsea là Juan Mata và Frank Lampard, trong khi Theo Walcott là người gỡ gạc danh dự cho “Các pháo thủ”.


Tại Italia, đương kim vô địch Juventus đã nới rộng khoảng cách so với 2 đội xếp sau - Napoli và Lazio - lên thành 5 điểm. Ở vòng 21 Serie A, tài năng trẻ Paul Pogba đã giúp Juventus thắng đậm Udinese (4-0), trong khi Napoli và Lazio lần lượt bị cầm chân bởi Fiorentina và Palermo.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN