Lê Công Vinh: “Bàn thắng” cuộc đời

Nói đến những bàn thắng của Lê Công Vinh, ai cũng nhớ pha đánh đầu ngược đẹp mắt tung lưới Thái Lan ở những giây bù giờ tại sân Mỹ Đình, mang lại chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một khoảnh khắc người hùng mà bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn thực hiện được trong sự nghiệp của mình. 4 năm sau bàn thắng để đời đó, tiền đạo xứ Nghệ lại vừa chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt khác: ca sĩ Thủy Tiên đã sinh cho anh một cô con gái đầu lòng vào ngày 2/1/2013. Hạnh phúc được làm bố, với Công Vinh, có lẽ mới là hạnh phúc lớn nhất.


Công Vinh và Thủy Tiên trong lễ đính hôn ngày 4/11/2011. Ảnh: internet

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh “đặc biệt” – do túng quẫn mà bố anh từng vướng vào vòng lao lý vì tội buôn bán ma túy, dẫn tới cảnh vợ chồng tan nát – Công Vinh hơn ai hết thấu hiểu giá trị của hạnh phúc gia đình. Được biết đến là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Việt Nam (từng 3 lần giành Quả bóng vàng), cầu thủ sinh năm 1985 này đã tìm thấy ở bóng đá niềm đam mê, niềm vui và cả sự sẻ chia để đôi lúc có thể quên đi những trăn trở trong cuộc sống.


Sau gần 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp, điểm rõ nhất được thấy Công Vinh là khả năng chớp thời cơ. Từ việc anh chớp thời cơ vụ Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng... bị treo giò vì bán độ tại SEA Games 23 để khẳng định chỗ đứng vững chắc ở đội tuyển quốc gia, qua việc thực hiện các vụ chuyển nhượng tới Hà Nội T&T hay CLB Hà Nội để kiếm những khoản lót tay bạc tỷ, tới việc chớp thời cơ để quyết định chiến thắng trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008. Tất cả đều rất giống với phong cách thi đấu của Công Vinh: khả năng bứt tốc độ và sức rướn tốt, dứt điểm uy lực.


Ngoài sân cỏ, cho dù người đời có nói ra, nói vào, không thể phủ nhận Công Vinh cũng đã biết cách chớp cơ hội rất tốt để đẩy tên tuổi của anh trở nên nổi tiếng hơn. Đó là việc anh và ca sĩ Thủy Tiên công khai chuyện tình cảm sau một buổi giao lưu ngày 2/1/2009 – thời điểm mà Công Vinh đang được tung hô sau bàn thắng tại Mỹ Đình ngày 28/12/2008. Người ta lúc đầu đã nghi ngờ về một chiêu PR của cả hai, nhưng rồi một cặp Beckham – Victoria của Việt Nam đã dần được khẳng định. Và đến ngày 4/11/2011, cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn tại Rạch Giá (Kiên Giang), quê hương của Thủy Tiên.


Một điều dễ nhận thấy là do cả hai đều rất bận rộn công việc, nên họ dường như đã lên một kế hoạch chi tiết cho cuộc sống gia đình. Sự ra đời của bé Bánh Gạo vào ngày 2/1 vừa qua (đúng 4 năm sau ngày họ gặp gỡ lần đầu tiên) có lẽ cũng nằm trong “lộ trình” trước khi đám cưới chính thức của hai người dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Không bất ngờ như bàn thắng vào lưới Thái Lan, nhưng đây lại là “bàn thắng” có thể khiến Công Vinh thay đổi về cách nghĩ, để trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như trên sân cỏ.


Niềm hạnh phúc về đứa con đầu lòng và những cảm nhận đầy đủ đầu tiên về từ “gia đình” cũng là một niềm an ủi đối với Công Vinh ở thời điểm khó khăn hiện nay trong công việc. Bị chỉ trích dữ dội về phong độ tại AFF Suzuki Cup 2012, cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An hiện còn bị thất nghiệp sau khi CLB Hà Nội của bầu Kiên bị giải thể. Mới đây nhất, cũng có tin Công Vinh sẽ không được triệu tập vào đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015, trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng của LĐBĐ Việt Nam hướng tới SEA Games 27.


Mọi thứ đều đến và đi rất nhanh trong bóng đá, đó là một thực tế mà Công Vinh phải đối mặt. Nhưng hy vọng, với nguồn khích lệ từ Thủy Tiên và bé Bánh Gạo, Công Vinh sẽ tái xuất mạnh mẽ trên sân cỏ V-League 2013 và nếu có thể là cả vòng loại Asian Cup 2015.



Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN