Đằng sau ý định thú tội của Lance Armstrong

Theo thông tin trên trang điện tử của tờ New York Times cuối tuần qua, Lance Armstrong có thể sẽ công khai thú nhận mọi hành vi tội lỗi của mình liên quan đến cáo buộc sử dụng doping – khiến VĐV đua xe đạp người Mỹ này bị tước 7 chức vô địch Tour de France. Nhưng điều gì thúc đẩy Armstrong cân nhắc tiết lộ mọi sự thật vốn vẫn đang được anh giấu kín?


Armstrong vẫn đang khát khao thi đấu. Ảnh: zimbio


Không dẫn bất cứ nguồn tin cụ thể nào, nhưng New York Times mới đây cho biết rằng Armstrong đã nói chuyện với Travis Tygart, Chủ tịch Ủy ban chống doping Mỹ (Usada), và tìm cách gặp David Howman, Chủ tịch Ủy ban chống doping thế giới (AMA).


Tim Herman, một trong những luật sư của cua-rơ người Texas, sau đó nhấn mạnh không hề hay biết về kế hoạch trên của Armtrong, nhưng ông này cũng đồng thời nói rằng “mọi chuyện đều có thể xảy ra”.


Cho đến thời điểm này, Armstrong vẫn luôn phủ nhận việc sử dụng doping sau những tiết lộ gây chấn động của Usada, nhưng “người hùng” 41 tuổi của làng đua xe đạp thế giới đã không làm đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (TAS; có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sỹ). Điều này đồng nghĩa với việc phán quyết của Liên đoàn đua xe đạp quốc tế (UCI) ngày 22/10/2012 luôn có hiệu lực: toàn bộ thành tích của Armstrong kể từ ngày 1/8/1998 bị xóa sạch và anh cũng bị cấm thi đấu xe đạp hết đời.


Tuy nhiên, Armstrong giờ đây có ý định công khai toàn bộ sự thật. Tất cả có thể là vì anh vẫn còn nguyên niềm đam mê thi đấu thể thao, không phải với riêng môn đua xe đạp mà là môn triathlon (3 môn hỗn hợp: bơi, đua xe đạp, chạy) – môn thể thao mà anh từng theo đuổi khi còn trẻ.


Giành chiến thắng tại 2 giải triathlon tại Florda và Hawai hồi tháng 5 và 6 vừa qua, Armstrong đã bị cấm tham dự giải Ironman (Người sắt) tại Nice ngày 14/6. Quy định của Liên đoàn triathlon thế giới (WTC) không cho phép VĐV tham dự giải nếu đang gặp vướng mắc pháp lý.


Theo những người thân của Armstrong, tài chính hiện không phải là vấn đề của anh. Tài sản của cua-rơ này hiện được ước tính vào khoảng 96 triệu euro và anh không hề có ý định trở lại thi đấu để kiếm tiền. Mặc dù vậy, sau khi đã chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn để trở lại đường đua xe đạp, Armstrong vẫn khao khát chiến thắng và thèm được sống trong bầu không khí của những giải đấu.


Nhưng án cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động thể thao từ Usada và án treo xe trọn đời từ UCI đang đẩy Armstrong vào sự bế tắc. Sau khi bị loại khỏi giải triathlon tại Nice, anh cũng đã phải từ bỏ Giải vô địch thế giới Ironman tại Kona (Hawai) hồi tháng 10. Rồi giải marathon tại Chicago mới đây cũng đóng cửa với Armstrong.


Tất nhiên, gương mặt nổi tiếng nhất của đường đua Tour de France vẫn có thể tham dự những giải từ thiện, giống như giải triathlon tại Baltimore tháng 10 vừa qua (một giải đấu không chính thức), nhưng điều đó rõ ràng không làm anh thỏa mãn.


Trong khi đó, theo New York Times, niềm đam mê triathlon có thể không phải là lý do duy nhất thúc đẩy Armstrong cân nhắc thú tội. Nguồn tin này cho rằng những người chủ thực sự của quỹ Livestrong – quỹ chống ung thư được lập dưới tên Armstrong – cũng đang ép Armstrong công khai mọi sự thật để giữ uy tín cho tổ chức.



Bảo An(theo AFP)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN