Mối quan hệ kỳ lạ giữa con thủ phạm và nạn nhân bị bắt cóc 10 năm

Mới đây, người ta đã phát hiện ra con gái của Ariel Castro, kẻ đã giam giữ 3 cô gái hơn 10 năm tại Ohio chính là bạn thân và là nhân chứng cuối cùng nhìn thấy Gina DeJesus trước khi cô mất tích.


Arlene Castro (phải) từng là bạn học của Gina DeJesus. Ảnh: Internet.


Năm 2004, DeJesus mất tích khi đang trên đường đi học về, vụ mất tích đã gây náo động cho khu vực. Xuất hiện trong chương trình truyền hình America’s Most Wanted năm 2005, Arlene Castro, con gái của Ariel Castro đã kể lại chi tiết việc xảy ra trước khi DeJesus mất tích. Theo Arlene, hai cô gái đã cùng đi bộ về nhà sau khi tan học và Arlene thậm chí đã gọi điện hỏi mẹ liệu DeJesus có thể sang nhà chơi cùng cô. Bà Castro đã từ chối và hai cô gái đã tách nhau đi khác đường và sau đó Dejesus đã biến mất. Hiện nay, vẫn chưa xác định được Arlene đang ở đâu.

Anthony Castro, 31 tuổi, con trai của Castro, hiện đang làm một nhân viên ngân hàng tại Columbus bang Ohio thậm chí đã từng viết một bài báo về vụ mất tích của DeJesus.


Bài báo đã được đăng trên tờ báo địa phương Plain Press. Anthony đã viết “Hầu hết mọi người đều cảm thấy có sự kết nối với gia đình DeJesus và sự mất tích của cô bé Gina đã khiến cả khu vực phải lên tiếng”. Anthony thậm chí đã phỏng vấn mẹ của Gina DeJesus mà không biết rằng chính cha mình đã bắt cóc con gái của người phụ nữ đó.


Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, Anthony cho biết gần đây anh ta chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với cha mình và ít khi đến thăm nhà của ông. Lần cuối cùng Anthony đến đó cách đây 2 tuần cha của anh ta đã không cho anh vào nhà. Anthony nói: “Có những nơi trong căn nhà mà chúng tôi không bao giờ được bước vào. Tầng hầm luôn khóa, phòng gác mái luông khóa và thậm chí cả garage cũng vậy”.


Anh cũng chia sẻ cha mình là một người bạo lực, ông ta đã nhiều lần bạo hành mẹ con Anthony. Năm 1996, bà Grimilda "Nilda" Figueroa, mẹ Anthony đã cùng 3 con rời khỏi căn nhà đó.


Mới đây, báo giới đưa tin Michelle Knight, nạn nhân bị bắt giữ lâu nhất trong 3 cô gái, từ năm 2001, cho biết khi cô bị bắt đến đó, đã có một người phụ nữ bị giam giữ tại căn nhà trên đường Seymour này. Nhưng vào một ngày, khi cô tỉnh dậy, người phụ nữ đó đã biến mất một cách bí ẩn. Như vậy, đang có nhiều câu hỏi xung quanh việc liệu còn nhiều nạn nhân chưa được tìm ra có liên quan tới Ariel Castro.



H.Linh (theo Mirror, Telegraph)

Những bất ngờ vụ giam giữ, hãm hiếp 3 cô gái hơn 10 năm
Những bất ngờ vụ giam giữ, hãm hiếp 3 cô gái hơn 10 năm

Những người hàng xóm choáng váng khi chứng kiến Ariel Castro bị cảnh sát bắt, nhưng dư luận Mỹ lại cảm thấy đau buồn. Tại sao chuyện tồi tệ như vậy lại xảy ra suốt 10 năm trong ngôi nhà ở khu dân cư yên bình trên đường Seymour (Cleverland?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN