Bị giam 17 tháng, sinh viên Mỹ được Triều Tiên thả trong tình trạng hôn mê

Sinh viên người Mỹ Otto Warmbier bị giam giữ tại CHDCND Triều Tiên trong 17 tháng đã được giải cứu, trở về nước trong tình trạng hôn mê.

Reuters dẫn xác nhận của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng sinh viên Đại học Virginia Warmbier đã quay trở về nước tuy nhiên ông không nêu rõ tình trạng sức khỏe của thanh niên 22 tuổi này.

Otto Warmbier bị đưa ra tòa tại Bình Nhưỡng năm 2016. Ảnh: Kyodo

Tờ Guardian (Anh) cho biết Triều Tiên đã kết án Warmbier 15 năm tù và lao động khổ sai do hành động “chống phá nhà nước”. Trong khi đó, truyền thông Triều Tiên đưa tin rằng Warmbier bị bắt và kết án trong năm 2016 do tìm cách ăn trộm một khẩu hiệu tuyên truyền của nước này.

Việc trao trả tù nhân này diễn ra sau khi đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Joseph Yun đến Bình Nhưỡng và yêu cầu thả tự do cho Warmbier.

Bill Richardson, một cựu quan chức ngoại giao từng thương thuyết với Triều Tiên, đã thông báo với cha mẹ Warmbier rằng cậu ta bị hôn mê trong hơn một năm qua và cần chăm sóc y tế đặc biệt tại Mỹ.

Tờ Washington Post (Mỹ) dẫn lời gia đình của Warmbier cho biết các quan chức Triều Tiên qua kênh liên lạc là các đặc phái viên Mỹ thông báo rằng cậu sinh viên đổ bệnh do nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum sau vụ ra tòa vào tháng 3/2016 và rơi vào hôn mê sau khi uống thuốc ngủ.

Otto Warmbier trong phiên xét xử tại Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Một quan chức Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết phía Triều Tiên đã đề nghị một cuộc họp tại New York. Vào ngày 6/6, đặc phái viên Yun đã gặp đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc và do đó được cập nhật về tình trạng của Warmbier. Theo nguồn tin này, Bộ trưởng Tillerson đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump và một thỏa thuận được đưa ra, theo đó đặc phái viên Yun và một đội ngũ y tế đã tới Bình Nhưỡng.

Chuyến đi của ông Yun được ghi nhận là cuộc viếng thăm Bình Nhưỡng gần nhất của quan chức cấp cao tại Mỹ kể từ khi cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper đến Triều Tiên vào năm 2014 để đảm bảo cho việc phóng thích hai công dân Mỹ là Kenneth Bae và Matthew Todd Miller.


Khi được hỏi rằng liệu việc thả Warmbier có thể mở đường cho đối thoại giữa căng thẳng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Triều Tiên hay không, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert đáp: “Vẫn còn quá sớm để trả lời”.

Warmbier được thả đúng vào thời điểm ngôi sao giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA Dennis Rodman đến Triều Tiên hôm 13/6. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ mối liên hệ giữa hai sự kiện này.

Hà Linh/Báo Tin Tức
VĐV Dennis Rodman đến Triều Tiên thực hiện 'điều Tổng thống Mỹ Donald Trump cần'
VĐV Dennis Rodman đến Triều Tiên thực hiện 'điều Tổng thống Mỹ Donald Trump cần'

Khi được hỏi liệu có trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyến đi tới Triều Tiên hay không, cựu vận động viên (VĐV) giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA Dennis Rodman cho biết mình đến Bình Nhưỡng để "cố gắng thực hiện điều mà cả hai chúng tôi đều cần”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN