'Kẻ phản bội' Snowden 'cố thủ' ở Hong Kong

Sau khi đột ngột trả phòng, rời khách sạn Mira ở Hong Kong và mất tích từ đó, Edward Snowden, người tiết lộ chương trình giám sát Internet tuyệt mật của Mỹ, đã xuất hiện trong một bài phỏng vấn đăng trên báo Trung Quốc ngày 12/6.


Ảnh của Snowden trên trang nhất của một tờ báo Hong Kong. Ảnh: Internet


Trong bài phỏng vấn, Snowden cho biết anh sẽ chống lại bất kỳ lệnh dẫn độ nào từ Hong Kong về Mỹ.


Phát biểu với tờ South China Morning Post, Snowden nói: “Ý định của tôi là đề nghị tòa án và người dân Hong Kong quyết định số phận của tôi. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ hệ thống của các bạn”.


Tờ báo không tiết lộ Snowden đang ở đâu mà chỉ nói anh đang ở một nơi bí mật ở Hong Kong.


Trong bài phỏng vấn, Snowden cũng phản lại những người nói rằng anh đã không làm điều gì sai trừ việc trốn đến Hong Kong. Anh nói: “Những người nghĩ tôi sai lầm khi chọn Hong Kong làm điểm đến đã hiểu lầm ý định của tôi. Tôi không đến đây để trốn công lý, tôi đến đây để vạch trần tội phạm”. Anh nói thêm: “Tôi không phải là kẻ phản bội cũng chẳng phải là anh hùng. Tôi chỉ là một người Mỹ”.


Tờ South China Morning Post cũng tiết lộ: Chưa có đề nghị dẫn độ nào đối với Snowden. Hong Kong có một hiệp định dẫn độ với Mỹ, mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng muốn đưa Snowden về Mỹ phải mât hàng tháng trời và ý định này có thể bị Trung Quốc cản trở.



Thùy Dương

Người 'hớt lẻo" chương trình giám sát Internet mất tích
Người 'hớt lẻo" chương trình giám sát Internet mất tích

Edward Snowden, người vừa tiết lộ chương trình giám sát Internet tuyệt mật của Mỹ, đã biến mất khỏi một khách sạn ở Hong Kong – nơi được cho là chỗ ở gần đây nhất của Snowden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN