Chuyển giao quyền lực ở Gruzia: Bình mới, rượu cũ!

Ngày 27/10, tại Gruzia đã diễn ra cuộc bầu cử tổng thống với sự tham gia của 23 ứng cử viên. Ba nhân vật được cho là có ảnh hưởng nhất gồm: Geogri Margvelashvili - Đảng cầm quyền “Giấc mơ Gruzia”; David Bakradze - Phong trào dân tộc thống nhất của đương kim Tổng thống Saakashvili và Nino Buradzanadze - Phong trào dân chủ, cựu Chủ tịch quốc hội Gruzia.


Kết quả không bất ngờ


Đúng như nhiều dự báo trước đó, ứng cử viên của đảng cầm quyền “Giấc mơ Gruzia” Margvelashvili giành được 62,11% tổng số phiếu, trở thành vị tổng thống thứ tư của nước cộng hòa Kavkaz hậu Liên Xô này. Nhiều nhà phân tích nhận định, việc ông Margvelashvili đắc cử tổng thống là điều đã được tiên lượng ngay từ khi đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 10 năm ngoái. Vì vậy trước thềm bầu cử, dư luận Gruzia và quốc tế chỉ hồi hộp chờ đợi tên tuổi ứng cử viên nào sẽ được đảng này chính thức đề cử chứ không bất ngờ về kết quả và những bước đi của vị tân tổng thống trong tương lai.

Ông Margvelashvili (trái) sau khi kết quả thăm dò bầu cử được công bố ngày 27/10.


Nga và Ủy ban giám sát bầu cử của SNG đều không cử quan sát viên tham gia giám sát cuộc bầu cử này và đưa ra phản ứng một cách khá dè dặt. Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov chúc mừng nhân dân Gruzia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử và hi vọng chính quyền mới ở Gruzia sẽ tiến hành chính sách láng giềng thân thiện, đồng thời khẳng định Nga chờ đợi các tín hiệu tích cực từ Gruzia.


Trong khi đó, Hội đồng Nghị viện châu Âu cử quan sát viên và nhanh chóng công nhận cuộc bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ, minh bạch, phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế.


Trong thông điệp chúc mừng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi người dân Gruzia đoàn kết với chính quyền nước này nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và dân chủ bền vững.


Kịch bản do Mỹ dàn dựng?


Trao đổi với tác giả bài viết này, Tiến sỹ chính trị, chuyên viên cao cấp Viện Nghiên cứu các nước SNG (Nga) Ruslan Kharabua nhấn mạnh: Mặc dù cuộc bầu cử lần này có số lượng ứng cử viên tranh cử cao kỷ lục từ trước đến nay, song trên thực tế chỉ có hai lực lượng chính trị chủ yếu chi phối chính trường Gruzia là đảng cầm quyền “Giấc mơ Gruzia” và “Phong trào dân tộc thống nhất” của Tổng thống sắp mãn nhiệm Saakashvili. Theo kịch bản do Mỹ dàn dựng, chính trường Gruzia sẽ đi theo mô hình của Mỹ, tức là hai chính đảng này sẽ thay nhau lên nắm quyền, các đảng nhỏ còn lại dần dần sẽ bị diệt vong.

Tiến sỹ chính trị Ruslan Kharabua.


Tiến sỹ Ruslan Kharabua tin tưởng cuộc bầu cử lần này chỉ là sự điều chỉnh một hoạt cảnh trong vở kịch chính trị của Mỹ ở Gruzia bằng cách thay tổng thống và đội ngũ thân phương Tây hiện nay bằng một tổng thống và đội hình thân phương Tây mới, còn về bản chất vẫn là sự tiếp nối của “cách mạng hoa hồng”. Tân tổng thống Margvelashvili là nhân vật có quan hệ rất gần gũi với đảng Cộng hòa ở Mỹ, từng một thời gian dài làm nhân viên của Viện dân chủ Mỹ. Bên cạnh đó, không phải ngẫu nhiên mà bầu không khí bầu cử lần này diễn ra êm đềm một cách bất thường, không có khiếu kiện. Thậm chí ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ứng cử viên đối lập Barkadze lập tức chúc mừng đối thủ chính trị và vui vẻ chấp nhận thất bại.


Và nếu đúng ở đây có một bàn tay của Washinton thì việc đương kim Thủ tướng Bidzina Ivanishvili tuyên bố ngay sau khi tân Tổng thống nhậm chức ông sẽ từ chức Thủ tướng và rút khỏi hoạt động chính trị cũng không phải một bất ngờ lớn. Cả ông Ivanishvili và Tổng thống sắp mãn nhiệm Saakashvili đều đã hoàn thành vai diễn và đến lúc rút lui vào hậu trường.


Và như vậy sự chuyển giao quyền lực ở Gruzia xem ra giống với câu thành ngữ “bình mới, rượu cũ”.


Bài và ảnh: Cao Cường (P/v TTXVN tại LB Nga)

Chuyển giao quyền lực ở Gruzia: Bình mới, rượu cũ!
Chuyển giao quyền lực ở Gruzia: Bình mới, rượu cũ!

Ngày 27/10, tại Gruzia đã diễn ra cuộc bầu cử tổng thống với sự tham gia của 23 ứng cử viên.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN