Nổ lựu đạn tại quán cà phê, 3 người chết và bị thương

Khoảng 23 giờ ngày 9/3, tại quán cà phê Ti Na, tổ dân phố Bon Đơng, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ nổ lựu đạn làm 1 người chết và 2 người khác bị thương phải cấp cứu.


Theo ông Trần Thanh Phương, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Lạc Dương, sự việc xảy ra khi anh Me Bla Chè Moel (sinh năm 1992, ngụ tại khu phố Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương) mang theo lựu đạn vào quán. Hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ 21 của Me Bla Chè Moel, nên anh cùng mấy anh em họ hàng đi ăn và uống cà phê, hoàn toàn không xảy ra mâu thuẫn gì giữa những người trong quán.


Theo anh Nguyễn Văn Hùng – chủ quán cà phê Ti Na, lúc đó trong quán đang có khoảng 10 người thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn vang lên. Nhiều người hốt hoảng do ảnh hưởng từ sức ép vụ nổ.


Vụ nổ đã khiến em Păng Ting Quyn (sinh năm 1997), học sinh lớp 9, Trường Dân tộc nội trú Lạc Dương, chết khi trên đường đi cấp cứu. Hai người bị thương là Me Bla Chè Moel (người mang theo quả lựu đạn), bị mất tay phải và tay trái bị dập nát; còn Kră Jan Nhi (sinh năm 1993, ngụ Bon Dơng 1) bị thương ở chân. Cả ba nạn nhân đều ngồi chung bàn. Một số người khác ngồi ở bàn bên cạnh may mắn không bị thương.


Theo người nhà anh Me Bla Chè Moel, anh này vừa mới xuất ngũ tháng 1/2013 và khi đi ăn có mang theo quả lựu đạn. Khi quả lựu đạn bị rơi từ trong túi quần ra ngoài thì anh Moel cúi xuống nhặt lên, nhưng quả lưu đạn đã bất ngờ phát nổ, gây ra vụ tai nạn trên.


Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc của quả lựu đạn và tiếp tục làm rõ vụ việc.




Đặng Tuấn
Kẻ buôn ma túy, dùng lựu đạn cố thủ trong nhà
Kẻ buôn ma túy, dùng lựu đạn cố thủ trong nhà

Sồng A Chúa chốt cửa trong, cố thủ trong nhà. Mặc dù được lực lượng Công an giải thích, kêu gọi đầu thú nhưng Chúa vẫn cố thủ trong nhà và đe dọa sẽ dùng vũ khí chống lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN