Trực tiếp Thần tượng Bolero vòng quyết đấu: Team Ngọc Sơn chinh phục bằng sự mộc mạc

Bốn cái tên của team Ngọc Sơn là: Đức Long, Thạch Phay, Phương Liên và Bằng Chương. Họ cùng quyết đấu để giành 2 vé đi tiếp vào lúc 21 giờ tối nay 25/5, trên kênh VTV3- đài truyền hình Việt Nam.

Nếu như tuần trước, team Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến cho khán giả những tiết mục Bolero phá cách; thì Team Ngọc Sơn sẽ chạm đến trái tim khán giả bằng những cảm xúc mộc mạc nhất.

Thạch Phay hát Bolero bằng 2 thứ tiếng liệu có chinh phục được HLV để đi tiếp?

Thí sinh Thành Long sẽ thể hiện ca khúc "Đạo làm con" một sáng tác của chính HLV Ngọc Sơn và từng được anh thể hiện rất thành công.

Với "cái bóng" quá lớn của Ngọc Sơn, cả thầy và trò cùng cố vấn âm nhạc đã có một khoảng thời gian tập luyện để cố gắng mang đến một làn gió mới, nhưng vẫn truyền tải được nội dung của ca khúc bằng chính cảm xúc chân thật nhất.

Nhờ lợi thế về sự trải nghiệm rất đời, chất giọng trầm ấm, Thành Long mang đến một không gian gian êm đềm khiến khán giả như "lặng" đi  với từng câu hát dạt dào tình cảm, ý nghĩa về đấng sinh thành.

HLV Quang Lê, Ngọc Sơn đã bật khóc nức nở, riêng HLV Quang Lê nghẹn ngào chia sẻ: "Khi nghe anh hát em nhớ về ba của em nhiều lắm. Những lời trong bài hát rất gần gũi với đời sống của Quang Lê". Một màn trình diễn cảm xúc hứa hẹn sẽ khiến khán giả thổn thức.


Clip điểm lại 4 thí sinh của team Ngọc Sơn:


Chàng trai Khmer - Thạch Phay sẽ tiếp tục khiến khán giả thích thú khi hát cả hai ngôn ngữ Việt - Khmer qua liên khúc "Đêm buồn phố thị - Hát nữa đi em" (là 2 ca khúc cũng đã từng được HLV Ngọc Sơn thể hiện khá thành công. Thạch Phay thổi một làn gió mới vào hai ca khúc kinh điển này khiến khán giả không khỏi say đắm.


Tuy nhiên việc hát hai ngôn ngữ cũng gây ra tranh cãi nhỏ giữa HLV Quang Lê và Lệ Quyên. "Nữ hoàng phòng trà" cho rằng Thạch Phay hát tiếng Khmer thì những câu luyến láy không còn tình cảm như hát tiếng Việt, Quang Lê thì cảm nhận Thạch Phay hát tiếng Khmer rất tình cảm và mượt mà, hai ý kiến khác nhau đã khiến cuộc "tranh cãi" thêm sôi nổi, tuy nhiên ai cũng rất thích phần trình diễn của học trò HLV Ngọc Sơn.


Bên cạnh đó, Phương Liên hay Bằng Chương sẽ cống hiến những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn và đậm màu sắc của HLV Ngọc Sơn.

4 HLV đêm nay.

Đêm quyết đấu của team Ngọc Sơn bắt đầu. Nữ danh ca Phương Dung là cố vấn của team Ngọc Sơn, với kinh nghiệm nhiều năm hát Bolero, bà đã có nhiều góp ý xác đáng cho các thí sinh.

Thí sinh đầu tiên thi đấu là Thành Long, người đã 2 lần phẫu thuật dây thanh đới và cắt amidan, những tưởng không  thể ca hát được nữa. Không còn trẻ tuổi, nhưng Thành Long đã mang tới một sự chín chắn, cũng như niềm đam mê không hề nhỏ trong Thần tượng Bolero.

Thành Long với "Đạo làm con".

Vòng quyết đấu, Thành Long chọn hát "Đạo làm con", một ca khúc không hề dễ hát vì quãng rất rộng, do chính HLV Ngọc Sơn sáng tác.  HLV Ngọc Sơn nhận xét Thành Long hát rất "đời", cố vấn Phương Dung cũng hết lời khen Thành Long đã thể hiện được cảm xúc của ca khúc, mà vẫn ghi dấu ấn của riêng mình.

Nhớ ... những đêm lạnh giá
Cha ôm con sưởi ấm trong lòng
Nhớ những ngày con ốm đau
Mẹ thương con thức trắng đêm thâu

Nay con về đây bao năm ngược xuôi
Bôn ba thăm lại Mẹ Cha
Đêm ngày mong chờ tin con

Con quỳ con lạy Mẹ Cha
Ơn Cha nghĩa Mẹ con đền được là bao
Bây giờ con đã về đây
Nhưng Mẹ Cha nơi chín suối chân mây


Vốn những ca khúc hát về cha mẹ bao giờ cũng dễ lấy được cảm xúc của người nghe. Với "Đạo làm con", hát như tâm sự của tiếng lòng mình, như đang kể chuyện của mình; Thành Long đã mộc mạc, chân chất mà thấm đẫm trong từng câu ca, đi vào lòng người. "Ân tình sâu đậm Mẹ Cha. Thương con vô bến vô bờ. Công Cha như núi cao vời. Nghĩa Mẹ như nước biển khơi dạt dào".

Sự chín chắn, kinh nghiệm sống là lợi thế cho Thành Long để thể hiện được ca khúc sâu sắc này.


Cả 4 HLV và các khán giả đều có phút "lắng lại" với tiết mục này của Thành Long. HLV Ngọc Sơn rơi nước mắt. HLV Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: Thành Long có chất giọng riêng trời cho, là một trong số ít thí sinh có dấu ấn riêng của mình, có thể không nhìn mà chỉ cần nghe cũng có thể nhận ra đó là giọng của Thành Long. Theo HLV họ Đàm chính kinh nghiệm của 1 người đã làm cha đã giúp Thành Long hát tốt ca khúc này.

HLV Lệ Quyên chia sẻ, Thành Long hát mộc mạc, như một lời tâm sự nhưng bằng âm nhạc, nên rất tinh tế.

HLV Quang Lê rơi lệ chia sẻ ca khúc khiến HLV nhớ tới ba mình.

HLV Ngọc Sơn chúc mừng tiết mục của Thành Long và khẳng định đây là tiết mục rất tình cảm, thể hiện được cảm xúc từ trái tim.

Clip ca khúc "Đạo làm con":





Thạch Phay là thí sinh thứ hai dự thi. Do hoàn cảnh gia đình, phải lên thành phố kiếm sống, những lúc cô đơn, Thạch Phay lại tìm đến với âm nhạc và đó chính là cơ duyên đưa chàng trai Khmer này đến với Thần tượng Bolero. Tại đêm thi, Thạch Phay chọn 2 ca khúc:
"Đêm buồn phố thị - Hát nữa đi em", trong đó "Đêm buồn phố thị" chính là một ca khúc của HLV Ngọc Sơn, sáng tác năm 17 tuổi.

Khi phố nhỏ lên đèn, chìm dần trong đêm, lạnh bước chân
đơn bóng đường trần. Mà lòng tái tê, xa vắng vọng về
men đắng nào, cho vơi những thương đau.

Em đã bỏ ta rồi, từ ngày em đi, thành phố xưa
như quên mất nụ cười
Từ ngày em đi, mây gió gọi về
những đêm trường, như tang tóc đìu hiu

Em còn, nhớ những ngày xưa, ngày xưa đó em
ta cùng chung đường về, mình cầm tay nhau
Trời khuya, gió mưa, trăng tàn trên lối nhỏ
mình vui suốt đêm thâu.

Nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi
về với ta, trên suốt nẻo trần
Mà đường trần ai hay, cay đắng đọa đày
kỷ niệm này, đã xa vút tầm tay.


Cố vấn Phương Dung nhận xét, Thạch Phay có cách hát thuần Bolero, tạo ra một dấu son cho "Đêm buồn phố thị" cũng như "Hát nữa đi em".

Thạch Phay hát rất tình cảm hai ca khúc Bolero.

Hát nữa đi em lỡ ngày kia sông cạn đá mòn
Hát nữa đi em cuộc tình ta chưa hết đoạn đường
Hát nữa đi em khơi bếp hồng đón lửa đêm đen
Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn
Đời ai không có những tâm sự buồn

Chuyện ngày xưa nắng chưa ngã bóng dừa
Bên đường mòn hai đứa
Anh đánh đàn em thì làm ca sĩ
Nghe cũng buồn lâm ly
Ngày đó đã xa rồi thương tím sầu lên môi
Thoáng qua trong đời tình xưa tìm tới
Ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ

(Hát nữa đi em)

Hai ca khúc đã được giọng ca ngọt ngào của chàng thí sinh Khmer thể hiện rất cảm xúc, cuộn vào lòng người nghe. Đặc biệt, Thạch Phay còn hát cả bằng tiếng mẹ đẻ-  tiếng Khmer, mang tới một màu sắc vô cùng đặc biệt cho tiết mục.

HLV Lệ Quyên cho rằng Thạch Phay hát bài "Hát nữa đi em" tốt hơn "Đêm buồn phố thị" vì đây là ca khúc khó và dường như khi hát tiếng Khmer thì không đủ luyến láy bằng  tiếng Việt, khi Thạch Phay hát tiếng Việt tốt hơn.

HLV Quang Lê thì lại muốn Thạch Phay hát cả tiết mục bằng tiếng Khmer, sẽ là một đặc sản của Thần tượng Bolero.

HLV Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, tiết mục của Thạch Phay nhẹ nhàng, mang tới màu sắc đặc biệt cho chương trình. Với ca khúc "Đêm buồn phố thị" đòi hỏi nội lực lớn mới hát tốt được.

HLV Ngọc Sơn khen thí sinh hát ngọt, rất riêng, dù không xuất sắc như nhiều thí sinh khác, nhưng đã để lại được dấu ấn khi vào tới vòng này.

Clip "Đêm buồn phố thị- Khi thành phố lên đèn":





Thí sinh Phương Liên  thể hiện liên khúc về mưa "Mưa nửa đêm" và "Đoạn buồn đêm mưa".

Cố vấn Phương Dung khen giọng ca rất ngọt ngào, rất Bolero, cũng như khả năng bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt khi hát của thí sinh nữ duy nhất này, không thua một ca sĩ nào khi hát.

Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi,
gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang
Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tuổi nhớ

Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay,
có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây,
nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến giấc mộng chưa đến tìm.

Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai. Canh dài nghe bùi ngùi
Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay
để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi

Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm,
những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên
Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng


Không thể có chất giọng dày và nội lực tới quặn lòng như Lệ Quyên khi hát "Mưa nửa đêm", cũng như thua về khoản thổn thức, luyến láy; tuy nhiên cách hát nhanh, có phần khá hiện đại của Phương Liên cũng mang lại một nét riêng cho ca khúc "Mưa nửa đêm".

Phương Liên chưa thật sự toả sáng trong tiết mục này.

HLV Lệ Quyên khen tiết mục, tuy nhiên "chê" một chút về việc không rõ lời. HLV Quang Lê chia sẻ, Phương Liên là thí sinh có năng lực, nhưng vào tới vòng này mà vẫn hát như vậy thì chưa thật sự thuyết phục.

Tuy nhiên, HLV họ Đàm lại khen Phương Liên hát ngọt ngào và khuyên thí sinh cứ ngọt ngào như thế. HLV Ngọc Sơn thì khẳng định đây là bài thi đạt yêu cầu và muốn tiếp tục rèn giũa cho Phương Liên vì đây là một giọng ca không hề giống ai cả.

Clip "Mưa nửa đêm và Đoạn buồn đêm mưa":




Thí sinh cuối cùng, Bằng Chương, cũng hát một ca khúc của HLV Ngọc Sơn, rất nổi tiếng "Tình cha". HLV Ngọc Sơn khen Bằng Chương hát tốt. Cố vấn Phương Dung cho rằng đây là ca khúc khó, rất khó, đòi hỏi kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu mới thể hiện tốt được.

Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan,
Ân tình đậm sâu bao nhiêu, Cha hỡi Cha già dấu yêu

Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn
Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh
Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói: Này con yêu ơi...
Con hãy nhớ.. hãy nhớ... lời Cha sống cho nên người
và con hãy chớ bao giờ dối gian
Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm!
Những lời của Cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi Cha già dấu yêu...


Không thể học theo cách hát đã thành "kinh điển" của thày Ngọc Sơn, Bằng Chương phải chọn cách hát của riêng mình. Và cách hát ít sướt mướt, nhưng khá kỹ thuật trong những nốt rất cao, mà không hề thiếu cảm xúc của Bằng Chương đã thuyết phục được người nghe, tạm quên đi Ngọc Sơn để tập trung vào dấu ấn của Bằng Chương trong "Tình cha".

Bằng Chương đã hát "Tình cha" rất xúc động.

HLV họ Đàm chia sẻ, giọng hát Bằng Chương dễ thương, ngọt ngào, cao độ tốt, sự đặt để trong mỗi câu hát rất dễ thương, khiến HLV xúc động. Một sắc màu của team Ngọc Sơn, nhưng vẫn có màu sắc riêng.

HLV Lệ Quyên khen đây là một tiết mục rất ngọt ngào, rất dễ thương, phải có cảm xúc mới hát được như vậy.

HLV Quang Lê tự cho mình khó tính, khen thí sinh hát hay, nhưng vẫn muốn phải hát gọn hơn, điệp khúc "hãy nhớ" lên chưa đủ độ "đã". Tuy nhiên, vẫn khen thí sinh làm tốt.

Tuy nhiên với ca khúc quá khó này, Bằng Chuơng do kinh nghiệm sân khấu chưa nhiều, đã không thể quá xuất sắc khi thể hiện.

HLV Ngọc Sơn khen tinh thần của Bằng Chương rất tốt khi hát, dù hát chưa đạt lắm bởi không thể đòi hỏi quá ở thí sinh, vì đây là một ca khúc khó.

Clip ca khúc "Tình cha":




Đến phần khó khăn nhất của đêm thi: Chọn thí sinh đi tiếp. HLV Ngọc Sơn muốn dành cơ hội cho thí sinh đã trượt năm trước: Phương Liên. Một sự lựa chọn không bất ngờ nhưng chưa thật thưyết phục.




3 HLV còn lại quyết định chọn: Đức Long, một sựa lựa chọn chính xác.

Phần chọn thí sinh đi tiếp.

Vậy là Bằng Chương và Thạch Phay đã phải dừng cuộc chơi.

Tuần sau, tối 1/6, là tập cuối cùng của vòng Quyết đấu. Team Lệ Quyên sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ trên kênh VTV3- Đài truyền hình Việt Nam.


PT/ Báo Tin Tức
Thần tượng Bolero: Phương Liên hát liên khúc đêm mưa, được HLV Ngọc Sơn chọn
Thần tượng Bolero: Phương Liên hát liên khúc đêm mưa, được HLV Ngọc Sơn chọn

Thí sinh Phương Liên thể hiện liên khúc về mưa "Mưa nửa đêm" và "Đoạn buồn đêm mưa". Cố vấn Phương Dung khen giọng ca rất ngọt ngào, rất Bolero, cũng như khả năng bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt khi hát của thí sinh nữ duy nhất này, không thua một ca sĩ nào khi hát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN