Hot: Trực tiếp tập 7 The Voice- Giọng hát Việt 2017

21 giờ tối nay, tập 7 The Voice Giọng hát Việt lên sóng truyền hình. Đây tiếp tục là vòng đối đầu giữa những thí sinh trong 4 team Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và Tóc Tiên. Ở tại vòng thi này, các thí sinh sẽ thể hiện màu sắc âm nhạc và sẽ chứng minh được tài năng huấn luyện của các HLV.

Hotboy Anh Tuấn trong phần đối đầu tối nay.

Tuần này, thí sinh người Hàn Quốc - Han Sara của team Noo Phước Thịnh bước lên sàn đấu, đối đầu cùng với hot boy Tuấn Anh trong ca khúc"Lặng thầm". Với chất giọng ngọt cùng ngoại hình dễ thương, Han Sara sẽ phải chiến cùng chất giọng nội lực và đầy biến hóa của Tuấn Anh. Đặc biệt cả hai sẽ còn “bắn” rap cực chất bằng tiếng Hàn khiến người xem vô cùng thích thú.

Với team Đông Nhi, tối nay sẽ là phần đối đầu giữa cậu học trò hot boy Anh Tú cũng sẽ lên sàn cùng Thảo Phương. Anh Tú là nam thí sinh “gây sốt” trong vòng Giấu mặt với ca khúc "Ngày mai chuyện đã khác", Thảo Phương để lại ấn tượng với đôi chân dài và khả năng hát tiếng Anh điêu luyện qua ca khúc "Something’s Got A Hold On Me". Tại vòng đối đầu này, cả hai sẽ cùng nhau thể hiện ca khúc "Đi về đâu" bản hít triệu view của nữ ca sĩ Tiên Tiên. Cặp đôi đã khoác lên "Đi về đâu" một bản phối mới mẻ, tình cảm và cuốn hút trên sân khấu, hứa hẹn sẽ “gây sốt” tại The Voice.


Với team Noo và team Tóc Tiên, hai HLV chọn hai ca khúc hay nhất tại cuộc thi "Sing My Song": "Thủy Thần" và "Tình lãng phí"- để các học trò đối đầu với nhau. Với "Tình lãng phí"- sáng tác của Hứa Kim Tuyền sẽ được Dương Thuận và Quốc Đạt team Tóc Tiên trình diễn. "Thủy Thần"- một bản rock mạnh mẽ của Đức Anh sẽ được Minh Trí và Hồng Phi team Noo Phước Thinh so tài.


Hiện tại team Noo và Đông Nhi đã có 2 thí sinh được chọn đi tiếp, còn team Thu Minh và Tóc Tiên có 3 thí sinh. Với đêm đối đầu thứ 3 này, các HLV sẽ tiếp tục chọn thí sinh để bổ sung vào đội hình đi tiếp của mình.

 

Anh Tú với sự máu lửa đầy sức chinh phục trên sân khấu, thể hiện đủ sự nam tính mà HLV Đông Nhi muốn ở nam thí sinh này.

Cặp đấu đầu tiên đến từ đội HLV Đông Nhi: Thí sinh Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Thảo Phương trong một sáng tác mới của Tiên Tiên "Đi về đâu". Đây là 2 giọng hát đều rất cá tính, mà như HLV Đông Nhi nhận định; Sự lựa chọn này khá mạo hiểm, vì 2 cá tính chạm vào nhau có thể tạo ra những điều khó kiểm soát.

Thảo Phương với chất giọng lạ, đầy nội lực, không hề thua kém về trong màn đối đầu của hai cá tính âm nhạc này.

HLV Đông Nhi mong muốn Thảo Phương thể hiện được hết nội lực của mình, phát huy được giọng hát cực kỳ cá tính; còn Anh Tú sẽ thể hiện sự nam tính hơn nữa trong giọng ca. Qua rất nhiều sự góp ý, tập luyện, cuối cùng hai giọng ca này đã thực sự ăn ý và "máu" như nhận xét của cố vấn Thanh Hà; tuy nhiên, vì quá phiêu, Anh Tú lại mắc lỗi hát không rõ lời, như cậu bé sống ở nước ngoài mà hát bài tiếng Việt. Còn Thảo Phương thì bối rối trước áp lực, nên hát sai nốt.

 

Đó là câu chuyện của hậu trường, còn khi lên sân khấu, họ đã hoá thân thành hai nguwofi rất khác


HLV Noo đã hào hứng ngay từ phút đầu và khẳng định, hai thí sinh đã "thao túng" sân khấu rất tuyệt vời. HLV Thu Minh khen sự phóng khoáng, tự nhiên, rất "chơi"- giống như phong cách lâu nay của Anh Tú; Thảo Phương vẫn là chất giọng tuyệt vời, nhưng dường như còn vừa hát vừa e dè, nên chưa thể hiện hết được mình. HLV Thu Minh thiên về Anh Tú. Đó cũng là ý kiến của HLV Tóc Tiên, khi dường như Thảo Phương đã bị Anh Tú "cuốn" đi.


Sự lựa chọn thuộc về HLV Đông Nhi. Thí sinh Đông Nhi lựa chọn chính là Anh Tú, người đã làm chủ và có phần "lấn lướt" trong ca khúc song ca này. Anh Tú đã trở thành thí sinh nam đầu tiên của team Đông Nhi, cùng với Nguyễn Thạc Giáng My và Trần Thị Huyền Dung; được đi tiếp vào vòng knock out.


Clip "Đi về đâu":



Một chất "Hàn" và một chất "Bắc Bộ" đối đầu nhau, trong một bản hit của chính HLV Noo: "Lặng thầm". Đó là cặp đôi Han Sara và Tuấn Anh. Là một gương mặt đặc biệt tại cuộc thi, có lợi thế về vẻ ngoài trong sáng xinh xắn dễ chinh phục lòng người, lại không bị "lơ lớ" khi hát tiếng Việt; Han Sara là một thí sinh nặng ký. Trong khi đó, Anh Tuấn cũng rất tinh tế, văn minh trong giọng hát và có một phong cách sân khấu không phải ai cũng có được. Cuộc đối đầu vì thế hứa hẹn nhiều bùng nổ.

Thí sinh Hàn Quốc Han Sara sẽ có phần thi đầy quyết liệt với hotboy Anh Tuấn.

Với một Tuấn Anh đầy tinh tế và đầy bản lĩnh sân khấu, xem ra giọng hát trong sáng của Han Sara là chưa đủ để đối đầu. Tuy nhiên, "đoạn rap Hàn" của ca khúc mà Han Sara tự "dựng" đã là một "cứu cánh" để tạo ra sự cân bằng cũng như "máu lửa" cho cô gái xứ Kim Chi trên sân khấu The Voice. Cả hai đã có một phần trình diễn hoàn hảo.

HLV Thu Minh nhận xét đây là một phần trình diễn dễ thương, mang tới sự hưng phấn nhè nhẹ và cảm xúc vui vui. HLV Thu Minh khen đội Noo vì phần thi có cả"mãn nhãn" vừa có cả "thích tai". HLV Tóc Tiên cho rằng, HLV Noo đã tự làm khó mình, bởi Han Sara là cô gái của độ hot truyền thông, còn Tuấn Anh là một sức mạnh của giọng ca đầy chuyên nghiệp.

HLV Noo Phước Thịnh thừa nhận mình thích những bài toán khó như vậy. Với Han Sara, HLV Noo thể hiện sự chưa hài lòng vì thí sinh chưa "thấm" được những gì mà HLV đã dụng công để dạy dỗ, còn Tuấn Anh đã làm rất tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, cuối cùng là sức mạnh truyền thông chiến thắng, dù là một cá tính âm nhạc mờ nhạt, nhưng Han Sara đã đi tiếp, trong cả sự ngỡ ngàng của chính Tuấn Anh.

Clip ca khúc "Lặng thầm":



Bốn giọng hát cùng tranh tài trên sân khấu, điều chưa từng có của The Voice, chính là phần đối dầu tiếp theo của team Thu Minh: Phạm Văn Minh, hai cha con Nie Y Hon & Kpa H'Quyên, Đào Tâm Phương; trong ca khúc "Lạc". Do cao tuổi, người cha Nie Y Hon đã khó để bắt nhịp được với một ca khúc trẻ, ngay việc thuộc lời cũng là một khó khăn với ông. Tuy nhiên, như phân phó của HLV Thu Minh, mỗi người sẽ là một yếu tố: Kim, Thuỷ, Hoả, Thổ; nên dường như không ai bị mất vị trí trong phần thi. Nie Y Hon mang tới âm hưởng của núi rừng, dữ dội và trầm hùng; như nâng đỡ cho giọng ca dầy và đầy của con gái; cũng như 2 giọng ca trẻ và hiện đại còn lại. Họ tạo nên một bản hoà tấu tuyệt đẹp trên sân khấu.

Có vẻ, thế mạnh của HLV Thu Minh là khiến mỗi thí sinh trong vòng đối đầu đều có sự nương đỡ, hỗ trợ và kết nối chặt chẽ với nhau, không thể thiếu được nhau (như với Ali Hoàng Dương và cặp song sinh Song Hào và Ngọc Hiệp); nhưng cũng không mất đi cá tính riêng của mình.

HLV Tóc Tiên chia sẻ rất "sướng" khi nghe ca khúc này và nghiêng về Tâm Phương. HLV Noo rất ấn tượng với sự âm vang núi rừng trong giọng ca của "Người cao tuổi". HLV Đông Nhi thì "mê" Phạm Văn Minh vì là người biết lắng nghe và "chờ đợi" mọi người trong team cùng hát.

HLV Thu Minh chia sẻ là lo lắng cho tiết mục này nhất, nhưng giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì tiết mục rất thành công. HLV Thu Minh quyết định chọn "dòng nước" Phạm Văn Minh.

Clip ca khúc "Lạc":



Cặp đối đầu tiếp theo là của team Noo với ca khúc "Thuỷ thần"- một trong những bài hot nhất tại Sing My Song: Thí sinh Lương Minh Trí và Lê Hồng Phi.

"Thuỷ thần" là một ca khúc rock khó với những quãng rộng: "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa tìm nơi nào. Ánh mắt biếc màu trời. Thắp sáng, nơi biển đen sâu thẳm. Khi tình уêu gạt đi lý trí. Là khi biển khơi thở than vì những hoang tàn. Khi tình уêu đập tan, kiêu hãnh, tan biển xanh..."

Trong khi giọng Minh Trí dầy và ấm, thì giọng Hồng Phi cao, rộng- họ tạo nên một phần đói đầu vô cùng thú vị. HLV Thu Minh mê mệt vì lửa cháy rừng rực trong phần trình diễn "Nước dâng đến đâu, núi cao đến đấy". HLV Đông Nhi chia sẻ, màn song đấu đã gây được sức nặng trong lòng mọi người. Duy nhất HLV Tóc Tỉên đưa ra một gợi ý lựa chọn là Minh Trí.

HLV Noo tự hào vì các thí sinh đã thể hiện được sự nhiệt huyết, trưởng thành trên sân khấu. HLV đưa ra quyết định: Chọn thí sinh Minh Trí. Sự lựa chọn này là phù hợp, vì Minh Trí thể hiện là một chiến binh mạnh để đi tiếp.

Clip "Thuỷ thần":



Phần đối đầu tiếp theo đến từ team Tóc Tiên với ca khúc "Tình lãng phí"- cũng là một sáng tác từ cuộc thi Sing My Song: Thí sinh Nguyễn Dương Thuận (bản sao của ca sĩ Tuấn Hưng) và Lê Quốc Đạt.

Bản ballad này quả đã làm khó cả 2 thí sinh, khiến họ phải khá chật vật để "vỡ bài", tuy nhỉên khi lên sân khấu thì cả hai đều đã hoàn thành tốt bài thi. Tuy nhiên, thí sinh Lê Quốc Đạt đã vì sự e dè, không tin vào bản thân mình, mà có phần trình diễn không nổi bật bằng Dương Thuận. Và như vậy, Dương Thuận đã đuợc chọn để đi tiếp đường dài.

Clip "Tình lãng phí":



Tập 8 The Voice- Giọng hát Việt 2017 sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 2/4, trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam.

 

PT/ Báo Tin Tức
The Voice 2017: HLV Noo bắt học trò đối đầu bằng Mashup, Ngọc Ny lột xác, dữ dội trên sân khấu
The Voice 2017: HLV Noo bắt học trò đối đầu bằng Mashup, Ngọc Ny lột xác, dữ dội trên sân khấu

Không còn là cô gái yếu đuối đầm đìa nước mắt khi hát về mẹ trong vòng giấu mặt; mà là một Ngọc Ny cháy hết mình, diễn tuyệt vời trên sân khấu; dù chính việc diễn đã khiến Ngọc Ny bị các HLV chê là hát chênh, phô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN