Trên những tuyến đường đội tuyển U23 Việt Nam đi qua, người hâm mộ đổ ra đường đợi từ 11 giờ ngày 28/1. Dù phải đợi hàng tiếng đồng hồ nhưng nhiều người háo hức để được nhìn thấy những cầu thủ đã thi đấu kiên cường tại giải U23 Châu Á vừa qua như Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường...
Chiều 28/1, sau khi xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), các cầu thủ U23 Việt Nam di chuyển trên xe buýt 2 tầng về trung tâm Hà Nội trong "rừng" người hâm mộ vây quanh.
Kết thúc trận chung kết giải vô địch U23 châu Á 2018 trong tiếc nuối với tỉ số 1-2 khi đấu với tuyển U23 Uzbekistan, đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường đã có lời nhắn nhủ đặc biệt gửi tới người hâm mộ nước nhà.
Thật độc đáo khi ngoài những chiếc ô tô, xe máy phủ kín cờ hoa đi cổ vũ, các CĐV Hải Phòng còn quyết định cưỡi ngựa, xuống đường để cổ vũ tinh thần U23 Việt Nam.
Chỉ còn vài tiếng nữa là tới thời khắc diễn ra trận chung kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Hàng triệu trái tim Việt Nam đã hướng về cổ vũ cho đội tuyển nước nhà, khắp mọi nơi trên đường phố Hà Nội đều rạo rực khí thế chờ đón trận bóng lịch sử.
Hình ảnh nghịch tuyết đầy thích thú của các cầu thủ U23 Việt Nam ở Thường Châu, Trung Quốc giúp người hâm mộ Việt Nam yên tâm về sức khỏe của các cầu thủ trẻ trước thềm chung kết AFC Cup 2017.
Ngay trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, trong ngôi nhà nhỏ, đơn sơ của gia đình cầu thủ Hà Đức Chinh ở huyện miền núi Tân Sơn (Phú Thọ) đã đón rất đông bà con chòm xóm cùng đến xem trực tiếp trận đấu và theo sát những bước chân Việt Nam.