Gianluigi Buffon: ‘Tôi muốn mọi người buồn nếu tôi chia tay’

Cùng “Bà đầm già” vượt qua thế hệ trẻ Monaco 2-0 ở bán kết lượt đi Champions League chắc chắn chưa phải là điểm dừng của lão tướng 39 tuổi Gianluigi Buffon. Anh muốn trở thành người hùng khiến người ta từ trong trái tim sẽ không thể nào quên.

Gianluigi Buffon lăn xả cứu bóng trong chân của tài năng trẻ Kylian Mbappe. Ảnh: AP

Đội trường Juventus đã có những pha cứu thua góp phần làm nên chiến thắng cho đội nhà tại trận bán kết lượt đi Champions League. Với thành tích này, Buffon tiếp tục gia tăng thời gian giữ sạch lưới nhà tại giải đấu hàng đầu châu lục cấp CLB lên thành 621 phút, ngay cả trước “đội quân” hàng công thiện chiến Barcelona.

Khẳng định những nỗ lực mỗi ngày và quyết tâm thi đấu của bản thân, thủ môn sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 1 năm sau chia sẻ với báo chí:

“Mục tiêu của tôi luôn là chứng minh chỗ đứng của mình xứng đáng. Để rồi cho đến điểm cuối của sự nghiệp tôi sẽ chia tay trong nỗi buồn của mọi người.


Tôi chưa biết tôi có đạt được mục tiêu đó hay không nhưng còn chơi cho đội tuyển, tôi thấy mình còn được giúp sức để thực hiện mong muốn ấy.


Sau mỗi pha cứu bóng, tôi không nhìn lại, tôi không xét đoán điều gì bởi quan trọng hơn cả là sẵn sàng cho những tình huống phía trước mà đội bóng đang cần tôi. Và chừng nào còn là như vậy, tôi biết mình còn hạnh phúc và hài lòng.


Cả đội đã thi đấu tốt giống như cái cách chúng tôi thắng Monaco mà vẫn giữ sạch lưới vậy. Cần có cả sự chặt chẽ ở tuyến sau và cả một hàng tấn công chất lượng.


Có thể nói sau chiến thắng với Barcelona, mục tiêu rõ ràng hơn. Chúng tôi luyện tập ngày đêm vì thế. Nếu đã chẳng còn nhiều thời gian để đến đích thì hãy tận dụng tốt thời gian ấy để bước xa hơn về phía trước”.

Buffon luôn thể hiện sự dũng mãnh của mình trong khung thành.


Với danh hiệu Quả bóng vàng Ballon d’Or còn thiếu trong bộ sưu tập của một tài năng đứng trong khung thành, Buffon khẳng định:

“Tôi chẳng nghĩ cũng chẳng buồn nhớ tới danh hiệu ấy. Năng lượng của tôi còn để giữ cho thể trạng, cho những trận thi đấu tốt bên cạnh đồng đội của tôi.


Được thi đấu trong một đội bóng giỏi đã là điều tuyệt vời rồi. Có những người đồng đội để chia vui, có gia đình, bạn bè để sát cánh và cho bạn hạnh phúc bên họ chính là thành tích cao nhất trên đời”.


Minh Đăng/Báo Tin Tức
Đánh bại Monaco 2 - 0, Juventus mở toang cửa vào chung kết Champions League
Đánh bại Monaco 2 - 0, Juventus mở toang cửa vào chung kết Champions League

Rạng sáng 4/5, cú đúp của tiền đạo Gonzalo Higuain cùng lối chơi phòng ngự vững chắc đã giúp Juventus đá bại Monaco với tỷ số 2 - 0 ngay trên sân khách ở trận bán kết lượt đi, qua đó gần như đặt một chân vào chung kết Champions League 2016 - 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN