Phiến quân kiểm soát 2 thành phố tại Iraq

Phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda ngày 2/1 đã kiểm soát hơn một nửa thành phố Fallujah và một phần thành phố Ramadi của Iraq, một quan chức an ninh cho biết.

Xe chở các phiến quân ISIL trên đường phố Iraq ngày 1/1. Ảnh: NBC News


"Một nửa thành phố Fallujah đã nằm trong tay của phiến quân Hồi giáo Nhà nước Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) và nửa còn lại nằm trong sự kiểm soát của những bộ tộc có vũ trang”, một quan chức Bộ nội vụ Iraq nói.

Theo một nhân chứng tại Baghdad, các phiến quân đã lập trạm kiểm soát, mỗi nhóm có khoảng từ 6-7 tay súng ở miền trung và nam thành phố Fallujah.

Một nhà báo của AFP ở Ramadi đã quan sát thấy hàng chục xe tải chở nhiều người cùng vũ khí trang bị tại khu vực phía đông của thành phố trên và hát những bài hát ca ngợi ISIL. Những người này cũng mang theo lá cờ có dòng chữ “Allah Rassul Mohammed", thường xuyên xuất hiện trong tay của các nhóm thánh chiến.

Các vụ đụng độ đã nổ ra từ đầu tuần này tại khu vực Ramadi khi các lực lượng an ninh tiến hành giải tán người biểu tình chống chính phủ.

Ngày 1/1, phiến quân đã giao tranh với lực lượng an ninh và đốt 4 đồn cảnh sát. Nhưng bạo lực đã giảm xuống trong ngày 2/1, phóng viên của AFP cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã đảo ngược một quyết định liên quan đến việc rút quân đội khỏi các thành phố thuộc tỉnh Anbar, vài giờ sau khi các tay súng tấn công và giải thoát nhiều tù nhân khỏi các đồn cảnh sát ở địa phương này.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Maliki thông báo chính phủ sẽ không rút quân đội và tăng cường binh sĩ tới tỉnh miền Tây Anbar theo đề nghị của người dân và chính quyền sở tại.


CT (Theo AFP)

Phiến quân Sunni chiếm giữ nhiều đồn cảnh sát Iraq
Phiến quân Sunni chiếm giữ nhiều đồn cảnh sát Iraq

Ngày 1/1, phiến quân Hồi giáo đã tấn công các đồn cảnh sát tại một số thành phố ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, cướp kho vũ khí và giải thoát tù nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN