Chân dung thủ phạm cuộc thảm sát tại Tunisia

Mới vào ngày thứ 4, cậu thanh niên Saif Rezgui còn ngồi cùng bạn bè ở thị trấn quê nhà hàn thuyên về bóng đá, các cô gái xinh đẹp, kỹ năng nhảy hip hop, cà phê và thuốc lá… thì chỉ hai ngày sau đó, cậu bất ngờ trở thành một kẻ giết người máu lạnh gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng tại Tunisia.

Tên Saif Rezgui.


Đến thứ 5, cậu sinh viên 23 tuổi lại đến hội họp ở nhà người chú ở Gaafour, Tunisia cùng thảo luận các vấn đề gia đình rồi nghỉ ngơi ở thị trấn Kairouan gần đó.

Đến ngày hôm sau, Rezgui lại lạnh lùng xả súng trên bãi biển và lùng sục khách sạn Imperial Marhaba để bắn người, trong 5 phút kinh hoàng đã có 39 du khách thiệt mạng.

Các nhà chức trách và nhân chứng cho biết Rezgui là thủ phạm duy nhất nổ súng trên bãi biển tư nhân của khách sạn Imperial Marhaba. Trước khi ra tay, hắn thậm chí lân la quanh bể bơi của khách sạn để trò chuyện, tỏ ra là một người dân địa phương thân thiện với các du khách.

Và một lần nữa, Tunisia lại rúng động về chuyện một thanh niên trẻ với cuộc sống bình thường, được giáo dục căn bản từ một gia đình trung lưu lại có thể trở thành kẻ bạo lực bị ám ảnh bởi các tư tưởng thánh chiến cực đoan.

Trước đó, vào tháng 3, hai thanh niên trẻ Tunisia tấn công bảo tàng Bardo khiến 21 người thiệt mạng. Trong hai sát thủ này, một kẻ xuất thân từ thị trấn nông thôn tương tự như Rezgui, kẻ còn lại sống tại thủ đô Tunis, chúng đều được tuyển dụng bởi những nhà thuyết giáo ở thánh đường Hồi giáo, cả hai đều đã đến Libya tham gia đào tạo trước khi thực hiện vụ tấn công.

Ngôi nhà của Saif Rezgui tại quê nhà Gaafour. Ảnh: Reuters


Tại Gaafour, một thị trấn nông thôn ở khu vực khô cằn ở phía tây nam Tunisia, hàng xóm, gia đình và họ hàng đều cảm thấy khó có thể hiểu được làm thế nào một cậu bé hàng xóm được mọi người yêu quý lại trở thành kẻ sát nhân tiến hành một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Tunisia.

Giống như nhiều thị trấn Tunisia nông thôn khác, Gaafour không phải là nơi lý tưởng của thanh niên bởi khung cảnh khá trầm lặng với những ngôi nhà xây thấp phủ bụi giữa cánh đồng lúa mì và lác đác vài cây olive.

Nhưng hàng xóm và bạn bè lại luôn nhớ đến Rezgui là cậu thanh niên hay nói vui tính, người rất chăm chỉ cầu nguyện nhưng hiếm khi nói chuyện về tôn giáo, cậu học xa nhà nhưng thường xuyên quay trở về khi có thời gian rảnh.

Là một người hâm mộ nhạc rap và các câu lạc bộ thuộc giải bóng đá chuyên nghiệp của Tunisia, Rezqui còn từng chăm chỉ làm việc bán thời gian tại tiệm cà phê nhỏ Ben Hassan tại Gaafour.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ali Rezgui, chú của Saif Rezqui chia sẻ: “Không ai có thể tưởng tượng được nó có thể gây ra một vụ việc kinh hoàng đến vậy”.

Phương thức Rezgui đi theo con đường khủng bố vẫn chưa được làm rõ ràng, có ít chứng cứ cho thấy hắn được tuyển dụng bởi IS, nhà thờ Hồi giáo tại Gaafour hầu như vẫn chưa bị tác động bởi các phần tử cực đoan.

Nhà chức trách cho biết Rezgui không có trong danh sách khủng bố hoặc có liên quan tới hồi giáo cực đoan. Hắn chưa bao giờ nằm trong tầm nghi vấn của cảnh sát. Các nguồn an ninh cho biết dường như Rezgui đã bắt đầu bị tác động trong vòng 6 tháng qua.

Lực lượng cứu hộ Tunisia chuyển thi thể một nạn nhân sau vụ xả súng. Ảnh: THX/TTXVN


Dựa trên bằng chứng pháp y, tất cả các viên đạn tại bãi biển trong vụ thảm sát đều thuộc khẩu Kalashnikov mà Rezgui đã sử dụng, như vậy hắn đã hành động đơn độc. Nhiều nhà phân tích cho rằng Rezgui có thể là một “con sói cô độc”, những kẻ hành động bộc phát và tôn sùng thông điệp của IS hơn là có liên hệ trực tiếp với tổ chức này, tuy nhiên hắn đã giữ bí mật đời tư khá kín kẽ.

Ahmed, một người bạn thường nhảy hip hop cùng Rezgui cho biết: “Thật khó tin, tôi không thể hiểu nổi. Khi tôi hình dung hình ảnh Rezgui đồng hành cùng khẩu Kalashnikov, tôi luôn tự hỏi rằng làm thế nào chúng tôi đã từng sát cánh bên nhau”.

Hiện chính phủ Tunisia ước tính có hơn 3.000 người Tunisia đã gia nhập lực lượng IS và các nhóm thánh chiến khác tại Syria, Iraq. Mối hiểm họa từ IS đã trở thành thách thức tại Tunisia.


Hà Linh (Theo Reuters)
Video mới về vụ thảm sát tại Tunisia
Video mới về vụ thảm sát tại Tunisia

Đoạn video mới được tiết lộ ghi lại cảnh tên khủng bố Seifeddine Rezgui lăm lăm khẩu Kalashnikov trong tay khi thực hiện vụ sát hại đẫm máu tại khu nghỉ mát ở Tunisia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN