Lấy xác thân để ươm mầm sự sống

Ông Dương Văn Tài (đầu tiên, bên phải) cùng người thân bên thi hài cha trong Lễ Tri ân - ẢNH: ST

1. “Trước khi quyết định làm hồ sơ hiến thi hài, tôi đã đến trường y, đã thấy sự háo hức của sinh viên y khoa với môn giải phẫu học, tận mắt chứng kiến cảnh các bạn chăm chú tìm hiểu giải phẫu của những thi hài trong phòng thực tập.


Và tôi nghĩ mình đã quyết định đúng”, Nguyễn Thị Minh Khuê, sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM (khóa 1996-2001), người đã đăng kí hiến xác cho ngành y, bộc bạch.


Theo Thạc sĩ. BS Nguyễn Hữu Trung, giảng viên Đại học Y – Dược TP.HCM, trong số hàng ngàn hồ sơ đăng ký tình nguyện hiến xác để sử dụng vào việc giảng dạy và nghiên cứu có gần nửa là những thanh niên còn rất trẻ.


Điều đáng trân trọng là họ tỏ ra rất nghiêm túc khi quyết định hiến xác cho y học. Họ xem đó là cách để cái chết của mình trở nên có ý nghĩa với cuộc sống.


Hàng trăm thi hài người tình nguyện hiến xác được lưu giữ ở Đại học Y - Dược TP HCM đã trở thành những người bạn đặc biệt của ngành y, là những “Thầy, Cô” đặc biệt của sinh viên y khoa.


Tâm sự với chúng tôi, bạn Trương Thị Thảo, SV năm 3 Đại học Y – Dược TP. HCM, cho biết: “Việc thực tập các thao tác nội soi, phẫu thuật là những học phần rất quan trọng của chúng em, lại rất cần đến những cơ thể người thật. Mỗi khi học những môn này, nhìn những thi hài mà lòng chúng em cứ xốn xang, phần vì thương, phần vì nể phục những con người đã dám hy sinh cho khoa học, vì sự trưởng thành của chúng em”.


Còn BS Phan Bảo Khánh, Phó Chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y – Dược TP.HCM, thì tâm sự: “Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 là ngày vinh danh các y bác sĩ, cũng là ngày để chúng tôi tri ân những người bạn đặc biệt - những người đã tình nguyện hiến thi hài cho việc nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa. Sự cống hiến và hy sinh của họ tuy âm thầm, lặng lẽ, nhưng trong trái tim thầy trò chúng tôi, họ vẫn mãi bất tử.


Đó là những người mà trong suốt cuộc đời học và hành nghề, chúng tôi sẽ mãi mãi mang nặng nghĩa ân. Nghĩ về họ, chúng tôi nguyện phải sống tử tế với tất cả mọi người, đặc biệt là người bệnh!”.


2. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày tri ân những người hiến xác, các sinh viên Trường đại học Y – Dược TP. HCM lại trang hoàng hội trường khoa Giải phẫu thật lộng lẫy và tự tay làm hàng ngàn con hạc giấy để treo từ hành lang đến hội trường với ước vọng về sự bình an.


Rất nhiều người thân của thi hài, người hiến xác còn tại thế cũng được mời về. Và, không thiếu những cái siết tay, những giọt nước mắt hồi nhớ những người mà hồn phách đã về chốn vĩnh hằng, chỉ còn lại xác thân tiếp tục ươm mầm yêu thương cho những người được sống.


Đa số người xin hiến xác đều thanh thản với việc trao gửi thân thể mình cho mục đích nghiên cứu khoa học bởi họ đều tin rằng sự sống sẽ được “nối dài” sau khi đã trở về thế giới bên kia.


Cũng chính vì thế mà có biết bao câu chuyện rất cảm động về những người hiến xác. Tiêu biểu là câu chuyện của gia đình anh Dương Văn Tài ở TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp có tới gần 40 người đăng ký hiến xác.


Còn với những người thầy thuốc tương lai, câu chuyện về những thi hài không quen biết sẽ luôn nhắc nhở họ rằng, điều đáng tôn thờ nhất trên đời chính là lòng thương yêu con người...


(Theo PNVN)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN