Khủng bố IS bị đẩy lui khỏi Kobane

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 8/10 cho biết các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đẩy lui khỏi một số khu vực ở thành phố Kobane bất ổn của Syria vào đêm qua sau các cuộc không kích của liên quân do Mỹ chỉ huy.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của liên quân xuống Kobane ngày 7/10. Ảnh: AFP-TTXVN


Giám đốc SOHR, Rami Abdel Rahman cho biết “các chiến binh của IS đã rút khỏi một số khu vực ở phía Đông Ain al-Arab (Kobane) và rìa phía Tây Nam thành phố này vào đêm qua”. Sau khi rút chạy, các tay súng IS đã xuất hiện ở các khu vực phía Đông và rìa phía Nam thành phố chiến lược này, song hiện không còn phần tử nào ở mặt trận phía Tây nữa.

Ông Rahman còn cho hay động thái trên diễn ra sau khi “các cứ điểm ở hậu phương của chúng bị tấn công, gây nhiều thương vong và khiến ít nhất 4 xe bị hư hại”.

Trên trang mạng xã hội facebook cá nhân, Mustafa Ebdi - một nhà báo người Kurd và là nhà hoạt động tại Kobane – đã viết rằng “đường phố khu vực Maqtala ở phía Đông Nam Kobane phơi đầy thi thể các tay súng Daesh” (ám chỉ IS theo tiếng Arập). Ông cho biết tình hình nhân đạo tại đây rất khó khăn và người dân đang cần lương thực, nước uống.

Theo SOHR, ít nhất 421 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, mặc dù nhóm này tin rằng con số thương vong trên thực tế có thể cao gấp đôi.


T.N
(theo AFP)
Quá trễ để cứu Kobane?
Quá trễ để cứu Kobane?

Việc các cuộc không kích chống phiến quân IS thiếu sự hỗ trợ từ mặt đất, cũng như việc Thổ Nhĩ Kỳ lưỡng lự gia nhập trận chiến chống khủng bố là hai nguyên nhân đã ấn định số phận của Kobane, thành phố chiến lược nằm ở biên giới Syria, một cửa ngõ vào châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN