Real Madrid vỡ mộng “Decima”

Mục tiêu giành chức vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 10 (Decima) trong lịch sử của Real Madrid ở mùa giải này đã tan thành mây khói, sau khi đội quân của HLV Jose Mourinho thất bại trước Borussia Dortmund ở vòng bán kết. Trong trận lượt về rạng sáng 1/5, Real đã giành chiến thắng 2-0, nhưng họ vẫn thua chung cuộc 3-4.


 

Nỗi thất vọng của Ronaldo. Ảnh: zimbio

 

Bị đẩy vào chân tường, Real đã nhập cuộc đầy quyết tâm tại sân nhà Bernabeu và nhanh chóng dồn Dortmund vào thế phải chống đỡ. Tuy nhiên, đây là một trận đấu mà các chân sút chủ lực của Mourinho đã chơi rất thiếu hiệu quả. Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil và Angel Di Maria đều đã có cơ hội ghi bàn trong hiệp 1, nhưng họ hoặc dứt điểm không chính xác, hoặc không thắng được thủ môn Roman Weidenfeller của đội khách. Phải tới khi Mourinho quyết định chơi “canh bạc tất tay”, bằng cách tung Kaka và Karim Benzema vào sân ở giữa hiệp 2, Real mới trở nên nguy hiểm hơn.

 

Chính Benzema đã tạo ra sự khác biệt với một bàn thắng ở phút 83 và một đường chuyền quyết định để Sergio Ramos nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 88. Mặc dù vậy, niềm vui ghi bàn của đội trưởng Ramos đã biến thành những giọt nước mắt tiếc nuối chỉ sau đó 5 phút. Cuộc lội ngược dòng của Real vẫn dở dang và họ đành ngậm ngùi nhìn Dortmund tiến bước vào trận chung kết.


Sau trận đấu, Mourinho đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Howard Webb vì không truất quyền thi đấu đối với trung vệ Mats Hummels của Dortmund vì lối chơi bóng bằng tay (có thể tạo nên bước ngoặt về thế trận). Tuy nhiên, thầy trò Mourinho có lẽ phải tự trách mình trước, bởi họ đã để Robert Lewandowski ghi tới 4 bàn thắng ở lượt đi trên đất Đức (4-1), mở ra cơ hội cho Dortmund vào chơi trận chung kết Champions League thứ hai trong lịch sử CLB. Trong lần đầu tiên năm 1997, Dortmund đã giành chức vô địch với chiến thắng 3-1 trước Juventus.

 

Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN