Mỹ xử lý vụ phi công dọa đâm máy bay vào siêu thị Walmart

Ngày 3/9, Thống đốc bang Mississippi - ông Tate Reeves cho biết phi công của một chiếc máy bay cỡ nhỏ - người đe dọa sẽ đâm vào siêu thị Walmart - đã hạ cánh xuống cánh đồng. 

Chú thích ảnh
Một phi công lái chiếc máy bay King Air bay vòng quanh Tupelo, Mississippi, Hoa Kỳ, ngày 3/9/2022, đe dọa đâm vào một cửa hàng. Ảnh: REUTERS 

Thông báo trên Twitter, ông Tate Reeves khẳng định: "Tình hình đã được giải quyết. Không có ai bị thương". 

Cùng ngày, tờ Daily Journal trích dẫn các nguồn tin cho biết chiếc máy bay đã đáp xuống Ashland, một vùng dân cư thưa thớt của Mississippi, và phi công vẫn còn sống.

Trước đó, các nhà chức trách cho rằng chiếc máy bay này - thuộc loại Beechcraft King Air C90A - đã bị đánh cắp và tiến hành điều tra để xác định xem liệu phi công đe dọa đâm máy bay có phải là nhân viên của một sân bay địa phương hay không. Nhiều cơ quan liên bang, bao gồm Bộ An ninh Nội địa, đã tham gia vào cuộc điều tra và đang làm việc để xác định động cơ của đối tượng.

Xuân Phong  (TTXVN)
Phi công ngủ gật ở độ cao hơn 10.500 m, quên hạ cánh
Phi công ngủ gật ở độ cao hơn 10.500 m, quên hạ cánh

Trên chuyến bay từ Khartoum (Sudan) đến Addis Ababa (Ethiopia), hai phi công trên chuyến bay ET343 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã không trả lời các cuộc gọi của kiểm soát viên không lưu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN