Kẻ bị truy nã gắt gao ở Nhật Bản chết vì ung thư sau 50 năm trốn chạy

Sau hàng thập kỷ bị truy nã và sống với thân phận giả, người đàn ông 70 tuổi đã chết ngày 29/1 vì bệnh ung thư dạ dày.

Chú thích ảnh
Trong nhiều thập kỷ, bức ảnh đen trắng của Satoshi Kirishima - một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất đã trở thành hình ảnh phổ biến khắp Nhật Bản. Ảnh: AFP

Tóc dài, nụ cười trẻ trung và cặp kính dày. Hình ảnh đen trắng của một người đàn ông, thực ra là một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất Nhật Bản, đã luôn là hình ảnh phổ biến nhất tại các đồn cảnh sát trên toàn đất nước trong nhiều thập kỷ và thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho những bộ trang phục hoá trang mùa Halloween.

Satoshi Kirishima bị truy nã vì tham gia các vụ đánh bom chết người của tổ chức cực đoan vào những năm 1970.

Nhưng sau gần 50 năm, Satoshi Kirishima đã chết vào ngày 29/1, vài ngày sau khi truyền thông địa phương đưa tin ông ta cuối cùng cũng đã bị bắt.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, tuần trước, người đàn ông 70 tuổi này đã tiết lộ danh tính sau khi nhập viện dưới tên giả để điều trị ung thư. Cảnh sát vẫn đang gấp rút tiến hành xét nghiệm ADN khi người đàn ông được cho là Kirishima qua đời. Theo tờ Asahi: "Các nhà điều tra đã xem xét và loại bỏ những đầu mối trước đây, nhưng có khả năng rất cao người này thực sự là Kirishima".

Satoshi Kirishima sinh ra ở Hiroshima vào tháng 1/1954. Đến khi theo học đại học ở Tokyo, ông ta bắt đầu gia nhập các nhóm vũ trang cực đoan. Nhóm này đã thực hiện các vụ đánh bom vào các công ty Nhật Bản, trong đó có một vụ tại Mitsubishi Heavy Industries khiến 8 người thiệt mạng.

Trên các tấm áp phích truy nã Kirishima, bên cạnh những mô tả về ngoại hình như cao 1m60, môi dày, cận thị nặng là thông tin tóm tắt tội ác của ông ta.

Vào tháng 4/1975, Satoshi Kirishima bị cáo buộc đã giúp cài đặt một quả bom làm nổ tung một phần tòa nhà ở quận Ginza cao cấp của Tokyo, may mắn đã không có thương vong về người. Người đàn ông này đã chạy trốn kể từ đó.

Asahi và các cơ quan truyền thông khác cho biết ông ta đã sống một cuộc sống ẩn dật với thân phận khác trong nhiều năm, làm việc tại một nhà thầu xây dựng ở thành phố Fujisawa thuộc vùng Kanagawa, với tên khác là Hiroshi Uchida. Thông tin cho biết ông ta nhận lương bằng tiền mặt và không có bảo hiểm y tế hay bằng lái xe.

Tại một văn phòng nơi Kirishima từng làm việc, một người quen biết ông ta nói với Asahi rằng nghi phạm đã sụt cân rất nhiều so với bức ảnh bị truy nã.

Sau khi phải tự bỏ chi phí điều trị bệnh ung thư dạ dày tại một bệnh viện ở thành phố Kamakura, ông ta cuối cùng đã thú nhận rằng mình là Kirishima, 70 tuổi.

Cũng theo Asahi, 9 thành viên khác cùng nhóm vũ trang cực đoan của Kirishima đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, ông ta đã trốn thoát và lẩn trốn suốt gần 50 năm qua.

Theo NHK, Kirishima đã nói với nhân viên bệnh viện: "Tôi muốn chết với tên thật của mình".

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo Straitstimes, AFP)
Đối tượng phóng hoả xưởng phim hoạt hình Nhật Bản kháng cáo án tử hình
Đối tượng phóng hoả xưởng phim hoạt hình Nhật Bản kháng cáo án tử hình

Shinji Aoba, thủ phạm vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình của Kyoto Animation năm 2019 đã kháng cáo sau khi bị Tòa án thành phố Kyoto kết án tử hình hôm 25/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN