Bên trong toà 'nhà ma' 47 tầng bỏ hoang nổi tiếng ở Thái Lan

Sau hàng thập kỷ trôi qua, toà nhà chọc trời 47 tầng bỏ hoang vẫn đứng sừng sững và mang tính biểu tượng giữa trung tâm thủ đô Bangkok.

Chú thích ảnh
Toà nhà chọc trời bỏ hoang ngay giữa trung tâm Bangkok nhìn từ xa. Ảnh: The Telegraph

Với vị trí trung tâm và có tầm nhìn bao quát ra sông Chao Phraya, toà nhà Sathorn Unique cao 47 tầng được thiết kế bao gồm 600 căn hộ chung cư cùng với các cửa hàng và địa điểm kinh doanh ở các tầng thấp hơn.

Nhưng vào năm 1997, khi nền kinh tế Thái Lan chững lại sau nhiều năm tăng trưởng nhanh chóng. Một cuộc khủng hoảng mang tên “Tom Yum Kung” kéo theo sự sụp đổ của đồng baht Thái, đã gây ra tình trạng bất ổn tài chính nghiêm trọng trên khắp châu Á.

Trong bối cảnh toàn quốc phá sản và mất việc làm, việc xây dựng nhiều tòa tháp trên khắp đất nước Thái Lan đột ngột bị dừng lại khi các nhà tài chính phá sản. Và Sathorn Unique - toà nhà đã được xây hoàn thiện 85-90%, lắp đặt thang cuốn và cả các trang thiết bị cũng nằm trong số đó.

26 năm trôi qua, nơi đây giờ chỉ là khối bê tông vô dụng nhưng lại thu hút được sự quan tâm của các khách du lịch và cả nhà làm phim. Toà nhà chọc trời hoang tàn mang màu sắc ảm đạm và có phần ma mị đối lập hoàn toàn với khung cảnh sầm uất của thành phố.

Chú thích ảnh
Sathorn Unique có kiến trúc độc đáo được xây dựng từ năm 2017. Ảnh: Just On Way Ticket
Chú thích ảnh
Vẻ đẹp ma mị đầy bí ẩn của toà nhà. Ảnh: CNN

Toà nhà Sathorn Unique gắn với nhiều sự cố đặc biệt trong lịch sử xây dựng của nó. Năm 1993, kiến trúc sư kiêm nhà phát triển bất động sản Rangsan Torsuwan, người chịu trách nhiệm xây dựng toà nhà bị buộc tội âm mưu sát hại Chánh án Tòa án Tối cao Thái Lan Pramsan Chansue. Ông này bị kết tội 15 năm tù nhưng kháng cáo vào năm 2010 và được trắng án. Về sau, con trai đã nắm quyền kiểm soát dự án Sathorn Unique.

Đến tháng 12/2014, thi thể của một người đàn ông Thụy Điển được tìm thấy treo cổ trên tầng 43 của tòa tháp.

Năm 2017, CNN cho biết địa điểm này đang được rao bán nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin thêm về việc đó. Chủ sở hữu chỉ có thể bù đắp một phần khoản lỗ bằng cách để cách công ty treo biển quảng cáo ở mặt tiền toà nhà.

Chú thích ảnh
Lẽ ra nơi đây đã có thể trở thành trung tâm thương mại sầm uất. Ảnh: CNN
Chú thích ảnh
Toà nhà đã hoàn thiện 85-90% nhưng cuối cùng đang bỏ hoang suốt 26 năm. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Sathorn Unique có tầm nhìn đẹp bao quát thành phố. Ảnh: CNN
Chú thích ảnh
Rất nhiều năm qua, khu vực bỏ hoang này trở thành địa điểm du lịch ăn khách. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Khung cảnh hoang tàn xám xịt đối lập với sự hiện đại của Bangkok. Ảnh: CNN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bộ phim kinh dị The Promise (2017) được quay tại toà nhà Sathorn Unique dựa trên khung cảnh ma mị vốn có. Ảnh: The Sun

 

Trần Trang/Báo Tin Tức (Theo The Sun, CNN)
Thái Lan biến đường sắt trên cao bỏ hoang thành công viên
Thái Lan biến đường sắt trên cao bỏ hoang thành công viên

Chính quyền thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào ngày 24/6 đã khai trương Công viên Bầu trời Chao Phraya được xây dựng trên nền tuyến đường sắt trên cao bỏ hoang đã 30 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN