Nhà hoang và ý niệm về ma quỷ của người Thái Lan

Tạị ngôi làng hẻo lánh nằm giữa thị trấn xa xôi ở khu vực ngoại ô Bangkok (Thái Lan), lâu nay người dân vẫn tin vào những câu chuyện về căn nhà bị ma ám.

Chú thích ảnh
Người dân tin rằng ngôi nhà hoang ở Thonburi bị ma ám. Ảnh: SCMP

Căn nhà hoang bằng gỗ phủ đầy rêu phong nằm cạnh một con suối nhỏ được cho rằng là nơi sinh sống của các linh hồn vất vưởng. Những ô cửa sổ giống như đôi mắt ác quỷ đang giương lên hù dọa người đi ngang qua. Bên cạnh ngôi nhà là hai cây si cổ thụ không biết có từ bao giờ, những chùm rễ um tùm đan xen vào nhau tạo khung cảnh vô cùng ghê rợn. Người dân làng đã dựng một ngôi miếu thờ nhỏ được chạm khắc bằng tay và đặt nhiều lễ vật vàng mã lên để thờ cúng.

Cụ bà Suwanna Sukwiboon (75 tuổi) sống gần ngôi nhà hoang cùng với chồng là cụ ông Tanapon – một nhân viên bán xe hơi đã nghỉ hưu - chia sẻ: “Tôi rất sợ ma. Chỉ cần nhìn thấy một cái bóng, tôi sẽ chạy ngay khỏi đó”.

Cặp vợ chồng già đã gia cố ngôi nhà của mình bằng những bộ sưu tập đồ vật mang tính tôn giáo với niềm tin nó có thể chống lại các thế lực ma quái. Trần nhà của họ treo đầy hình ảnh các nhà sư Phật giáo, tượng sứ các vị thần Trung Quốc và những hình nôm của các vị thần Hindu cũng được đặt ở nhiều mọi ngóc ngách của ngôi nhà.

“Khi trời tối, bọn trẻ sẽ không dám đến gần ngôi nhà. Tôi cũng không dám bén mảng gần đó”, cụ Suwanna nói.

Chú thích ảnh
Cụ bà Suwanna Sukwiboon chia sẻ căn nhà ma ám khiến gia đình bà khiếp sợ. Ảnh: SCMP

Theo niềm tin của người dân địa phương, ngôi nhà bỏ hoang có lẽ đã bị kuman thong ám. Tương truyền rằng đó là những linh hồn trẻ em từ các bào thai bị phá hoặc những đứa trẻ bị chết non được các pháp sư gọi lên. Nhiều người lại cho rằng đó là nơi ở của phi am – một nữ quỷ có năng lực siêu nhiên làm tê liệt con người trong giấc ngủ.

“Đêm đó, tôi thức dậy và thấy một bóng người ghìm tôi xuống. Tôi đã cố đẩy nó ra nhưng không thể cử động. Tôi hét lên rồi nó bỏ đi”, ông Robiyan Mongpra, chủ cửa hàng quần áo nhớ lại.

Chứng tê liệt khi ngủ liên quan đến việc không thể cử động hoặc nói trong khi ngủ là một hiện tượng tự nhiên đã được khoa học chứng minh. Tuy nhiên, đối với người dân Thái Lan, nỗi ám ảnh về những linh hồn có năng lực siêu nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. 

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho hay những tòa nhà không có người ở hoặc nhà có người chết vì những lý do ghê rợn luôn trở thành câu chuyện gây sợ hãi ở Thái Lan. Thậm chí, lời đồn về ngôi nhà ma quái còn ảnh hưởng đến giá cho thuê nhà tại khu phố cổ Thonburi ở vùng ngoại ô Bangkok này.

“Tôi đã tìm được một chỗ ở giá rẻ bởi người ta nói rằng có ngôi nhà bị ma ám trong khu phố”, cô Rattapoom Kotchapong, một giáo viên cho biết. 

Chú thích ảnh
Người đi đường công đức tiền cho một ngôi chùa Thái Lan. Ảnh: SCMP

“Ý niệm về ma luôn len lỏi vào những ngôi nhà xuống cấp hay bị bỏ hoang. Một phần lý do bắt nguồn từ sự sợ hãi của mọi người ở những nơi như vậy. Thế giới siêu nhiên có vai trò đặc biệt trong văn hóa Thái Lan bởi nó cho phép người ta suy đoán về một thế giới khác từ những sự vật, hiện tượng diễn ra hàng ngày”, ông Andrew Alan Johnson, Giáo sư nhân chủng học tại Đại học Cornell (Mỹ) chuyên nghiên cứu về niềm tin của người Thái vào ma quỷ và các tòa nhà bị ma ám, cho biết.

Không phải ai cũng tin rằng những căn nhà cũ đều bị ma ám. Bà Namon Kimawong, một người phụ nữ trung niên bán đồ ăn cho khách qua đường sống cạnh ngôi nhà suốt hàng thập kỷ qua cho biết đó là nhà của một ông lão không có vợ con nhưng ông đã phải rời đi sau khi mắc bệnh nặng.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma ở đó. Bạn có thể ở đây qua đêm và tự mình quan sát”, bà quả quyết.

Một số người dân địa phương cho biết so với trước đây, hồn ma ngày càng ít hơn. Khu dân cư tại Thonburi vốn được bao quanh bởi những con kênh tuyệt đẹp, những xuồng máy nối đuôi nhau, nhiều địa điểm trong khu vực vẫn mang đến cảm giác thanh bình của một làng quê với bóng dừa và những hàng cau râm mát.

Tuy nhiên, khi quá trình đô thị hóa diễn ra thì ngày càng có nhiều tòa nhà bê tông mọc lên. Vài năm trước, một trong hai tuyến đường sắt trên cao của Bangkok đã được mở rộng vào khu vực này khiến cho việc đi lại vào thành phố nhanh hơn và thuận tiện hơn, dân cư bắt đầu đông đúc hơn.

Chú thích ảnh
Khung cảnh sông Chao Phraya và tuyến đường sắt trên cao của Bangkok. Ảnh: SCMP

“Trước đây khi khu vực vắng người, có rất nhiều hồn ma vất vưởng. Còn bây giờ có quá nhiều người nên ma cũng ít hơn. Hồn ma không thích nơi nào đông đúc quá”, bà Tanapon Sukwiboon, 75 tuổi, người đã sống cả đời tại Thonburi nói.

Tại những khu rừng lân cận, một số người nói rằng họ đã nhìn thấy những bộ xương khẳng khiu vào ban đêm. Nhưng sau khi cây cối bị chặt đi thì không ai còn nhìn thấy bóng ma nữa. 

“Sau khi đường sắt trên cao được xây dựng, những hồn ma đã bỏ đi”, tài xế taxi Napporn Ruangjaroonwattana nói.

Ông Mongkhon Tekket, một người địa phương làm dịch vụ tang lễ tại nhà hỏa táng của một ngôi đền trăm tuổi ở địa phương cho biết ông đã tiếp xúc với rất nhiều xác chết nhưng chưa bao giờ thấy ma. 

“Tôi đã tiếp xúc với nhiều xác chết trong những năm qua. Nhưng tôi chưa từng thấy hồn ma nào quay lại ám ảnh tôi. Người chết nằm yên bình và không thể sống lại”, ông Mongkhon tin vào ma nhưng ông cho rằng chỉ những người có giác quan thứ sau mới có thể nhìn thấy họ.

Bà Anong Sukjam, một phụ nữ hành nghề bói toán khẳng định rằng mình có giác quan thứ sáu và có thể nhìn thấy ma. “Tôi đã nhìn thấy ma nhiều lần. Họ đã không bao giờ làm hại tôi. Tôi nuôi kuman thong trong nhà. Đôi khi, tôi còn nghe thấy chúng chơi đùa”, Anong nói.

Chú thích ảnh
Thầy bói Anong Sukjam cho rằng mình có giác quan thứ 6 có thể nhìn thấy ma. Ảnh: SCMP

Anong xem bói tại miếu Mae Nak trong một khu dân cư cũ khác ở phía Đông Bangkok. Ngôi miếu nổi tiếng với sự tích hồn ma phụ nữ trẻ sinh con và qua đời khi chồng ra chiến trường.

Ngôi miếu được trang trí bởi những hình nộm búp bê, tranh sơn dầu và vô số bức tượng về người phụ nữ Mae Nak. Trong ngày có rất nhiều người dân đến miếu, xin cô ban cho may mắn, sức khỏe hoặc tiền tài.

Theo người dân địa phương, giống như Thonburi, nơi đây cũng đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh chóng khiến những hồn ma rời đi. Tuy nhiên, bà Suphab Chanjaroen (70 tuổi) bán đồ ăn, nước giải khát và hàng lưu niệm ở lối vào ngôi miếu lại cho rằng Mae Nak không biến mất hoàn toàn.
Bà Suphab đã sống gần miếu Mae Nak từ khi còn nhỏ. Vài năm trước, Suphab kể rằng mình đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trong trang phục thời xưa tiến tới. 

“Cô ấy đứng đó, im lặng. Cô ấy thật đẹp. Tôi ngay lập tức nhận ra đó là Mae Nak. Cô ấy đến để gặp tôi. Cô ấy cười hiền dịu rồi quay đi và biến mất”, bà nhớ lại.

Hải Vân/Báo Tin tức
Bí mật về bộ hài cốt "chân dài" trong căn nhà hoang
Bí mật về bộ hài cốt "chân dài" trong căn nhà hoang

Giết người, đem xác nạn nhân bỏ vào một góc khuất, sau đó dùng các mấy miếng ván đậy kín lại. Tiếp đó, hung thủ tìm cách xa chạy cao bay, tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, y không thể thoát khỏi chiếc “vòng kim cô” của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN