Báo Singapore: Sự nhiệt tình của cổ động viên Việt Nam giúp SEA Games 31 hừng hực sức sống

Ngay cả khi mưa như trút xuống Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vài giờ trước khi bóng lăn, không có gì có thể ngăn cản người hâm mộ bóng đá Việt Nam mở tiệc ăn mừng chiến thắng ngay trong tối ngày 22/5.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam giành Huy chương vàng sau trận chung kết bóng đá nam. Ảnh: Reuters

Đó là nhận định trong bài viết mang tiêu đề “Tấm Huy chương vàng bóng đá mở ra bữa tiệc lớn nhất ở Việt Nam” do tờ Straits Times – tờ báo có lượng độc giả lớn nhất Singapore – đăng tải ngay trong đêm ngày 22/5.

Tờ báo chia sẻ trên 40.000 cổ động viên Việt Nam đã “đội mưa”, ngồi chật kín các khán đài để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam giành tấm Huy chương vàng nội dung bóng đá nam SEA Games 31. Tờ báo chia sẻ: “Bữa tiệc bắt đầu khi đội chủ nhà đánh bại kình địch Thái Lan 1-0, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu của mình”.

Ở thời điểm tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là bầu không khí như bùng nổ. Những nụ hôn và những cái ôm thắm thiết xuất hiện giữa những người bạn, người thân, thậm chí cả những người xa lạ trên sân vận động. Và cả ngoài đường phố, người hâm mộ mặc áo đỏ đã đổ xuống đường vẫy cờ ăn mừng.

Chú thích ảnh
Các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng với HLV Park Hang-Seo sau trận chung kết. Ảnh: Reuters

Theo tờ báo hàng đầu Singapore, người Việt Nam có nhiều lý do để ăn mừng chiến thắng, đặc biệt sau khoảng thời gian đất nước đã gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, nhất là với người dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía nam, họ từng phải giãn cách xã hội trong nhiều tháng để đối phó với làn sóng ca mắc gia tăng. “Người Việt Nam đã vượt qua tất cả. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng ở phút 84 trở thành điểm sáng trong đêm Chủ Nhật 22/5”, truyền thông Singapore chia sẻ niềm vui của người hâm mộ bóng đá cũng như toàn thể người dân Việt Nam.

Người hâm mộ bóng đá Trần Văn Long, 48 tuổi, nói với tờ Straits Times rằng đây là niềm hạnh phúc nhất mà anh cảm thấy kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây hơn hai năm. Anh Long chia sẻ: “Cảm giác này thật tuyệt. Tôi cảm thấy muốn khóc. Trận đấu này khiến tôi quên đi COVID-19. Tôi nghĩ đêm nay tôi không thể ngủ được”.

Chú thích ảnh
Không khí nhộn nhịp bên ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Reuters

Chỉ trong vòng vài phút sau chiến thắng, mọi ngả đường quanh sân vận động Mỹ Đình trở nên bừng sáng. Từ đường Lê Đức Thọ đến khu Phố Cổ, tất cả là biển người, những người hâm mộ bóng đá vẫy cờ Tổ quốc giữa tiếng hò reo và bấm còi xe ăn mừng.

Việt Nam đã giành được 204 huy chương vàng, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Tuy nhiên, tấm huy chương vàng thứ 205 này có ý nghĩa riêng, vô cùng đặc biệt với người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Cổ động viên giơ cao lá đại kỳ Việt Nam trong trận đấu. Ảnh: Reuters

Anh Nguyễn Mạnh Tú, 47 tuổi, đứng bên ngoài sân vận động, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt khi trời bắt đầu đổ mưa trở lại. Anh chia sẻ với truyền thông Singapore: “Không khí này chỉ có ở Việt Nam. Mọi người đều rất hạnh phúc. Đêm nay, tất cả chúng tôi đều ăn mừng. Tôi rất tự hào về đội bóng. Họ tiếp tục làm cho đất nước hạnh phúc nhưng đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với họ”.

Video: Người hâm mộ Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 (Nguồn: Straits Times):

Phóng viên Kimberly Kwek của tờ báo Singapore cho biết sự ấm áp của người dân Việt Nam là một trong những điểm nổi bật trong suốt 2 tuần cô tham gia SEA Games. Cô chia sẻ trước khi lên đường sang Việt Nam, một trong những điều cô thích thú nhất là bầu không khí nơi đây và cô đã không hề thất vọng với điều đó.

“Đại dịch đã khiến những người hâm mộ thể thao như bị ‘bỏ đói’ trong một thời gian dài. Thật đáng hoan nghênh khi thấy các sân vận động và địa điểm thi đấu trở nên tràn đầy sức sống với những người hâm mộ cuồng nhiệt trên khán đài”, cô Kimberly chia sẻ.

Không chỉ với bóng đá, bầu không khí hừng hực này cũng xuất hiện ở các trận đấu khác có vận động viên Việt Nam tham dự. Những tiếng hô vang “Việt Nam cố lên” của khán giả đã khiến nhiều điểm thi đấu trở nên sôi động hơn.

“Tại Cung thể thao dưới nước, nơi tổ chức bộ môn bơi lội, tôi nhận thấy rằng tôi không chỉ bị vây quanh bởi các nhà báo khác trong tòa nhà truyền thông, mà còn có một vài người hâm mộ nhí, có lẽ không quá 6 tuổi, đã đến đây để cổ vũ cho các vận động viên”, cô nói.

Chú thích ảnh
Các sân vận động và địa điểm thi đấu trở nên đầy sức sống với những người hâm mộ nhiệt thành trên khán đài. Ảnh: ST

Nữ phóng viên chia sẻ cô không thể không mỉm cười khi nhìn thấy sự háo hức của một đứa trẻ khi được đến gần những người hùng thể thao của chúng. Cô cho biết người Việt Nam không chỉ nhiệt thành ủng hộ các vận động viên quê nhà, họ cũng rất ân cần với các vận động viên đến từ các quốc gia khác. Tại nhà thi đấu Bắc Giang, tiếng kèn trống vẫn dội vang ngay cả khi ngày thi đấu cuối cùng không có sự góp mặt của bất kỳ tuyển thủ cầu lông Việt Nam nào.

“Trong 14 ngày qua, tôi đã chứng kiến ​​nhiều khoảnh khắc thể thao thú vị. Tôi cũng được nhắc nhở rằng thể thao phong phú hơn rất nhiều khi trải nghiệm đó được chia sẻ với người hâm mộ”, cô chia sẻ.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Straits Times)
SEA Games 31: Truyền thông Thái Lan đánh giá về chiến thắng của U23 Việt Nam
SEA Games 31: Truyền thông Thái Lan đánh giá về chiến thắng của U23 Việt Nam

Cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31 và gieo sầu cho người hâm mộ "Xứ Chùa vàng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN