3 năm lặn tìm xác vợ bị sóng thần cuốn trôi

3 năm nay, ông Yasuo Takamatsu vẫn kiên trì lặn dưới biển để tìm kiếm xác vợ, người bị thảm họa sóng thần do động đất gây ra cuốn trôi.

Không nhận được bất cứ thông tin nào của người vợ Yuko ở trên mặt đất, ông Takamatsu đã dồn mọi nỗ lực để tìm kiếm xác bà ở dưới nước sau khi hai người bị chia cách bởi những cơn sóng thần cao như tòa nhà tràn vào đất liền vào ngày 11/3/2011.


Ông Takamatsu đã mô tả về người vợ mất tích như là một người “thanh lịch và tốt bụng”. “Tôi cảm thấy cô ấy luôn ở bên tôi. Tôi rất nhớ vợ mình”, ông Takamatsu nói.


Ông Takamatsu, một tài xế xe buýt, cảm thấy vợ mình muốn ông tìm kiếm bà ở dưới nước.


Người đàn ông 57 tuổi kể lại khoảng nửa tiếng trước khi thảm họa sóng thần xảy ra, bà Yuko đang làm việc tại ngân hàng và gửi tin nhắn “Em muốn về nhà” cho ông. Khi đó, ông cùng mẹ vợ đang đi sơ tán ở thị trấn bên sau trận động đất kinh hoàng và không được phép ra ngoài. Đây cũng chính là tin nhắn cuối cùng ông nhận được từ người vợ yêu thương. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc điện thoại di động của bà Yuko với tin nhắn dở dang còn chưa kịp gửi cho chồng mình “Sóng thần lớn quá”.


Bà Yuko, vợ của ông Yasuo Takamatsu, chỉ là một trong số hơn 2.636 người vẫn được thông báo mất tích kể từ sau trận động đất 9 độ richter cùng những cơn sóng thần cao 20 mét phá hủy một khu vực rộng lớn của đất nước Nhật Bản.


“Tôi muốn tìm vợ mình, dù biết khả năng đó là mong manh bởi biển cả vô cùng rộng lớn. Nhưng tôi vẫn cố tìm kiếm”, người tài xế xe buýt chia sẻ.


Ông Takamatsu vẫn kiên trì lặn xuống dòng nước lạnh giá và đầy những mảnh vỡ nguy hiểm để tìm vợ.


Năm 2011, những cơn sóng thần dữ dội từ Thái Bình Dương tràn vào bờ, cuốn phăng mọi vật thể trên mặt đất, cướp đi hơn 15.800 sinh mạng.


Khi sóng lớn rút đi, chúng đã mang theo thi thể của hàng ngàn người xấu số ra biển.


Hoàng Trang

 

Video người dân Nhật hối hả chạy sóng thần
Video người dân Nhật hối hả chạy sóng thần

Thêm một đoạn video nữa cho thấy sức tàn phá kinh hoàng của thảm họa sóng thần Nhật Bản năm 2011. Những chiếc ô tô vội vã quay đầu, chuyển hướng khi thấy trước mặt là dòng nước cuồn cuộn chảy tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN