Ấm tình người Việt ở Nga

Từ lá thư cảm ơn...

 

Đại sứ quán Việt nam tại Nga vừa nhận được một lá thư với nội dung như sau:

 

“...Chúng tôi tên là Nguyễn Văn Xum và Nguyễn Thị Chim ngụ ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, là cha mẹ của cháu Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chúng tôi đã đồng ý cho cháu Hồng đi hợp tác lao động ngành may ở LB Nga từ năm 2007, nhưng từ năm 2008 đến cuối năm 2012 gia đình chúng tôi đã hoàn toàn bặt tin cháu. Vừa qua, khi được tin cháu Hồng bị bệnh, nằm điều trị tại viện tâm thần Mátxcơva, gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng. Nhờ sự giúp đỡ của tập thể y bác sĩ bệnh viện và tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam ở Nga, cháu Hồng đã được chăm sóc tử tế, liên hệ được với gia đình và được giúp đỡ tiền bạc, giấy tờ tuỳ thân và trở về nước. Ngày 17/1/2013, gia đình chúng tôi đã vô cùng vui mừng khi gặp lại Hồng tại sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 5 năm xa cách.

 

Ông Trần Phú Thuận đưa Hồng về đoàn tụ với gia đình. Ảnh chụp tại Sân bay Tân Sân Nhất ngày 17/1/2013. Ảnh do gia đình Hồng cung cấp.

Gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và các ban ngành Đại Sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã quan tâm, giúp đỡ tìm kiếm và hỗ trợ miễn phí, hoàn tất các thủ tục giấy tờ cho cháu Hồng. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm tạ tấm lòng nhân ái của ông Dương Hải An ở thành phố Volgagrad và ông Trần Quốc Triệu ở thành phố Krasnodar đã giúp toàn bộ chi phí vé máy bay đưa cháu về nước. Bên cạnh đó, gia đình xin cảm tạ tấm lòng hảo tâm của anh Nguyễn Huy Hoàng và chị Trang đã quan tâm, giúp đỡ cháu về vật chất, tinh thần trong những ngày cháu nằm viện và trong quá trình đưa cháu về; cảm ơn ông Trần Phú Thuận đã đưa cháu Hồng cùng bay về nước đoàn tụ với gia đình một cách chu đáo nhất. Gia đình chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể y bác sĩ Bệnh Viện số 4, thành phố Mátxcơva đã hết lòng giúp đỡ cháu Hồng trong thời gian cháu nằm viện. Chúng tôi cũng gởi lời cảm ơn tới anh Trần Tiến Hưng ở ốp Rybak đã giúp cháu Hồng công xá và một số chi phí khác. Cuối cùng, gia đình chúng tôi xin cảm ơn bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga, chúc bà con ta luôn mạnh khoẻ, làm ăn thịnh vượng và hạnh phúc”.

 

... đến tình người trong hoạn nạn

 

Vào cuối tháng 9/2012, cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ khu vực Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva đã kiểm tra và giữ một nữ công dân Việt Nam khoảng 30- 35 tuổi, có những biểu hiện không bình thường về tính cách. Qua phiên dịch tại chỗ, các cơ quan chức năng bước đầu biết được cô gái tên là Nguyễn Thị Tuyết Hồng, quê ở Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thẩm định, các nhà chuyên môn khẳng định cô gái Việt Nam có những biểu hiện của bệnh tâm thần hoang tưởng. Cô gái được đưa về điều trị tại bệnh viện tâm thần số 4 Mátxcơva nằm trên phố Poteshnaya.

 

Sau đó, Bệnh viện số 4 đã báo cho Phòng Lãnh sự thuộc Đại sứ quán nước ta Việt Nam biết và đề nghị có sự hỗ trợ để giải quyết. Phía Lãnh sự đã nhanh chóng nhờ trang web baonga.com và các báo cộng đồng đăng tin tìm người thân, mong xác định nhân thân của cô gái.

 

Khi nhập viện, vì cô gái không hề có giấy tờ tuỳ thân, không có số điện thoại và không đủ tỉnh táo để các bác sĩ liên lạc tìm mối liên hệ với người thân và cộng đồng. Theo thông tin và địa chỉ có được, chị Trang phụ trách trang web trên đây đã nhiều lần dành thời gian đến thăm Hồng, qua đó chị biết được ý muốn của các bác sĩ là cho Hồng hồi hương để gia đình có điều kiện chăm sóc và như vậy khả năng hồi phục sẽ tốt hơn. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga, đã cùng chị Trang bàn bạc và cố gắng xúc tiến nhanh việc tìm kiếm địa chỉ gia đình để đưa Hồng về trước Tết. Nhưng nan giải nhất là không biết cụ thể những người thân của Hồng. Tình cờ một lần trong lúc nói chuyện vào lúc tỉnh táo nhất, Hồng cho chị Trang biết số điện thoại của người thân, nhưng không chính xác nên không liên lạc được. Nhưng thật may mắn, trong một lần gọi thử cho một số điện thọai khác tương tự, chị Trang đã tìm được một người bạn gái của Hồng và qua đó tìm được anh Toàn, em rể của Hồng. Anh Toàn xác định hoàn cảnh của Hồng và bày tỏ nguyện vọng tha thiết là mong Hồng về đoàn tụ với gia đình. Anh ngỏ ý nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt vì gia đình quá khó khăn, không lo được tiền vé máy bay. Các cán bộ lãnh sự đã gấp rút đề nghị gia đình gửi xác nhận của địa phương về nhân thân Hồng để làm giấy thông hành. Lãnh đạo Sứ quán đã có những chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời để mọi việc được tiến hành thuận lợi.

 

Ngày 20/12/2012, anh Nguyễn Huy Hoàng đặt vấn đề với ông Dương Hải An, Chủ tịch Hội người Việt Volgagrad và ông Trần Quốc Triệu, Chủ tịch Hội người Việt ở thành phố Krasnodar xin hỗ trợ tiền vé cho Hồng. Hai ông nhất trí giúp toàn bộ chi phí để đưa Hồng về nước. Anh Hưng ở Ốp Rybak đã giúp lấy vé máy bay cho Hồng trong thời điểm căng thẳng trước Tết và làm các thủ tục cần thiết mà không hề nhận công xá. Anh Hoàng và chị Trang lặng lẽ lo tư trang, vật dụng cho Hồng, chờ khi có đủ giấy tờ sẽ ấn định ngày bay và báo cho gia đình biết. Nhân dịp ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Nga về nước vào ngày 16/1, các nhà hảo tâm đã đề nghị ông giúp đưa Hồng cùng về, đề phòng những tình huống dọc đường. Sáng 16/1, chị Trang đã vào bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Hồng, cảm ơn các bác sĩ Nga và đưa Hồng ra sân bay.

 

Sáng 17/1/2013 ba má và cả gia đình Hồng đã ra sân bay Tân Sơn Nhất gặp lại đứa con gái biền biệt sau hơn 5 năm xa cách.

 

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)

Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ
Người Việt trồng hoa, quả bán Tết ở Hoa Kỳ

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhiều người Việt đang định cư, sinh sống ở Hoa Kỳ đã tính đến chuyện chuẩn bị hoa, quả, cây cảnh cho dịp Tết. Hiện, nhiều ngôi chợ lớn tại Hoa Kỳ như Home Depot, Lowes, Costco… cũng thường bày bán nhiều hoa quả Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN