Nở rộ trào lưu đăng ảnh Facebook 'thời trẻ trâu' và tài khoản Yahoo!

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook, người dùng liên tục đăng các bộ ảnh thời “trẻ trâu”. Nhiều Facebooker còn đăng kèm cả tên tài khoản Yahoo! Messenger rất khó nhớ từ nhiều năm trước để hồi tưởng về một trong những dịch vụ Internet đã đóng cửa.

Trào lưu chụp ảnh xưa hay khoe ảnh “ngày ấy - bây giờ” đã từng “gây bão” trên mạng xã hội cách đây vài năm. Thay vì các tấm ảnh đẹp đã được chỉnh sửa qua phần mềm App, công nghệ 360 độ cho làn da “đẹp không tì vết”, “cư dân” mạng lại chọn đăng những bức ảnh có màu da “bánh mật”, gầy nhom, đen đúa rất ngộ nghĩnh, đáng yêu của một thời xưa cũ.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Lê Phương Ngọc, hiện công tác tại Techcombank đã thay ảnh Avatar bằng tấm hình cách đây gần 5 năm. 

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức sáng 16/4, chị Nguyễn Lê Phương Ngọc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Giai đoạn 2004 - 2007 là thời điểm bùng nổ Internet, các thế hệ 9x đời đầu & 8x đời cuối rất quen thuộc với việc ra quán net để tạo tài khoản Yahoo và vào phòng chat room tìm kiếm, làm quen với mọi người ở trong và ngoài nước. Do thời điểm đó điện thoại chưa phổ biến nên các thanh niên gặp gỡ nhau rất nhiều ở quán net”.

Theo chị Lê Phương Ngọc, để tạo ấn tượng, người dùng sẽ lập những nick (tài khoản yahoo) bằng các tên ấn tượng cùng ký tự được "mã hóa" ví dụ: chữ A = 4, E = 3, o = 0... tạo điểm nhấn và thể hiện cá tính của mỗi người. Nên mọi người quen với các từ như ‘ép nick’ (add nick), nick chat (tài khoản yahoo),... coi như một cách làm quen, kết nối giống tương tác Facebook (mạng xã hội bây giờ). Theo đó, có rất nhiều nick yahoo tạo điểm nhấn như: girlsanhdieu_yeuboyhanghieu, c0ngchu4xjnhk0y3u4i_tjmb4nz4j…

 

Chú thích ảnh
Anh Hưng Hải - Công ty Qualcomm Việt Nam.

Chia sẻ của anh Hưng Hải, công tác tại Qualcomm Việt Nam: “Hiện nay trào lưu trên FB có #trend đưa ảnh của mình cách đây 10 năm, 20 năm. Tôi cảm thấy khá thú vị bởi tôi có một nhóm các đồng nghiệp cũ, các em kém khá nhiều tuổi. Nếu up lại cách 20 năm, khi đó tôi 22 tuổi, một sinh viên mới ra trường và nhiều mơ ước, còn cô em đồng nghiệp sẽ thật ngộ nghĩnh với quãng thời gian 2 tuổi chập chững biết đi và đang tập bi bô. Tôi nghĩ trào lưu này cũng thú vị, giúp mình nhìn lại một chặng đường nhiều đổi thay”.

Chú thích ảnh
Nam Phương hiện công tác tại Công ty tư vấn Luật Việt Nam tại Hà Nội.

“Nhìn lại tấm hình xưa, tôi thấy mình không thay đổi nhiều so với 10 năm trước, có chăng là già dặn hơn chút vì những năm tháng đi làm đã giúp mình trưởng thành, va chạm hơn trong cuộc sống. Và thấy vui vì hình thể của mình giờ đây đã đẹp hơn xưa nhiều”, anh Nam Phương, làm ở một công ty luật chia sẻ.

Còn Lê Văn Phương, dân công nghệ thông tin (IT) hóm hỉnh chia sẻ: “ So với 10 năm trước, tôi thấy mình nói nhiều hơn. Thông thường ai cũng nghĩ, làm trong lĩnh vực IT, công nghệ sẽ khô khan nhưng tôi thấy vui vẻ mỗi ngày. Sự vui vẻ đó cũng khiến cho hình thái và tôi thấy mình đẹp trai hơn xưa”.

Chú thích ảnh
Chị Hà Phương, công tác tại Công ty v2B Labs, chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ blockchain; đồng thời là đơn vị ươm mầm cho các dự án startup công nghệ blockchain.

Khác với một số trào lưu dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh từng được các chuyên gia bảo mật cảnh báo về nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân hay bị đánh cắp thông tin, những gì đang diễn ra trên Facebook lần này lại tương đối... an toàn. Đa phần số ảnh sử dụng là các tấm hình đã cũ, từng được đăng tải trên chính nền tảng này và không qua bất kỳ chương trình chỉnh sửa nào của bên thứ ba.

“Trào lưu này rất vui. Nhìn lại quãng đường, tôi thấy mình trưởng thành vì được học tập và làm việc trong môi trường trẻ trung, náo nhiệt và rất hiệu quả. Mấy hôm đăng ảnh xưa, các anh chị đồng nghiệp cứ gọi trêu gọi là 'em bé'..”, Hà Phương, 25 tuổi cho biết.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thu Hương, chủ nhân của bếp homemade Nhà hàng Bể Cá (Hà Nội) từng là một trong những “hot girl” khá nổi của trường Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chỉ sau ít giờ đăng tấm hình cách đây 17 năm, tài khoản Huong Nguyen Thu (Nguyễn Thu Hương) đã nhận được rất nhiều lượt thích, bình luận nhắc lại về những kỷ niệm xưa. "Ngưỡng mộ bạn Hương từ ngày Que sera sera cơ! Bạn úp ảnh hồi đó đê", nick Hai Duong chia sẻ. Một số bạn bè để lại bình luận "Dù ngắm nhiều lần nhưng phải công nhận thời ấy chị Hương xinh thật. Làm cách nào để quay lại thời đó chị ơi", tài khoản Bách Kim viết trên mạng.

Chú thích ảnh
Nhớ lại thủa kỷ niệm 22 năm.
Chú thích ảnh

Những bình luận rất dễ thương khi thấy chủ nhân một tài khoản FB đăng ảnh cách đây 22 năm với bộ tóc "tốt tươi".

Chú thích ảnh
Tấm ảnh đen trắng khiến người xem dâng trào nhiều cảm xúc.
Chú thích ảnh
Cùng với xu hướng trào lưu đăng ảnh xưa, nick Nguyễn Phan Huy San đã đăng lại bài hát nức tiếng một thời mang tên: You’re my heart - You’re my soul - Modern Talking.
Chú thích ảnh
Một tài khoản FB đăng ảnh và nhớ về nick yahoo một thời mang tên cobekhunglong.

Yahoo! Messenger chính thức dừng hoạt động từ tháng 7/2018, để lại nhiều tiếc nuối cho người dùng thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Đây là ứng dụng nhắn tin trên mạng Internet được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam trước khi Facebook xuất hiện và dần thay thế bằng chương trình Messenger.
Chú thích ảnh
Minh Phương/Báo Tin tức
Mạng xã hội và người sử dụng thông thái
Mạng xã hội và người sử dụng thông thái

Những lùm xùm gần đây trên mạng xã hội ở Việt Nam, dù dính dáng đến pháp luật (bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam vì lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân) hay thuộc phạm trù đạo đức (việc chia sẻ trên Facebook clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh Trường Trung học phổ thông Hà Nội - Amsterdam), một lần nữa lại đặt ra vấn đề về cách sử dụng thông thái công nghệ 4.0.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN