Một nhà khoa học tuyên bố đã giải mã được “lời nguyền của Pharaoh” được cho khiến hơn 20 người bỏ mạng sau khi mở lăng mộ Vua Tutankhamun năm 1922.
Giữa những ngày mùa thu của năm 2015, tôi bồi hồi nhớ lại thời gian công tác tại Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) ở miền Nam. Đó là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời làm cách mạng mà tôi không thể nào quên.
Trong dịp tỉnh Kiên Giang tổng kết 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ; gắn với kỷ niêm 40 năm chiến thắng Hòn Đất, đồng thời khánh thành trường PTTH Nam Thái Sơn, trường trung học đầu tiên được xây dựng ở vùng rốn lũ tứ giác Long Xuyên tôi được gặp lại anh Ba (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) dưới chân Hòn Đất.
16 giờ ngày 9/10/1954, tốp lính thực dân Pháp cuối cùng rút khỏi cầu Long Biên sang phía Gia Lâm, vĩnh viễn chấm dứt sự chiếm đóng của quân viễn chinh Pháp tại Thủ đô Hà Nội.
Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người là tư tưởng chủ yếu của Hồ Chí Minh về sự học và cũng là nội dung cốt lõi của xã hội học tập mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng.
Là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương yêu đặc biệt đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ tương lai của đất nước.
Lần đầu tiên tôi được ở gần và nói chuyện với Tổng biên tập Đào Tùng là cuối năm 1972, khi B52 Mỹ đánh Hà Nội. Trước đó tôi chỉ có dịp nhìn ông từ xa hoặc nghe ông nói chuyện trên hội trường.
Cách đây 70 năm, ngày 23/9/1945, với dã tâm muốn đô hộ nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Chúng hy vọng nhanh chóng bình định Nam Bộ để làm bàn đạp đánh chiếm tiếp miền Trung và Bắc Việt Nam.
Nhân dịp Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (15/9/1945-15/9/2015), Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi có bài viết về sự ra đời và phát triển đáng tự hào của TTXVN, gắn liền với dòng chảy lịch sử của đất nước. Báo Tin Tức xin trân trọng giới thiệu bài viết tới bạn đọc.
Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) - cơ quan tiền phương ở miền Nam của Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) chính thức ra đời từ ngày 13/10/1960 (tính từ bản tin đầu tiên), là cơ quan trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam, đến tháng 6/1976 hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang khi sáp nhập với VNTTX thành TTXVN, hãng Thông tấn Quốc gia như ngày nay.
Phòng Thông tấn quân sự thuộc biên chế Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng từ khi thành lập, mọi phân công nhiệm vụ, hoạt động tác chiến, đào tạo nghiệp vụ… lại gắn bó ruột thịt với TTXVN, như một bộ phận không thể tách rời.
Hồ sơ lưu trữ của ngành mà chúng tôi được tiếp cận cho thấy, ngay khi đất nước đang kháng chiến, cơ quan thông tấn non trẻ đã bắt đầu thực hiện công tác đối ngoại:
Trong tình hình đó, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị Đại sứ quán Liên Xô hỗ trợ. Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội I. S. Sherbakov ngay lập tức tổ chức cuộc họp với các chuyên gia quân sự chúng tôi về vấn đề này.
Hòa trong niềm vui chung của cả dân tộc trong những ngày tháng 9 lịch sử này là niềm vui của các thế hệ những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) với sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành (15/9/1945-2015).
Ngày 2/12/1978, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia ra đời, thì ngay ngày hôm sau, sự kiện này được loan đi toàn thế giới.
Suốt 70 năm kể từ khi Độc lập, đất nước Việt Nam đã trải qua rất nhiều thử thách trong quá trình dựng nước và giữ nước. Để nhớ lại những giai đoạn hào hùng này, chúng tôi xin được giới thiệu câu chuyện của một cựu chuyên gia quân sự Nga từng tham gia chiến đấu chống Mỹ tại Việt Nam.
Cùng với việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, một nhiệm vụ khác mang tính quyết định đối với sự tồn tại của KPL là hoạt động thông tin.
Trong lịch sử 70 năm TTXVN, có một chương để lại dấu ấn khó quên: Thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia.
Một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3/9/1945, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ.
Gần 20 năm làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, trong đó hơn 3 năm công tác tại B81 - Cục Kỹ thuật thuộc TTX Giải phóng, tôi đã có biết bao kỷ niệm vui buồn.
70 năm qua, Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp to lớn vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển và hội nhập đất nước hiện nay.