Bếp cơm miễn phí cho học sinh nghèo miền biển

Mỗi ngày, bếp cơm từ thiện của cô Lê Thị Túy Vân cung cấp trên 150 suất cơm miễn phí cho học sinh nghèo xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang.

Tân Phú Đông là huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang, tiếp giáp Biển Đông, đồng thời bị cách ly hoàn toàn bởi sông nước. Phú Thạnh là một trong 6 xã nghèo của huyện Tân Phú Đông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến hơn 42%, hầu hết người dân sống bằng nghề nông, có mức thu nhập thấp và không ổn định nên kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là những gia đình có con em đi học, ngoài công việc đồng áng, người dân phải bươn chải làm thuê, làm mướn để có thêm thu nhập và duy trì việc học của con em mình.

Cô Lê Thị Túy Vân chia cơm vào hộp để mang đến cho học sinh nghèo.

Thấu hiểu được những khó khăn của học sinh nghèo, đầu năm 2014, bếp cơm từ thiện được cô Lê Thị Túy Vân thành lập với 10 thành viên. Mục đích giúp các học sinh nghèo có bữa trưa đầy đủ, không phải nhịn đói đi học.

Khi mới thành lập với muôn vàn khó khăn, chỉ có những dụng cụ thô sơ, lương thực, thực phẩm còn thiếu thốn rất nhiều, nhưng bằng lòng nhân ái, tình thương yêu đối với lũ trẻ, cô Vân cùng những tình nguyện viên hằng ngày đi vận động quyên góp để mang về cho bếp cơm những mớ rau, lon gạo, quả trứng…

Hàng ngày, các thành viên phải chạy ngược chạy xuôi, tất bật với bếp cơm từ lờ mờ sáng, người lo nấu cơm, người nhặt rau, người nấu canh… Rồi dần dần thành quen, chẳng ai bảo ai, cứ 5 giờ sáng là mọi người có mặt tại nhà cô Vân để chuẩn bị cho bếp cơm từ thiện dành cho học sinh nghèo miền biển Tân Phú Đông.

Cô Lê Thị Túy Vân trao cơm cho học sinh nghèo tại trường THPT Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông.

Cô Lê Thị Túy Vân kể: "Mỗi ngày hơn 100 suất cơm, riêng ngày thứ ba thì chúng tôi nấu thêm 400 phần cháo, nên phải dậy từ 3 giờ sáng. Tất bật và vất vả lắm, nhưng cứ nhìn lũ trẻ được ăn no là chúng tôi lại thấy vui và càng có thêm động lực để tiếp tục làm thiện nguyện”.

Từ khi thành lập đến nay, bếp cơm đã được các nhà hảo tâm, những "Mạnh thường quân" quyên góp hỗ trợ hơn 200 triệu đồng, để cung cấp mỗi ngày trên 150 suất cơm miễn phí cho học sinh các khối lớp THCS Phú Thạnh và THPT Phú Thạnh, 400 suất cháo hàng tuần được được trao tận tay các em nhỏ trường Tiểu học Phú Thạnh.

Ngoài công việc đồng áng lo kinh tế gia đình, thì thời gian chính cô Vân dành cho bếp cơm. Cứ rảnh là cô lại đi vận động quyên góp. Dần dần thành quen, mọi người ai có gì lại mang đến, khi thì chai nước tương, lúc dăm ba quả trứng, có khi lại mớ rau, con cá…

Cô Vân tâm sự: Nhiều hôm, thấy lũ trẻ đứng ở cổng trường khóc vì đói, rồi lại có đứa vì tan học ra muộn nên hết cơm, lúc đó tôi không thể cầm được nước mắt. Nhưng vì nguồn tài trợ, ủng hộ, quyên góp chưa được nhiều nên chưa thể cung cấp đủ số lượng suất cơm hằng ngày cho các em được.

Em Lê Thị Thu Thảo, học sinh Trường Tiểu học Phú Thạnh, từ đầu năm học đến nay mỗi buổi trưa lại đến nhận một suất cơm từ thiện. “Nhà con ở tận ấp Bà Lắm, cách đây khoảng 3 cây số. Trước đây, mỗi buổi trưa con phải uống nước đỡ đói và gắng học đến chiều về nhà ăn cơm. Nay nhờ cô Vân, con không còn nhịn đói đi học nữa”, Thảo cho biết.

Em Ngô Minh Khánh, học sinh Trường THCS Phú Thạnh chia sẻ, nhà em cách trường hơn chục cây số. Nhà nghèo, mỗi ngày đến trường thì bụng đói meo, phải chịu đựng cho đến tan lớp về nhà mới có ăn. Nay nhờ bếp cơm từ thiện của cô Vân, em không còn phải nhịn đói để đi học như trước.

Tình thương và việc làm của cô Vân có sức lan tỏa mạnh. Chị Văn Thị Hồng Ngỡi, cư ngụ tại ấp Tân Thành, xã Tân Phú cho biết: "Thấy việc làm có ích của cô Vân nên tôi đã tình nguyện hàng tuần dành từ 1 - 2 buổi đến phụ giúp cô Vân nấu cơm và chở đến trường phân phát cho các cháu".

Ông Võ Văn Láng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang đánh giá, cô Vân đã làm sáng thêm tư tưởng, đạo đức Bác Hồ cũng như tích cực vì cộng đồng, chăm lo công tác nhân đạo, từ thiện xã hội.

Cô Lê Thị Túy Vân trao cơm cho học sinh nghèo tại trường THPT Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông.

Ngoài công việc nấu cơm từ thiện, cô Lê Thị Túy Vân cũng tham gia quyên góp, vận động hỗ trợ được cho hơn 2.200 hộ và tổng số tiền lên tới trên 600 triệu đồng, xây dựng được 7 căn nhà tình thương với gần 200 triệu đồng, xây dựng được một cây cầu bê tông cốt thép có giá trị hơn 20 triệu đồng…

Nhiều năm liền, cô Vân vinh dự được trao tặng bằng khen cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. Năm 2016, cô được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Tiền Giang.

Bài và ảnh: Nam Thái (TTXVN)
Gắn bó với học sinh vùng biển
Gắn bó với học sinh vùng biển

Hơn 30 năm qua, thầy Nguyễn Hồng Thắng, Trường THCS Ba Tri tỉnh Bến Tre luôn gắn bó với học sinh vùng biển của huyện Ba Tri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN