Toàn dân thương tiếc Đại tướng

Ngày 9/10, những dòng người từ các ngả vẫn không ngừng đổ về đường Hoàng Diệu, nơi có ngôi nhà mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn bó nhiều năm cuối đời. Người dân vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện xúc động về Đại tướng.

Trong đoàn người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có một đoàn Phật tử mặc áo nâu sòng nổi bật. Đó là Đoàn Phật Tử quận Ba Đình, Hà Nội với khoảng 20 người. Các bà, các bác đã xếp hàng hơn 1 tiếng mới đến được góc ngã tư Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ. Nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi.


Mặc dù hôm trước đã cùng con gái vào viếng Đại tướng nhưng hôm nay, bàPhạm Thị Nhiên (nhà ở số 84 phố Ngọc Khánh) vẫn tiếp tục đi cùng đoàn Phật tử vào viếng. “Hôm qua, tôi đã khóc từ ngoài đường. Vào bên trong nhà, tôi nói được mấy câu ‘Đất nước mất Bác rồi’ và tôi gục luôn, phải có 2 người đưa ra. Sống qua thời kì chiến tranh, Đại tướng với tôi là một người quá lớn, quá vĩ đại. Kí ức mà Người để lại không riêng gì với đất nước Việt Nam mà còn cả thế giới”, bà Nhiên nói.


Bà Nhiên cho biết thêm, trong thời kì đất nước chiến tranh, quân và dân nghĩ về ngài như một biểu tượng. Những mệnh lệnh của ngài, toàn dân đều tuân thủ tuyệt đối.

Phía dưới, nhóm sinh viên năm 4, lớp D6B, Học viện Phòng cháy chữa cháy gồm khoảng hai chục người cũng đang xếp hàng vào viếng Đại tướng.


Bạn Nguyễn Văn Ngọc chia sẻ: “Lúc mới đến, em rất bồi hồi. Em hơi bất ngờ vì dòng người đông như vậy. Nhưng khi thấy không khí trang nghiêm của mọi người đến viếng thì em cảm thấy rất linh thiêng. Ai cũng mong muốn hòa vào dòng người để vào viếng với một tình cảm rất sâu sắc”.

Rồi mắt của Ngọc như sáng hơn khi nói về biểu tượng trong lòng mình: “Tuy chúng em chưa từng được gặp Đại tướng nhưng vẫn thân thương gọi Đại tướng là Bác. Trong các bài giảng ở trường, các thầy cô cũng lấy Đại tướng làm hình mẫu để giảng cho chúng em. Những môn như Đường lối cách mạng của Đảng thì thầy giáo thường lấy dẫn chứng về cuộc đời và các chiến công của Đại tướng”. Với Ngọc, khả năng nhìn nhận con người, nắm rõ thế trận của Đại tướng là điều mà bạn khâm phục nhất. “Em học được phương châm chắc thắng mới đánh của Đại tướng để áp dụng vào công việc chống giặc lửa tương lai của mình”, Ngọc nói.


Còn bạn Nguyễn Đức Tiến (quê Quảng Trị), bạn học cùng lớp và xếp hàng ngay phía trên Ngọc lại cảm thấy tự hào vì đã từng được học tại trường Quốc học Huế, nơi trước đây Đại tướng theo học. “Thầy giáo lịch sử lớp 11 kể cho chúng em về câu chuyện thời thanh niên Đại tướng học tại trường Quốc học. Theo chương trình của Pháp khi đó, Napoleon là tướng giỏi của Pháp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ấy không phục và nói rằng, Napoleon còn có trận thua, còn Việt Nam có Quang Trung bách chiến bách thắng. Vì vậy em càng nể phục Bác Giáp hơn”.

Ông Đàm Phi Long, Hoài Đức, Hà Nội từng là một người lính hải quân:, chia sẻ: "Tôi đã được gặp Bác Giáp một lần khi Bác Giáp đến thăm đơn vị, và còn được bác Giáp trực tiếp bắt tay. Giờ Bác mất tôi rất thương xót nên quyết định đi viếng Bác. Từng là một người lính, tôi coi Đại tướng như một huyền thoại, một anh hùng dân tộc, một nhân cách lớn lao khó có sách vở nào tả hết được. Tôi chỉ có thể nói về Bác: 'Võ công truyền quốc sử, Văn đức quán nhân tâm'", ông Long nghẹn ngào.


Trong nhóm xếp hàng phía trên, Nguyễn Thế Hiệp, SV năm 3 ĐH Phòng cháy chữa cháy đi đến viếng Đại tướng một mình: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thần tượng của mình. Từ nhỏ mình đã rất ngưỡng mộ Đại tướng. Ông là người đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính của mình. Khi nghe tin Đại tướng mất, mình cảm thấy rất buồn, như mất đi một thứ gì đó rất thân thuộc", Hiệp xúc động.



"Đến đây, thấy dòng người như thác đổ về viếng Đại tướng, mình cảm thấy Đại tướng là một phần rất quan trọng của dân tộc Việt Nam, là tấm gương lớn để mọi người học tập, ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách, lối sống của những thế hệ trẻ", Hiệp nói.


Phạm Hoàng Giang, phóng viên kênh truyền hình Quân đội (áo xanh) cũng dành thời gian đến viếng Đại tướng. Cô kể, khi xem lại những hình ảnh tư liệu về ông, tôi không kiềm được lòng nên đã đến viếng ông.


Mặc dù thời tiết khá nắng nhưng đoàn người vẫn kiên nhẫn, xếp hàng trật tự vào viếng Đại tướng:







Những hình ảnh xúc động của tình đồng bào trong đoàn người đến viếng Đại tướng:





Quán Danh trà trên đường Điện Biên Phủ đã chuẩn bị nước uống và bánh mì miễn phí cho đoàn người đến viếng.


Các sinh viên tình nguyện quạt cho đồng vào vào viếng.


Ghi lại những khoảnh khắc không bao giờ lặp lại.




Ai cũng mang trong mình những tâm trạng khó tả.






Trong 3 ngày qua, hàng vạn lượt đồng bào đến viếng Đại tướng huyền thoại. Con số này đang không ngừng tăng lên.



Thực hiện: Hoàng Dương
Đội nắng xếp hàng chờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đội nắng xếp hàng chờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trưa nay 7/10, hàng vạn người dân khắp cả nước đã đổ về đường Hoàng Diệu, Thủ đô Hà Nội để đến nhà tỏ lòng thành kính với vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN