Sắc hồng cẩm quỳ phủ kín sa mạc khô cằn nhất thế giới

Sa mạc Atacama tại Chile – được biết đến là nơi khô hạn nhất trên thế giới – sau một năm hứng những trận mưa lớn đã được phủ hoàn toàn sắc hồng của hoa cẩm quỳ.


Cảnh tượng tuyệt đẹp 18 năm nay chưa từng hiện hữu tại vùng đất khô cằn này.

Vùng đất khô cằn này của Chile giữ kỷ lục trải qua mùa khô dài nhất thế giới, với 173 tháng mà không có một giọt mưa vào đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, trong những năm qua, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino (hiện tượng nước biển toàn cầu nóng lên), tại khu vực này đã xảy ra mưa lớn, kèm theo bão và lốc xoáy.


Hoa cẩm quỳ vốn dĩ chỉ nở 5 năm một lần trên vùng sa mạc cằn cỗi này.

Vào tháng 3 vừa qua, trận bão lớn Patricia đã kéo theo các trận mưa nặng hạt tích tụ trong ngày, khiến lượng nước mưa tại đây dâng cao đột biến lên tới 2,4 cm. Tuy con số này so với những vùng đất bình thường khác là không đáng kể nhưng đó cũng đem lại cả một sự thay đổi lớn cho khung cảnh khu vực. Lượng mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập úng, và khiến ít nhất 9 người thiệt mạng trong trận bão hôm đó. 

Vẻ đẹp kỳ thú thu hút khách thập phương về vùng sa mạc chiêm ngưỡng.


Hiện tượng El Nino mạnh lên, lượng mưa rơi tại Nam Mỹ cũng tăng theo, kéo theo sự nở rộ của loài hoa cẩm quỳ vốn dĩ chỉ nở 5 năm một lần trên vùng sa mạc cằn cỗi. Mùa hoa năm nay được coi là mùa rực rỡ nhất trong vòng 18 năm qua tạo nên một vẻ đẹp kỳ thú thu hút khách thập phương về vùng sa mạc chiêm ngưỡng.


Hồng Hạnh (theo Washington Post)
Say đắm mùa hoa anh đào Nhật Bản
Say đắm mùa hoa anh đào Nhật Bản

Trong những ngày này, hoa anh đào (sakura), một loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết và tinh tế của đất nước Nhật Bản bắt đầu nở rộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN